Từ khoá: "họ hàng"
Vì họ hàng đến chồng tôi phải xin nghỉ làm trước dịp lễ để dẫn cả nhà đi chơi. Tiền bạc tốn kém tôi không nói đến nhưng chuyến du lịch tết dương thế là tan biến…
Tôi là dâu trưởng không có tiếng nói nhưng việc gì cũng đến tay, vì quá mệt mỏi nên tôi muốn gộp 9 đám giỗ làm một, nhưng cả họ không một ai tán thành.
Tôi từng thắc mắc, vì sao người giàu ít khi giúp họ hàng nghèo khó? Nhưng sau khi tự mình trải qua, tôi đã ngô ra nhiều điều.
Mấy năm nay tôi không gửi tiền cho cha nữa mà thay vào đó là mua sữa, thuốc bổ, quần áo, đồ dùng...
Có những thời điểm Quang ngán ngẩm đến nỗi chẳng dám về quê. Lâu nay, cứ dăm bữa nửa tháng lại có người bấu víu, nhờ giúp đỡ...
“Hàng xóm có 3 thứ không nên khoe, họ hàng có 2 kiểu người nên tránh” - lời dặn này của cổ nhân chúng ta nên tìm hiểu để biết được lợi - hại, thiệt - hơn để tránh.
Đức Phật dạy rằng, bóng mát của thân tộc hơn người ngoài. Hiểu được lời Phật dạy sẽ giúp tình cảm anh em gắn kết hơn, mang lại trái ngọt muôn đời.
Theo Khổng Tử, trong cuộc sống kết giao bạn bè, hàng xóm thậm chí là họ hàng phải thật cẩn thận. Trong mối quan hệ khác cũng thế, phải cẩn trọng hàng đầu.
Họ hàng từ xa đến cùng nhau quây quần, dùng bữa sẽ rất vui. Thế nhưng, không nên sắp xếp ở lại nhà mình quá lâu vì rất dễ xảy ra mâu thuẫn.