Trung tá Bùi Văn Nhiên: Một tấm áo xanh đã ngã xuống, quên mình để một cuộc đời ở lại
Trong hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào, Trung tá Bùi Văn Nhiên cũng tận tâm tận lực cho công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng nghiệp quý mến...
Báo Tiền phong đưa tin, Sáng 27/6, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy quân sự TP. Phú Quốc (Kiên Giang), ngày 26/6, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên (SN 1969), công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đi nghỉ mát theo kế hoạch cùng cơ quan tại Phú Quốc.
Theo đó, khoảng 6h40 ngày 26/6, tại bãi biển khu vực khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc (xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc), Trung tá Bùi Văn Nhiên phát hiện cháu N.N.P.L. (SN 2009, quê Bắc Ninh) bị đuối nước. Trung tá Nhiên cùng nhân viên cứu hộ bơi ra cứu, đưa bé L. vào tới gần bờ. Lúc này, một số người đến hỗ trợ thêm.
Sau khi cứu được cháu bé vào bờ, Trung tá Nhiên bị kiệt sức. Mọi người trên bãi biển đã tiến hành sơ cứu cho cháu L. và Trung tá Nhiên. Sau đó, cả hai được đưa đến Bệnh viện Dương Đông Phú Quốc cấp cứu. Cháu L. đã qua cơn nguy kịch, còn Trung tá Nhiên tử vong vào khoảng 8h cùng ngày.
Cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá Bùi Văn Nhiên, chị Trần Thị Ngân (quê Bắc Ninh) - mẹ của bé L. đã gửi thư cảm ơn đến gia đình, đơn vị công tác của Trung tá Nhiên.
"Tôi xin chia buồn cùng gia đình anh Nhiên và Nhà máy Z195, nơi đã có một con người, người cán bộ có tấm lòng, nghĩa cử và hành động dũng cảm cứu người khi gặp hoạn nạn, đó là cháu Lâm con trai tôi. Qua thông tin, tôi biết được anh Nhiên đã không qua khỏi. Thay mặt gia đình, tôi và con trai tôi xin được cám ơn tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh Nhiên - một tấm gương Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ đổi mới đáng được tôn vinh, biểu dương”, chị Ngân bày tỏ.
Trong thư, chị Ngân cũng cho biết thêm, hiện cháu L. đã qua cơn nguy kịch, được chuyển vào đất liền để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Cũng theo nguồn tin của báo Tiền Phong, Trung tá Bùi Văn Nhiên, quê quán xã Nguyên Hòa, huyện Phú Cừ, tỉnh Hưng Yên. Anh nhập ngũ tháng 3/1989, sau hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào Trung Nhiên cũng luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được cấp trên và đồng đội tin yêu, quý mến. Được biết, cha mẹ Trung tá Nhiên đã mất, anh có vợ và 2 người con đã khôn lớn. Hiện gia đình Trung tá Nhiên đã nhận thi thể anh đưa về quê lo hậu sự.
Xem thêm: Hành trình hơn 13 năm dốc sức cứu người của hai anh em sinh đôi tại Quảng Trị
Đọc thêm
Không chỉ dùng tiền của mình để giúp đỡ bệnh nhân nghèo, vị bác sĩ "rich kid" còn gọi điện về xin tiền mẹ. Anh "cầu cứu" mẹ nhiều đến mức bà hài hước nói rằng "mày nợ tao cả đời".
Nhờ phát hiện kịp thời, hai chiến sĩ Cảnh vệ ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã kịp giải cứu một người đàn ông không may lên cơn co giật khỏi cơn nguy kịch.
Ở tuổi 35, anh Lê Văn Bình (Tây Nguyên) đã có tới 10 lần hiến máu, 50 lầ hiến tiểu cầu, luôn tâm niệm hiến máu cứu người là lẽ sống.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















