Mới đây, chia sẻ của một nữ nhân viên trên một group Facebook về công việc của mình đã thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, trong lúc đang bế tắc vì thất nghiệp, không có thu nhập, nữ nhân viên này đã tình cờ biết đến jupviec.vn mà ứng tuyển, và giờ cuộc sống đã ổn định.
Sống Đẹp xin gửi tới bạn đọc tâm sự của chị H.N., đang là nhân viên công ty jupviec.vn:
"Sau 1 thời gian nghỉ tận 20 ngày để lo việc gia đình, hôm nay em mới có thời gian để viết lên đây vài dòng tâm sự. Em đến với jupviec.vn trong thời gian bị thất nghiệp. Đẻ bạn thứ 3 xong là em nhận được quyết định nghỉ việc không lương. Lúc đó buồn ghê gớm dù em là cháu dâu của tổng giám đốc công ty sư), nhưng vào biên chế vẫn cho nghỉ không lương 1 năm và chưa biết bao giờ đi làm lại.
Chới với hụt hẫng, trên đường chạy xe từ công ty nhận quyết định nghỉ việc về em đã khóc... Khóc vì không biết làm gì để nuôi con, lên mạng tìm việc toàn lừa đảo, còn bị mất tiền đến 8.620.000 đồng.
Sau bao ngày suy nghĩ, em tình cờ biết đến và làm việc tại jupiec. Đó là cái duyên nhờ các anh chị trong ban lãnh đạo, các chị tổ trưởng và bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ. Thời gian đầu em mới làm việc còn chưa quen, nên lấy sự cần cù bù thông minh để làm tốt công việc mình được giao. Sau dần em quen việc và được các khách hàng tin yêu.
Em là một đứa khá chỉn chu và sạch sẽ, lúc đầu ngại có, xấu hổ có. Đó là tâm lý chung vì mình chưa làm bao giờ, nhưng em biết nếu không làm thì không có tiền nuôi con. Vì vậy em đã cố gắng làm tốt, và vui lắm khi đương khó khăn lại kiếm tiền được một cách chân chính, kiếm tiền bằng sức lao động của mình.
Vất vả có, khó khăn có, nhưng công ty đã giúp em có công việc để vượt qua. Mỗi tháng em cố gắng chăm chỉ làm việc, lương cũng được 10-11 triệu. Ở thời buổi kinh tế khó khăn, có công việc đều đặn, lương ổn để nuôi 3 đứa con nên em rất trân trọng và biết ơn công ty.
Vừa qua, em nghỉ cũng khá lâu, sốt ruột muốn đi làm nhưng gia đình có công việc gấp nên đành nghỉ. Khách hàng thường xuyên gọi hỏi thăm sao em nghỉ lâu thế, bao giờ đi làm lại. Nghe khách nói vậy em rất vui, nên mới có đôi dòng viết lên đây để chia sẻ. Gia đình có việc, em nghỉ tận 20 ngày không đi làm được nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn giúp đỡ em hết mực.
Mong công ty ngày càng phát triển, chúc các anh chị - những người đang chèo chống công ty thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt con thuyền đến bến. Thời gian tới em cũng rất bận và khó khăn do việc nhà, nhưng đã đi làm em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc đã nhân, các ca được giao sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Trân trọng và biết ơn!!!".
Công ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC – Tên thương hiệu: JupViec.vn là công ty công nghệ cung cấp nền tảng kết nối nhu cầu giúp việc của Khách hàng và Người lao động. Thành lập năm 2012, JupViec.vn hiện đang tạo ra việc làm cho hơn 3.000 lao động giúp việc, đáp ứng nhu cầu của hơn 200.000 Khách hàng, phục vụ tại 8 tỉnh thành trên cả nước: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Bắc Ninh.
Giải thưởng & Chứng nhận của công ty
2015: Công ty đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực lao động phổ thông nhận được đầu tư từ Quỹ đầu tư Nhật Bản CyberAgent Ventures
2016: Top 2 Startup Việt 2016 do báo VnExpress tổ chức vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững, hữu ích về Kinh tế Xã hội.
Giải thưởng “Ứng dụng tiềm năng" từ FacebookStart - Chương trình chọn lọc hỗ trợ các ứng dụng khởi nghiệp có tăng trưởng đột phá
2017: Nhận đầu tư từ Quỹ đầu tư Mỹ Patamar Capital
2018: Giải thưởng “Tài chính toàn diện" của VISA’s Everywhere Initiative
2019: Nhận tài trợ từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với dự án “Ứng dụng công nghệ Blockchain"
Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top khởi nghiệp toàn châu Á tại Echelon Asia Summit 2019
Với mong muốn hỗ trợ và thể hiện lòng biết ơn với các "chiến sĩ áo trắng" chống dịch COVID-19, công ty JupViec gửi tặng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu một món quà ý nghĩa.
Trong lúc đi tuần tra, phát hiện người phụ nữ bị tai nạn giao thông nằm bất động ven đường, các chiến sĩ công an xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Sau khi trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng, chàng trai Đắk Lắk ngay lập tức trao lại cho đại lý vé số 50 triệu đồng nhờ mua quà tặng cho những người khó khăn.
Đằng sau khoảnh khắc “bão mạng” dắt em gái đi thi lớp 10, ít ai biết rằng nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng phải nghỉ học 3 năm vì biến cố gia đình, sau khi quay trở lại trường học em đã rất nỗ lực, phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc của trường.
Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.
Nghe tiếng kêu cứu “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi”, chàng trai 22 tuổi quê Hải Hà liền lội vàng lao mình xuống dòng sông cứu nạn nhân lên bờ.
Để cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã kịp thời cứu mẹ bị rơi xuống giếng sâu, người con gái đã tự mình viết một bức thư tay đầy cảm động.
Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.
Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.
Chương trình CHẠM 18: THE GLANZ được tổ chức bởi sự kết hợp giữa CLB Báo chí Humans of HSSH và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã đánh dấu sự trưởng thành của những nam thanh nữ tú khoá thứ ba đến từ “ngôi trường chuyên trẻ tuổi”.
Trên đường trở về đơn vị sau khi đi công tác, hai bác sĩ quân y đã gặp một vụ tai nạn giao thông trên phố Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội). Không chút do dự, cả hai yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra tình hình và kịp thời có phương án hỗ trợ người bị nạn.
Sau thành công của ca thông tin bào thai, vợ chồng sản phụ Singapore đã viết thư cảm ơn đội ngũ bác sĩ: “Trải nghiệm này sẽ mãi ở trong tim chúng tôi, không có lời nào diễn tả hết lòng biết ơn đến đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam”.
Nhân ngày chia tay cuối cấp, thầy giáo Phạm Lê Thanh đã viết một bức thư gửi những lời căn dặn tới các em học lớp 12. Bức thư khiến ai đọc cũng bồi hồi, xúc động.