Đọc Hồng Lâu Mộng mới biết, vì sao 10 bạn nữ tên Phượng thì 9 người bị gọi là "PHƯỢNG ỚT"

Phượng là một mỹ nhân lộng lẫy, quý phái, đẹp khó ai sánh được. Phượng cũng là ác nữ tàn độc, thông minh, quy quyền khiến ai cũng sợ khiếp vía. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hồng lâu mộng (tên gốc Thạch đầu ký) là 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. Tác phẩm này ra đời vào khoảng giữa thế kỉ XVIII, đời nhà Thanh, 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần viết, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm và soạn thành sách. 

Tác phẩm Hồng lâu mộng thể hiện những tư tưởng thời đại: Tinh thần dân chủ, tinh thần phê phán đời sống xã hội phong kiến mục nát, phê phán những giáo điều cổ hủ đã ăn sâu bén rễ hàng ngàn năm, đòi tự do yêu đương và mưu cầu hạnh phúc, giải phóng cá tính, khát khao tự do bình đẳng, lý tưởng cuộc sống...

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-7
Bài sách Hồng lâu mộng

Trong Hồng lâu mộng, nếu Lâm Đại Ngọc là nhân vật chính tập trung mọi điều tốt đẹp nhất thì Vương Hy Phương có lẽ là mỹ nhân được nhắc đến nhiều thứ 2. Phượng là một nữ nhân có dung nhan vô cùng lộng lẫy, quý phái. Tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nàng lại đanh đá, chua ngoa, cay nghiệt và ác độc. Chính vì thế mà cả đời mang biệt danh "PHƯỢNG ỚT". 

Phượng Ớt - Con chim phượng quyền uy, rực rỡ

Vương Hy Phượng là một nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc. Tên thường gọi của Vương Hy Phượng là Phượng thư hay mợ Hai.

Nếu Đại Ngọc ở thế "thân cô thế cô" luôn buồn vì mất cha mất mẹ, bản thân sống nhờ bà ngoại thì Hy Phượng lại xuất thân giàu có, thanh thế. Cô là tiểu thư nhà họ Vương - 1 trong 4 đại gia tộc giàu có, thanh thế nhất đất Kim Lăng. Nàng là con dâu của Giả Xá, Hình phu nhân, vợ chính thất của Giả Liễn, mẹ của Giả Xảo Thư. Vì vậy, khi gả vào nhà họ Hỉa, cô vẫn có chỗ "chống lưng" rất mạnh. Ngoài ra, còn là cháu ruột của Vương phu nhân (mẹ Giả Bảo Ngọc) và được Giả Mẫu - người đứng đầu phủ Ninh, Vinh - tin cẩn.

Ở trong "Hồng lâu mộng", Phượng Ớt xuất hiện theo cách "chưa thấy người đã thấy tiếng". Lần đầu Đại Ngọc tới Giả phủ, trong lúc mọi người hỏi han, thương nhớ mẹ con cô Lâm thì phía sau nhà có tiếng cười: "Tôi đến chậm, không được ra đón khách".

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-8
Tranh vẽ Hy Phượng sắc sảo, uy quyền

Đại Ngọc ngạc nhiên vì thấy các anh chị, em đều trang nghiêm khép nép, sao lại có người ăn nói bô bô vô lễ như thế. Vương Hy Phượng xuất hiện trong tư thế có người hầu đỡ, trang phục, phong thái đều toát lên sự vương giả, quyền uy.

"Phượng thư là một cô gái có dung nhan vô cùng lộng lẫy, quý phái, khí thế chẳng khác gì tướng soái, trang sức như một vị hoàng hậu nương nương: "Chợt thấy bọn hầu đỡ một người từ phòng sau lại. Người này trang sức không giống các cô kia, gấm thêu lộng lẫy, trông như một vị thần tiên! Trên đầu, đỡ tóc bằng kim tuyến xâu hạt châu, cài trâm Ngũ Phượng Triêu Dương đính hạt châu, cổ đeo vòng vàng chạm con ly, mình mặc áo vóc đại hồng chẽn thêu trăm bướm lượn hoa bằng chỉ kim tuyến, ngoài khoác áo màu xanh lót bằng lông chuột bạch viền chỉ ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh trả; mắt phượng, mày cong lá liễu, vóc người óng ả, dáng điệu phong lưu, thật là: Mặt phấn đầy xuân trông vẻ dịu. Làn son chưa hé miệng như cười".

Về nhan sắc, Phượng Ớt là 1 trong 12 nữ nhân đẹp nhất đất Kim Lăng, Cô có đôi mắt phượng, mày cong lá liễu, "vóc người óng ả, dáng điệu phong lưu”. Vẻ đẹp của Hy Phượng khi đã có chồng vẫn khiến Giả Thụy si mê.

Khi chị em chơi trò bốc thẻ, cô rút được thẻ hoa cúc. Hy Phượng đúng là một đóa cúc óng ả, rực rỡ giữa vườn hoa. Vẻ chói lòa của hoa cúc có thể giúp nó nổi bật, ấn tượng giữa trăm hoa, nhưng đóa hoa ấy lại không có hương thơm.

Phượng Ớt - Thông minh nhưng cay nghiệt

Nếu Đại Ngọc là cô gái thông minh bậc nhất trong họ Giả về học thức, thi phí thì Phượt Ớt lại là người thông minh theo lối nhanh nhẹn, hoạt bát, kỳ tài. Tuy không biết đọc sách, ngâm thơ như các nữ nhân trong phủ nhưng Phượng thư lại giỏi tính toán, sắc sảo không ai sánh bằng.

Ở hồi thứ 5 khi Giả Bảo Ngọc mơ thấy mình chơi cõi ảo, thiên cơ được tiết lộ, cậu được xem những cuốn sách, nghe những khúc nhạc về số phận Kim Lăng thập nhị thoa. Phần về Phượng có bài vịnh: "Chim phượng kìa sao đến lỗi thời,

Người đều yêu mến bực cao tài, Một theo hai lệnh, ba thôi cả, Nhìn lại Kim Lăng luống ngậm ngùi".

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-6

Trong phủ họ Giả, Phượng Ớt được xếp vào bậc chấu (tính từ người đứng đầu là Giả Mẫu), lại là cháu dâu nhưng quyền lực của cô chỉ dưới 1 người mà trên hàng trăm người. Cô là "tay hòm chìa khóa" của cả phủ, mọi sinh hoạt chi tiêu đều do Phượng năm giữ.

Không chỉ cai quản tất cả quyền hành trong phủ Vinh một cách khéo léo, thông tạo, Phượng còn được "mượn" sang để điều hành việc lớn trong phủ Vinh. Điều này đủ thấy, Phượng được lòng trưởng bối họ Giả cỡ nào.

Cũng vì đảm đang, tháo vát cai quản nhà cửa nên Phượng thư được Giả Mẫu, Vương phu nhân đặc biệt yêu mến, còn những người dưới lại ghét cay ghét đắng và sợ cô như sợ hổ.

Mà không sợ sao được khi chứng kiến những điều Hy Phượng từng làm. Với Giả Thụy - đứa cháu dại trót si mê mợ Hai - cô không ngần ngại bề ngoài giả lả nói cười, bên trong bày mưu đồng ý hẹn hò nhưng không đến, ngấm ngầm cho người dội nước lạnh lên Giả Thụy trong đêm khuya. Phượng Thư biết Thụy mê cái vẻ phong lưu, óng ả của mình, nhưng cô không nghiêm khắc, để cho y ốm đau với mối tình si này đến chết.

Với Vưu Tam Thư - người mà Giả Liễn (chồng Phượng Ớt) dan díu ở bên ngoài, Phượng bày ra cả một trận đồ nhằm trả thù. Cô đưa "dì Hai" về trong phủ, dẫ "dì Hai" tới chào Giả Mẫu để công nhận đó là vợ bé của chồng mình.

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-5
Một cảnh trong Hồng lâu mộng

Một mặt, Phượng Ớt đưa tiền xúi người ta kiện chồng mình cướp vợ người khác, một mặt cô lại đút tiền cho quan lo lót chạy tội cho chồng. Phượng Thư lợi dụng Thu Đồng (một a hoàn của chồng) để chửi bới, nói xấu "dì Hai".

Sống cạnh người vợ cả quá thông minh, bụng dạ khó lường như vậy, "dì Hai không ngày nào được yên thân. Tới khi Vưu Tam Thư bỏ trốn thì Vương Hy Phượng sai người đi tìm giết.

Đọc đến đây, ai mà không rùng mình với sự giảo hoạt, sự ghen tuông của Phượng Ớt. Câu "ghen Phượt Ớt" trở thành cửa miệng để nói những phụ nữ hay ghen tuông là vì thế. 

Nhưng ở đây, hành xử của Phượng với vợ hai của chồng vừa cao tay, vừa ghê gớm hơn nhiều. Nó là sự nổi giận của người phụ nữ quyền uy, trừng trị kẻ dám “vuốt râu hùm”.

Phượng cũng chính là người đưa ra mưu kế “tráo rường đổi cột”, trong đám cưới Bảo Ngọc với Đại Ngọc. Cô đã đánh tráo cô dâu, cho Bảo Thoa thay, khiến cho Bảo Ngọc đã ngây càng thêm ngô, Đại Ngọc uất ức tới chết.

Phượng Ớt - Kết cục bi thảm như mọi người đẹp đất Kim Lăng

Thông minh, uy lực là vậy mà Phượng thư vẫn không khỏi mắc lụy. Trong "Hồng lâu mộng khúc" mà Bảo Ngọc được nghe trong mơ, khúc ca về Vương Hy Phượng có tên “Thông minh lụy” (Mắc lụy thông minh):

Việc đời tính rất thông minh

Việc mình, mình tính phận mình vẫn sai

Sống lần ruột đã nát rồi

Chết mang tiếng hão là người tinh ranh

Trước kia giàu có khang ninh

Giờ sao cơ nghiệp tan tành khắp nơi

Uổng công áy náy nửa đời

Khác gì một giấc mộng dài thâu canh

Ầm ầm như sắp đổ đình

Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu

Vừa vui vẻ đã âu sầu

Đời người biến đổi biết đâu mà lường.

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-0

Về cuối truyện, khi nhà họ Giả mắc oán, Phượng thư cũng góp phần không nhỏ vào việc khiến gia tộc lụi bại. Những tờ giấy vay nặng lãi của Phượng khiến tội của nhà họ Giả càng thêm nặng trước triều đình.

Gia sản bị tịch thu, kẻ ăn người ở khinh nhờn, mợ Hai thét ra lửa ngày nào chẳng còn được nể trọng. Cậy mình có sức khỏe, Phượng Ớt dốc sức lo việc nhà, thành ra ốm đau, lao lực.

Cuối cùng, cô chết trong cảnh thê thảm. Bộ phim chuyển thể dựng hình ảnh Phượng Thư chết bị kéo lê trên tuyết. Điều này tương ứng với hình ảnh báo trước trong sách đề Kim Lăng thập nhị thoa, khi vẽ hình cô là con chim phượng trên núi băng.

Phượng Ớt - 10 mưu kế thâm độc

Đại náo Ninh Phủ

Phượng Ớt đã mua chuộc quan phủ đến đại náo Ninh phủ. Cô ta chửi mắng thậm tệ, dọa nạt mẹ con Giả Dung, Long thị, nhân cơ hội khóc lóc ầm ĩ, bịa đặt thêm bớt nhằm dọa nạt, bắt chẹt Long thị. Rõ ràng Phượng Ớt dọa nạt Giả Trân, ức hiếp Long thị nhưng cuối cùng Giả Dung vẫn phải nói: “Rốt cuộc thì thím là người bao dung độ lượng, túc trí đa mưu”.

Thao túng kiện cáo

Phượng Ớt coi trời bằng vung, vừa xúi giục Trương Hoa - hôn phu của Long nhị tỷ đến quan phủ tố cáo Giả Liễn nhằm làm to chuyện, một mặt lại cho người mang 300 lạng bạc đến đút lót quan phủ, xử Trương Hoa tội “Bịa đặt nhảm nhí, vu oan người tốt” đuổi ra khỏi quan phủ.

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-54

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc

Dùng Trương Hoa kiện Giả Phủ chính là kế vô cùng liều lĩnh của Vương Hy Phượng. Để không thể thất bại, cô ta tìm cách lo liệu quan phủ. Trương Hoa trở thành cái gai trong mắt phải nhổ nên một mặt bí mật hạ lệnh sai người tìm cách để Quan phủ "xử Trương Hoa tội chết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới giữ được danh tiếng cho mình”.

Lừa đón vào phủ

Nhân lúc Giả Liễn không ở trong phủ, Phượng ớt đích thân ra mặt đến gặp Long nhị tỷ. Phượng ớt đã dùng những lời “thành thật” thậm chí cả tiếng khóc thút thít để lừa Long cô nhị tỷ tin rằng mình là “người tốt”, là “tri kỉ".

Cuối dùng, nàng ta dụ được Long nhị tỷ chuyển đến sống cùng trong phủ nhằm chứng minh rằng mình không phải người " ghen ghét, đố kị" để tạo thanh danh cho mình.

Mua danh trục lợi

Về đến Vinh phủ, Phượng Ớt đưa Long nhị tỷ đến diện kiến Giả Mẫu. Trước mặt Giả Mẫu, người đàn bà sắc sảo đã khẩn thiết cầu xin cho phu quân lập Long nhị tỷ làm thiếp. Giả Mẫu thấy vậy liền miệng khen Phượng ớt là "Hiền lương”. Mục đích Phượng ớt muốn Giả Mẫu hiểu Long nhị tỷ không phải là người hiền lành, tử tế, để cô ta sẽ không được Giả Mẫu - người có quyền lực cao nhất trong Giả phủ yêu quý, tín nhiệm.

Thanh trừ “ quân trắc

Cô ta đuổi A hoàn đang chăm Long nhị tỷ và thay “Thiện tỷ” - người của mình vào. Đây chính là "mưa ma chước quỷ" để Phượng ớt hãm hại Long nhị tỷ. Tên là "Thiện tỷ" nhưng chỉ đến ba hôm sau ả hầu này đã không thèm đi lấy dầu bôi tóc cho Long nhị tỷ, sau này cơm cũng không chẳng thèm mang đến đúng giờ.

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-3

Giả bệnh, tung tin nhảm

Cô ta một mặt tung tin Long nhị tỷ là “con đàn bà bẩn thỉu”, một mặt cho gia nhân trong phủ đi rêu rao như thế để tìm cách cô lập nàng. Phượng ớt còn giả bệnh không đếm xỉa đến nàng. Bình Nhi chướng mắt khi thấy bọn A hoàn đối xử với mợ Hai như vậy bèn đem thức ăn của mình cho, không ngờ bị Phượng ớt phát hiện mắng chửi thậm tệ. Cuối cùng, Long nhị tỷ đã bị rơi vào tình cảnh thân cô thế cô.

Mượn đao giết người

Giả Liễn lại lập Thu Đồng làm thiếp càng khiến Phượng ớt điên đảo. Tuy trong lòng rất hận Thu Đồng, nhưng Phượng ớt suốt ngày xúi giục Thu Đồng ngày ngày mắng chửi Long nhị tỷ thậm tệ còn mình thì “Tọa sơn quan hổ đấu”. Mục đích chỉ cần đợi Thu Đồng diệt được Long nhị tỷ sẽ lại hại Thu Đồng.

Đốt hương bái Phật

Long nhị tỷ có mang nên cơ thể ốm yếu, bị lang băm kê nhầm thuốc sảy mất nam thai thì bệnh tình càng thêm nặng. Đây vốn là kết cục Phượng ớt ngày đêm mong đợi nhưng cô ta giả bộ lo lắng hơn Giả Liễn, đốt hương khấn Phật cầu cho “Chị e Long muội của con sớm phục hồi sức khỏe và lại có tin vui”, bản thân mình “tình nguyện có bệnh” thay.

Phuong-Ot-trong-Hong-lau-mong-thong-minh-cay-nghiet-den-muc-nao-2

Mèo khóc tiếng hổ

Không chịu được mọi đả kích, cuối cùng Long nhị tỷ đành nuốt vàng tự vẫn. Phượng ớt trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng giả vờ đau khổ khóc rằng: “Muội sao nhẫn tâm để tỷ lại một mình? Muội đã phụ lòng tỷ rồi!”. Vì không có tiền lo tang lễ nên Giả Liên đã phải mượn của Phượng ớt nhưng lại bị chế giễu. Cô ta còn cho người vét sạch sành sanh đồ của Long nhị tỷ. Giả Liễn ngầm biết cái chết của Long nhị tỷ là do người vợ ghê gớm nhúng tay vào. Mâu thuẫn trong mối quan hệ phu thê giữa Giả Liễn và Vương Hi Phượng đã không thể nào hóa giải được nữa.

Xem thêm: Thời Tam Quốc có Tào Tháo thích chung giường với vợ kẻ thù, thời nhà Thanh có Hòa Thân mê vợ cũ người khác

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Gia Cát Lượng cho đến lúc chết vẫn chỉ là một bậc mưu sĩ, còn Tào Tháo đã chứng minh năng lực mình là bậc quân chủ có tầm nhìn xa trông rộng.

Lịch sử Tam Quốc chứng minh: Gia Cát Lượng toàn tài đến mấy cũng 'không có cửa' so sánh với Tào Tháo
0 Bình luận

Khi còn trẻ chúng ta thích chủ nghĩa anh hùng trong Thủy Hử. Nhưng khi về già chúng ta lại say mê Tam Quốc vì đúc rút được nhiều triết lý sống sâu sắc.

Chân lý đúc rút từ Tam Quốc: Tuổi trẻ nhìn xa, trung niên trông rộng, về già thấy mà 'như không'
0 Bình luận

Hồi trẻ đọc Tam Quốc, sùng bái sự phóng khoáng của Tào Tháo, ngưỡng mộ tài trí của Khổng Minh, khâm phục sự anh dũng của Lã Bố. Nay đọc Tam Quốc lại cảm phục Lưu hoàng thúc...

Ngẫm về 3 cảnh giới đời người khi đọc Tam Quốc: Phóng khoáng như Tào Tháo, tài trí như Khổng Minh, kiên trì như Lưu Bị
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Công an Phú Thọ kịp thời cứu nạn người dân trong mưa lớn

Trong lúc đi tuần tra, phát hiện người phụ nữ bị tai nạn giao thông nằm bất động ven đường, các chiến sĩ công an xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Trúng 14 tờ vé số, chàng trai Đắk Lắk liền chi tiền nhờ đại lý vé số mua quà tặng người khó khăn

Sau khi trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 28 tỷ đồng, chàng trai Đắk Lắk ngay lập tức trao lại cho đại lý vé số 50 triệu đồng nhờ mua quà tặng cho những người khó khăn.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Câu chuyện phía sau khoảnh khắc anh trai dắt theo em gái đi thi gây xúc động

Đằng sau khoảnh khắc “bão mạng” dắt em gái đi thi lớp 10, ít ai biết rằng nam sinh Nguyễn Mạnh Đức từng phải nghỉ học 3 năm vì biến cố gia đình, sau khi quay trở lại trường học em đã rất nỗ lực, phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc của trường.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Phép màu từ trái tim người lại thắp lên hy vọng cho cậu bé 11 năm chiến đấu với bệnh suy tim bẩm sinh

Gần 11 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mây lúc nào cũng sống trong cảnh thấp thỏm “không biết con rời đi lúc nào” khi nhìn cậu con trai duy nhất oằn mình chiến đấu với căn bệnh suy tim bẩm sinh.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chàng trai 22 tuổi ở Quảng Ninh dũng cảm lao mình ra dòng nước xiết cứu người bị đuối nước

Nghe tiếng kêu cứu “Các anh ơi, làm ơn cứu bạn em với! Bạn em vừa bị chìm xuống sông rồi”, chàng trai 22 tuổi quê Hải Hà liền lội vàng lao mình xuống dòng sông cứu nạn nhân lên bờ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Xúc động bức thư người con cảm ơn lực lượng Công an cứu mẹ rơi xuống giếng sâu

Để cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và Công an xã Quang Thịnh (Lạng Giang) đã kịp thời cứu mẹ bị rơi xuống giếng sâu, người con gái đã tự mình viết một bức thư tay đầy cảm động.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Ấm lòng quán cơm chay 0 đồng ở Buôn Ma Thuột dành cho người khó khăn

Quán cơm chay 0 đồng ở TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) 2 năm qua là địa chỉ giúp đỡ những người lao động khó khăn, người già neo đơn, tàn tật có một bữa ăn đầy đủ.

Ấm lòng quán chay 5.000 đồng ở TP.HCM: “Bán như thế vì muốn trả ơn cuộc đời!”

Giữa lòng Sài Gòn, quán chay của chị Vương Kim Long (38 tuổi) vừa mở 2 tiếng là hết sạch bởi đến đây bà con không chỉ được ăn ngon mà còn được ăn với mức giá vô cùng rẻ 5.000 đồng/phần.

Hải An
Hải An 05/06
Xúc động hình ảnh nam sinh gãy tay chân được tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi

Giữa thời tiết nắng nóng, các tình nguyện viên áo xanh không ngại ngần chung tay hỗ trợ, đưa đón nam sinh gãy tay chân đến phòng thi.

Hải An
Hải An 04/06
“CHẠM 18: THE GLANZ”: MIỀN KÝ ỨC RỰC RỠ CỦA TUỔI HỌC TRÒ TẠI THPT CHUYÊN KHXH&NV.

Chương trình CHẠM 18: THE GLANZ được tổ chức bởi sự kết hợp giữa CLB Báo chí Humans of HSSH và Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã đánh dấu sự trưởng thành của những nam thanh nữ tú khoá thứ ba đến từ “ngôi trường chuyên trẻ tuổi”.

Nghĩa cử cao đẹp của bác sĩ quân y đã cứu sống nam thanh niên gặp tai nạn

Trên đường trở về đơn vị sau khi đi công tác, hai bác sĩ quân y đã gặp một vụ tai nạn giao thông trên phố Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội). Không chút do dự, cả hai yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra tình hình và kịp thời có phương án hỗ trợ người bị nạn.

Hải An
Hải An 03/06
Nữ điều dưỡng kịp thời cứu sống bà cụ đuối nước tại Nghệ An

Giữa hàng trăm người hoảng loạn, nữ điều dưỡng trẻ Lê Thị Mai đã bình tĩnh ép tim liên tục, cứu sống cụ bà bị đuối nước tại bãi biển Diễn Thành.

Hải An
Hải An 02/06
Giải cứu thành công cụ bà 84 tuổi mắc kẹt dưới giếng sâu

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã kịp thời cứu sống một cụ bà 84 tuổi ở huyện Lạng Giang bị rơi xuống giếng nước.

Hải An
Hải An 02/06
Bức thư xúc động của vợ chồng sản phụ Singapore gửi tới bác sĩ Việt Nam sau ca thông tim: “Cảm ơn vì bạn không từ bỏ!”

Sau thành công của ca thông tin bào thai, vợ chồng sản phụ Singapore đã viết thư cảm ơn đội ngũ bác sĩ: “Trải nghiệm này sẽ mãi ở trong tim chúng tôi, không có lời nào diễn tả hết lòng biết ơn đến đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam”.

Hải An
Hải An 31/05
Bức thư xúc động của thầy giáo gửi tới các em học sinh lớp 12 nhân ngày chia tay: “Hãy luôn biết ơn và biết cách nói lời cảm ơn”

Nhân ngày chia tay cuối cấp, thầy giáo Phạm Lê Thanh đã viết một bức thư gửi những lời căn dặn tới các em học lớp 12. Bức thư khiến ai đọc cũng bồi hồi, xúc động.

Tin vui: Chính thức từ ngày 1/7/2025, khám bệnh tại nhà, không đúng tuyến, vượt tuyến vẫn được BHYT chi trả 100%

Từ ngày 1/7, nếu đi khám trái tuyến, người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên có thể được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.

Hải An
Hải An 29/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất