Nghi phạm bắt cóc em bé sơ sinh vì "thèm con" khai gì tại cơ quan điều tra?

Nghi phạm Nguyễn Lê Hoàng Phương khai, do thèm con nên đã lợi dụng lúc mẹ cháu bé ngủ quên mà bế con bỏ trốn.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bắt cóc trẻ sơ sinh vì "thèm con", ngày 23/3, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết: Đơn vị đã nhận bàn giao từ Công an Đắk Lắk nghi phạm Nguyễn Lê Hoàng Phương và cháu bé dưới 1 tháng tuổi bị bắt cóc. 

Nghi phạm Nguyễn Lê Hoàng Phương (28 tuổi, quê H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu; tạm trú tại Q.Tân Bình, TP.HCM) bước đầu đã khai báo một số thông tin về vụ bắt cóc này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy trong câu chuyện này vẫn còn khá nhiều tình tiết cần phải làm rõ.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, chiều tối 22/3, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đắk Lắk đang tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột thì nhận được tin báo từ Công an TP Pleiku về việc một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 1,5 mét bế theo một bé sơ sinh dưới 1 tháng tuổi đón xe khách từ Gia Lai sang Đắk Lắk.

Qua một số thông tin Công an TP Pleiku cung cấp, tổ công tác nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức kiểm soát xe khách đi trên quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Đến khoảng 18h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe khách 51B-057.91 nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra xe khách phát hiện có 1 người phụ nữ có đặc điểm nhận dạng như tin báo của Công an TP Pleiku nên đã yêu cầu người này về trụ sở phối hợp làm việc.

nguoi-phu-nu-bat-coc-be-gai-chua-day-thang-vi-them-con-khai-gi
Cháu bé được cơ quan Công an trao trả lại cho gia đình

Tại trụ sở Công an, người phụ nữ này khai tên Nguyễn Lê Hoàng Phương và đứa trẻ không phải con đẻ của người này. Phương khai báo, thông qua mạng xã hội facebook đã quen được một người phụ nữ tên Nh. ở Gia Lai mới sinh con.

Qua nói chuyện, Phương biết được địa chỉ phòng trọ của Nh. nên đã chủ động đến chơi. Lợi dụng lúc Nh. ngủ quên, Phương liền bế em bé sơ sinh chưa đầy tháng bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Phương còn thừa nhận bản thân không sinh được con nên rất thèm con. Từ đó đã dẫn đến hành động bắt cóc em bé sơ sinh này về làm con.

Theo Công an Đắk Lắk, Phương là lao động tự do, làm nghề thiết kế sân khấu sự kiện. Vì bản thân mắc bệnh không thể sinh con nên đã tham gia vào hội "Cho và nhận con nuôi" trên mạng xã hội facebook với tài khoản có tên "Hoàng Phương". Thông qua hội nhóm này mà quen được chị Nh..

Cụ thể, ngày 23/2, Phương kết bạn facebook với chị Phan Thị Yến Nh. (22 tuổi, trú P.Phù Đổng, TP.Pleiku) với nick Facebook là “Phan Yến Nh”. Sau khi nói chuyện lại thì Phương biết chị Nh. đang mang thai nhưng không đủ điều kiện để nuôi con nên đã nói với chị Nh. sau khi sinh Phương sẽ nhận cháu bé làm con nuôi và chị Nh. đồng ý.

Ngày 25/2, chị Nh. sinh con gái tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Sau đó 1 ngày, Phương từ TP Hồ Chí Minh lên thăm, chi trả viện phí sinh đẻ cho chị Nh. với số tiền 5 triệu đồng.

Đến ngày 27/2, Nh. và con gái xuất viện về lại phòng trọ ở đường Ngô Gia Khảm. Lúc này Phương cũng khăn gói đi Đà Lạt chơi. Tuy nhiên, trong thời gian này, Phương và chị Nh. thường xuyên nhắn tin qua lại với nội dung chị Nh. không đồng ý cho Phương đưa con mình đi. Chị Nh. cũng cho biết sẽ trả lại Phương 5 triệu đồng, Phương đồng ý.

Đến ngày 21/3, Phương đi xe khách từ Đà Lạt đến phòng trọ chị Nh. chơi và ngủ lại qua đêm. Đến 12h ngày 22/3, lợi dụng lúc chị N. đang ngủ, Phương bế cháu bé bỏ trốn. 

Theo cơ quan điều tra, hiện nội dung vụ việc trên mới chỉ là lời khai của đối tượng Phương. Thực hư câu chuyện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Gã đạo chích “nghiện” đấm lưng: Trộm được 20 triệu đồng, đi tẩm quất gần 50 lần trong 2 ngày

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Từ ngày 1/1/ đến 8/3/2021, ông N.T.K. đã đi 18 bệnh viện khám bảo hiểm y tế 80 lần. Trong vòng 1 năm ông K. đã đi khám bảo hiểm y tế đến 149 lần.

Vụ người đàn ông đi khám BHYT 80 lần trong 2 tháng: Chuyển Công an điều tra
0 Bình luận

Rất nhiều cư dân mạng đã chụp ảnh, quay clip một vụ đánh ghen xảy ra ở Bạch Mai, Hà Nội cách đây ít phút.

Clip người phụ nữ gọi đàn em đến dằn mặt 'trà xanh' ở Bạch Mai, Hà Nội
0 Bình luận

Lái xe vi phạm, YouTuber Lê Chí Thành còn không hợp tác giải quyết mà ngồi trước đầu xe yêu cầu Công an "đưa hợp đồng cẩu xe ra đây". 

YouTuber Lê Chí Thành bị cảnh sát giao thông tạm giữ xe là ai?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất