Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 tối 19/11: Nén tâm hương nhắc nhở về nỗi đau và trách nhiệm

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 tối 19/11 là giây phút linh thiêng để chúng ta nhìn lại những ngày đau thương của dịch bệnh. Từ đó biết quý trọng cuộc sống an lành của hiện tại, sống có ích trong tương lai.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những hoạt động chính trong lễ tưởng niệm tại TP HCM và Hà Nội

Vào lúc 20h tối nay (19/11/2021) sẽ diễn ra Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức.

Điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và điểm cầu phụ tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa được tổ chức để chúng ta thể hiện lòng tưởng niệm, cùng hồi hướng đến những người xấu số đã mất trong đại dịch. 

TP Hồ Chí Minh sẽ tổ  chức Lễ tưởng niệm tại Hồi trường Thống nhất, 22 quận, huyện và TP Thủ Đức sẽ theo dõi trực tiếp qua đường truyền và cùng nhau thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm. Sau đó 8 quận có 2 tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé chảy qua cùng nhau thả đèn hoa đăng vào lúc 20h35. Trước đó 5 phút, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP và các tàu, thuyền, sà lan đang lưu đậu tại khu vực bến cảng sẽ đồng loạt đánh chuông, kéo còi tưởng niệm.

mot-so-thong-tin-quan-trong-ve-le-tuong-niem-luc-20h-ngay-19-11-2021-l

22 quận, huyện, TP Thủ Đức cùng đồng loạt tổ chức cho bà con, thân nhân và cán bộ, chiến sĩ cùng xem tại địa phương của mình. Thân nhân đồng bào đã tử vong sẽ được mời đại diện cùng tham dự tại hội trường Thống nhất, số lượng khoảng 50 đại diện. Lãnh đạo của các Quận, Huyện và TP Thủ Đức cũng mời các thân nhân đến cùng dự ở tại các địa điểm của các Quận, Huyện và TP Thủ Đức.

Tại Hà Nội, UBND TP đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm tại điểm cầu Hà Nội ở sân khấu đa năng, Công viên Thống Nhất. UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp Ban Tôn giáo (Bộ Nội vụ) vận động các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ) trên địa bàn thành phố, tổ chức hình thức tưởng niệm phù hợp, cùng đánh (thỉnh) chuông tưởng niệm vào 20h30 ngày 19/11. 

Người dân Hà Nội cũng được vận động hưởng ứng lễ tưởng niệm bằng cách tắt đèn, thắp nến vào lúc 20h30. Được biết, gia đình, người thân của một số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 sẽ được mời tham dự Lễ tưởng niệm. Trong thời gian tưởng niệm, Hà Nội dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Truyền hình TP HCM và các kênh, đài truyền hình khác của Trung ương và các địa phương.

Cùng với việc tổ chức Lễ tưởng niệm tại 2 điểm cầu, tại các đơn vị cấp quận, huyện của TP HCM và các địa phương như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh… (nơi có nhiều người dân tử vong và có nhiều con em là cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì dịch bệnh) có thể lựa chọn hình thức phù hợp để đồng loạt hưởng ứng chương trình do Trung ương và TP HCM tổ chức.

Nén tâm hương nhắc nhở về nỗi đau và trách nhiệm

Lễ tưởng niệm tối 19/11 như một dịp để mọi người lắng lòng, xoa dịu nỗi đau mất mát do đại dịch COVID-19. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn lại đau thương để biết quý trọng cuộc sống bình yên, sống có ích trong tương lai.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định, việc tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa này nằm tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân, biểu dương cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hi sinh vì dịch bệnh COVID-19; thể hiện sự sẻ chia, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Thông qua buổi lễ trang trọng và đầy ý nghĩa này để khích lệ tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của toàn thể dân tộc để mỗi người cùng đồng đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

mot-so-thong-tin-quan-trong-ve-le-tuong-niem-luc-20h-ngay-19-11-2021-a
Phật tử tham gia cầu siêu cho các nạn nhân mất do COVID-19 tại chùa Vĩnh Nghiêm

Được biết, vào tối 18/11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ tụng kinh tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức niệm Phật, tụng kinh, cúng cơm hương linh... 

Đại đức Thích Nguyên Cát - phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - cho biết, đây là lần đầu tiên chùa tổ chức lễ tưởng niệm kết hợp cầu siêu nạn nhân mất do COVID-19 theo chương trình của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là lần thứ năm nhà chùa tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân mất do COVID-19. 

Thông qua buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu này, ban tổ chức mong các nạn nhân không may ra đi do COVID-19 sớm được siêu thoát, còn người ở lại sẽ nguôi ngoai và bước tiếp về phía trước. 

Không chỉ chùa Vĩnh Nghiêm, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn TP.HCM cũng đã và sẽ tổ chức các buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát mà nhiều gia đình đang gánh chịu.

Còn tại Thủ đô Hà Nội, tối 18/11 tại chùa Trấn Quốc, các Phật tử cũng đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Mọi công tác chuẩn bị, hoa, trái cây, hương, đèn hoa đăng đều đã sẵn sàng. Nhiều người có người thân mất vì COVID-19 cũng có mặt tại đây.

Xem thêm: Tâm sự nhói lòng của người đàn ông mất vợ vì COVID-19: Mâm cúng chỉ có đĩa muống xào, chén cơm nguội

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Trước khi COVID-19 ập đến, Sài Gòn vốn là thành phố năng động, chuyển dịch không ngừng. Sài Gòn được ví là thành phố "không ngủ", nhịp sống ở nơi này thật sự xuất hiện khi màn đêm buông xuống.

Trước đại dịch COVID-19, Sài Gòn là thành phố 'không ngủ'
0 Bình luận

"Bé bự" M. Khôi đã khiến cộng đồng mạng rưng rưng xúc động với lá thư gửi các y bác sĩ, nhân viên y tế sau "chuyến đi kinh hoàng" 18 ngày vượt COVID-19.

Xúc động lá thư cảm ơn của 'bé bự' gửi 'ông bụt, bà tiên' sau 'chuyến đi kinh hoàng' 18 ngày vượt COVID-19
0 Bình luận

Dù bản thân đang mắc COVID-19, anh Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" của loạt ATM Oxy, ATM gạo và ATM khẩu trang vẫn miệt mài điều phối tiếp oxy miễn phí.

'Cha đẻ' ATM Oxy mắc COVID-19 chuyển nặng, vẫn ngày đêm điều phối việc hỗ trợ oxy miễn phí
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 7 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất