Món quà đặc biệt cho nữ sinh nghèo hiếu nghèo hiếu học ở Vĩnh Long
Ngôi nhà mới ở vùng quê Vĩnh Long là món quà đặc biệt dành cho Minh Châu để em vững bước trên hành trình tìm kiếm tri thức.
Trong căn nhà cấp 4 vừa hoàn thiện còn thơm mùi sơn ở ấp Phú Mỹ (xã Song Phú, Vĩnh Long), tiếng cười nói của cả gia đình rộn rã. Cô nữ sinh lớp 10 Lâm Nguyễn Minh Châu (con cả trong gia đình) vẫn chưa tin nổi mình đang được sống trong ngôi nhà khang trang, không còn lo mưa dột, nước ngập.
Minh Châu là con gái lớn của chị Nguyễn Thị Kiều Trang (38 tuổi). Gia đình em có 6 người, cùng ông bà ngoại sống trong căn nhà gỗ được dựng cách đây 20 năm. Ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo với những tấm ván gỗ mục nát, mái tôn thủng lỗ chỗ. Mỗi mùa mưa đến, nước từ mái dột xuống khắp nơi, tràn vào giường ngủ. "Kỳ triều cường nào cũng ngập, có hôm nước vô tới đầu gối. Cả nhà phải kê đồ, ngủ ngồi suốt đêm. Kỳ triều cường lịch sử vừa rồi, cả nhà được ở trong nhà mới, nước chỉ ngập ngoài sân. Cả gia đình tôi mừng lắm, thật sự biết ơn mọi người", chị Trang xúc động nói.
Cuộc sống của gia đình Minh Châu gói gọn quanh công việc làm thuê và đan lục bình. Cha em đi phụ hồ và ai thuê gì làm nấy, công việc lúc có lúc không. Chị Trang, ngoài thời gian chăm sóc gia đình, hằng ngày đan giỏ lục bình. Số tiền kiếm được chỉ vừa đủ lo cơm nước và tiền học cho 4 con. "Vợ chồng tôi cũng ấp ủ xây nhà nhưng lo tiền học cho tụi nhỏ còn không đủ, ước mơ cứ thế bị trì hoãn cho tới hôm nay", chị Trang chia sẻ.
Minh Châu hiểu hoàn cảnh gia đình mình hơn ai hết. Ngoài giờ học, em tranh thủ phụ quán hủ tiếu gần trường, buổi tối lại giúp mẹ đan giỏ lục bình và chăm 3 em. "Em đi làm thêm vì muốn đỡ đần cha mẹ. Em chỉ mong học giỏi, có việc làm tốt sau này để lo lại cho cha mẹ", nữ sinh lớp 10 bộc bạch.
Nhận thấy tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó của Minh Châu, cô Ngô Trần Thị A Linh, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh - nơi em từng học, đã giới thiệu hoàn cảnh em đến Quỹ Trái tim hồng. Đây là quỹ do anh Nguyễn Minh Luân (cựu học sinh của trường) cùng vợ là chị Nguyễn Bảo Châu (Công ty Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond) sáng lập. Quỹ hoạt động bằng nguồn kinh phí riêng của anh chị, không kêu gọi quyên góp, với mục tiêu giúp trẻ em nghèo có cơ hội đến trường và lan tỏa yêu thương.
Anh Luân chia sẻ: "Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, từng trải qua những ngày tháng thiếu thốn nên hiểu rõ giá trị của một mái nhà và cơ hội học tập. Khi đã có điều kiện, tôi chỉ muốn giúp các em nhỏ có được tuổi thơ đầy đủ hơn mình ngày trước".
Sau khi nắm rõ hoàn cảnh, quỹ quyết định tài trợ 80 triệu đồng để xây tặng gia đình Minh Châu căn nhà cấp 4 khang trang, tường gạch, mái tôn, diện tích khoảng 50 m².
Ngày bàn giao nhà, anh Luân bày tỏ: "Mong rằng ngôi nhà nhỏ này sẽ là nơi che mưa che nắng, giúp Minh Châu an tâm học hành, còn cha mẹ em có thêm động lực làm ăn để cải thiện cuộc sống". Chị Bảo Châu thì nói nhẹ nhàng: "Chỉ mong bữa cơm của gia đình sau này luôn ấm cúng hơn, đầy tiếng cười hơn".
Nhìn căn nhà mới kiên cố, nền nhà cao ráo, chị Trang bật khóc vì xúc động: "Giờ có nơi vững chắc để ở, tôi mừng lắm. Con tôi cũng có chỗ học đàng hoàng, không còn lo mưa gió nữa". Cô học trò nhỏ cũng hạnh phúc nói: "Em mừng lắm, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô chú và thầy cô".
Theo Thanh Niên
Xem thêm: Ấm lòng ngôi làng "cổ tích" của những người cao chưa đầy một mét ở Đà Lạt
Tin liên quan
Chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM – người đã dũng cảm cứu nữ sinh Võ Thu Trâm trước mũi xe container lao tới khi đang hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại Đắk Lắk.
Câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đập heo đất ủng hộ gần 50 triệu đồng giúp đồng bào vùng bão Bualoi khiến nhiều người xúc động về tấm lòng sẻ chia của cô học trò nhỏ.
Theo đoạn clip ghi lại, một nữ sinh viên đột ngột ngất xỉu ngay trên xe buýt. Nữ tiếp viên nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và phối hợp cùng tài xế đưa hành khách đến bệnh viện kịp thời. Nhờ hành động tận tâm, có trách nhiệm của cả hai, sức khỏe của nữ sinh đã ổn định trở lại.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.
















