Thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ 3 trong lịch sử nhân loại: Hơn 10.000 người chết vì bệnh tật, nhiễm phóng xạ

Thảm họa Kyshtym là một sự cố ô nhiễm bức xạ xảy ra ngày 29/9/1957, được xác định là thảm hạt nhân ở thang 6 của INES và nghiêm trọng thứ 3 trong lịch sử khiến hơn 10.000 tử vong vì bệnh tật, nhiễm phóng xạ.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thảm họa này xảy ra tại cơ sở sản xuất nhiên liệu hạt nhân Mayak (Liên Xô cũ) nằm tại thành phố biệt lập Ozyorsk (tỉnh Chelyabinsk) năm 1957. Ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, cơ sở này được xây dựng để sản xuất nguyên liệu plutonium nhằm chế tạo bom nguyên tử.

Tuy nhiên, thiết kế cùng xây dựng kém chất lượng đã khiến phóng xạ rò rỉ và gây nổ, tạo nên những đám mây phóng xạ kéo dài cả trăm dặm, khiến 10.000 người phải sơ tán, số người chết do ung thư da tăng chóng mặt.

kinh-hoang-tham-hoa-hat-nhan-toi-te-thu-3-trong-lich-su-1
Khu vực xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ thứ 3 lịch sử

Tên của thảm họa được đặt theo tên của thị trấn gần nhất, Kyshtym do Chelyabinsk không nằm trên bản đồ của Liên Xô. Tính theo Thang sự cố/tai nạn hạt nhân quốc tế (INES) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thảm họa hạt nhân Kyshtym được xếp ở mức độ nguy hiểm cấp 6, là thảm họa lớn thứ hai tại Liên Xô và thứ ba trong lịch sử thế giới.

Xây dựng nhà máy hạt nhân bí mật

Thời Liên Xô cũ, vị trí của công ty hóa chất Mayak (điều hành nhà máy sản xuất plutonium số 817, vùng Chelyabinsk) là một bí mật. Nhà máy hạt nhân không chỉ tách chiết plutonium và uranium mà còn tạo ra một lượng khổng lồ chất thải phóng xạ lỏng và rắn, caesium, strontium và các chất độc hại khác.

Được biết, nhà máy hạt nhân được xây dựng thần tốc sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, phục vụ cho cuộc đua sản xuất vũ khí hạt nhân của Liên Xô với Mỹ. Tổng cộng có 6 lò phản ứng để xử lý nguyên liệu hạt nhân và tạo ra plutonium ở cấp độ vũ khí. Khu vực nhà máy có tên Chelyabinsk-40 – theo mã bưu chính cũng như cộng đồng dân cư ở gần đó là Chelyabinsk-65.

Lúc đầu, nhà máy thải chất thải chứa phóng xạ ra ngay sông Techa bên cạnh. Điều này khiến người dân ở các ngôi làng dọc bờ sông tử vong ngày càng nhiều nên ban quản lý quyết định mang chất thải có nồng độ cao đi xử lý ở nơi khác, sông Techa chỉ là ‘nơi chứa’ chất thải ô nhiễm ở mức thấp và trung bình.

kinh-hoang-tham-hoa-hat-nhan-toi-te-thu-3-trong-lich-su-2
'Đám mây' phóng xạ kéo dài khiến khoảng 15.000 – 20.000 km2 diện tích bị ô nhiễm

Năm 1953 là năm đầu tiên ghi nhận tai nạn liên quan đến hạt nhân tại nhà máy sản xuất plutonium. Một công nhân tại đây phải cắt bỏ 2 chân vì nhiễm phóng xạ, 4 công nhân khác cũng nhiễm ở mức độ khác nhau. Nguyên nhân đến từ việc nhà máy không đảm bảo được các biện pháp an toàn cho công nhân.

Khủng khiếp nhất chính là thảm họa hạt nhân Kyshtym ngày 29/9/1957. Khi đó, hệ thống làm mát của một trong các bể chứa chất thải bị hỏng nhưng không ai biết, sau đó, bể quá nóng và phát nổ với sức công phá tương tự 70 tấn thuốc nổ TNT.

Vài ngày sau đó, nông dân xung quanh nhận được loạt lệnh từ chính phủ yêu cầu giết sạch gia súc, đào hố chôn mùa màng, đất nông nghiệp, sơ tán vĩnh viễn hàng chục ngàn người và phá hủy hoàn toàn 22 ngôi làng. Người dân không biết chuyện gì đang xảy ra bởi nhà máy hạt nhân Mayak cần được giữ bí mật, họ chỉ đoán rằng đã có một sự cố đáng sợ nào đó xảy ra tại đây.

Ngay sau vụ việc, Chính phủ Liên Xô ngay lập tức thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên phía Đông dãy núi Ural, nằm trong khu vực ô nhiễm phóng xạ để cấm người dân xâm nhập trái phép. Theo một tờ báo ở Copenhagen (Đan Mạch), thông tin về vụ thảm khốc đã khiến Liên Xô quyết định tạm ngưng các vụ thử hạt nhân vào tháng 3/1958.

Thảm họa tồi tệ thứ 3 thế giới, tính mạng 270.000 người bị ảnh hưởng

Dù thảm họa hạt nhân Kyshtym không gây tử vong ngay lập tức, nhưng nó đã giải phóng một đám mây bụi phóng xạ lên bầu trời tới độ cao 1km. Chiều hôm đó, người dân tỉnh Chelyabinsk thấy trên bầu trời có màu sắc khác thường, báo chí cho rằng đây là hiện tượng Bắc cực quang thông thường. Ai ngờ chỉ vài ngày sau đó, khoảng 2 triệu curie bụi phóng xạ trôi dạt hàng trăm km về phía Đông Bắc, khiến khoảng 15.000 – 20.000 km2 diện tích bị ô nhiễm, ảnh hưởng tính mạng của khoảng 270.000 người.

kinh-hoang-tham-hoa-hat-nhan-toi-te-thu-3-trong-lich-su-3
Nhiều ngôi làng bị bỏ hoang sau thảm họa hạt nhân

Vụ nổ hạt nhân xảy ra gần làng Korabolka khiến người dân ở đây ngỡ như Thế chiến 3 nổ ra. Sau vài ngày, có tới 300/5000 người dân trong làng bị tử vong do nhiễm độc chất phóng xạ. Dù số khác đã được nhanh chóng sơ tán nhưng tỉ lệ mắc ung thư tại đây vẫn cao hơn gấp 5 lần so với nơi khác.

Chưa dừng lại ở đó, tỉ lệ ung thư của những người dân sống dọc con sông Techa cũng tăng 3,6 lần so với mức trung bình toàn quốc, gấp 25 lần nguy cơ dị tật bẩm sinh đối với trẻ mới sinh. Nhiều đứa trẻ sinh đủ tháng đủ ngày vẫn mang trên người những di chứng vĩnh viễn như dị dạng tứ chi và các cơ quan nội tạng. Nhiều người dân sinh sống trong khu vực nhiễm phóng xạ bị sưng hạch bạch huyết. Theo các nhà khoa học, đồng vị phóng xạ stronti 90 chảy qua sông Techa đã lắng vào xương của những người dân nơi đây.

Một nguồn tin độc lập, có thể 10.000 người đã chết sau thảm họa Kyshtym, bao gồm những người chết vì nhiễm độc phóng xạ và bệnh tật đeo bám. Các nước phương Tây không hề biết về thảm họa này cho tới năm 1976, thông tin này được Zhores Medvedev - một nhà khoa học Liên Xô đăng trên tạp chí New Scientist. Cuối 1982, nhiều nhà khoa học phương Tây cho rằng khu vực nhiễm phóng xạ Chelyabinsk là do thảm họa hạt nhân cấp công nghiệp. Mãi đến năm 1989, Liên Xô mới bắt đầu tiến hành giải mật từng phần các tài liệu mật liên quan đến thảm họa hạt nhân Kyshtym.

Xem thêm: 10 sai lầm đáng tiếc trong lịch sử loài người, thảm họa nguyên tử Nhật Bản đáng tiếc nhất 

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Yêu vợ thương con top đầu Vbiz không thể không kể đến diễn viên Mạnh Trường. Khi vợ bị dân mạng kém duyên chê xấu anh lập tức đáp trả một cách lịch sự nhưng cũng cực gắt.

Cách Mạnh Trường đáp trả khi bà xã bị dân mạng kém duyên chê xấu: Lịch sự nhưng cực gắt
0 Bình luận

Vua Minh Mạng tổ chức lễ Vu Lan không chỉ để tưởng nhớ cha mẹ mà còn để tri ân các tướng lĩnh đã bỏ mạng vì đất nước và cầu siêu cho các sĩ tử vô danh.

Minh Mạng - vị vua tổ chức lễ Vu Lan nhiều nhất lịch sử
0 Bình luận

Đội quân chó săn của Nguyễn Xí này không chỉ xông pha chiến trận mà còn làm nhiệm vụ đi săn muông thú mỗi khi nghĩa quân thiếu thức ăn. 

Tướng Nguyễn Xí và đội quân chó săn có '1 - 0 - 2' trong lịch sử Việt Nam
0 Bình luận

Lịch sử Việt Nam ghi nhận 1 nữ tử cải trang nam đi thi và kết quả đã vượt tất cả các sĩ tử khác, trở thành trạng nguyên đứng đầu khoa thi. Tài năng của bà được vua trọng dụng, dân kính trọng.

Ai là nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam?
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 22 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất