Giai thoại về vị vua kỳ quặc nhất lịch sử Việt Nam: Không thích đàn bà, ôm thị vệ ngủ hằng đêm
Có giai thoại cho rằng, vua Khải Định không thích đàn bàn hay thậm chí "bất lực" nhưng các quan đại thần vẫn "tiến cung" con gái để mong hưởng quyền lợi.
Khải Định (8/10/1885 0 6/11/1925), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Khải Định trị vị từ năm 1916 đến 1925, mất vào năm 40 tuổi. Ông được tôn miếu hiệu là Hoằng Tông.
Khải Định được đánh giá là vị vua nhu nhược trước thực dân Pháp, không quan tâm chuyện chính sự mà chỉ ham chơi bời, cờ bạc, ăn tiêu xa xỉ. Ông tự sáng chế ra những bộ y phục của riêng mình và của các quan hộ vệ. Khải Định còn thích trang điểm, ăn mặc lòe loẹt, không tuân theo quy cách hoàng tộc truyền thống. Do vậy, ông bị báo chí và các phong trào yêu nước đương thời chỉ trích dữ dội.
Có rất nhiều giai thoại liên quan đến vua Khải Định, một trong số đó là chuyện vua không thích đàn bà hay thậm chí là "bất lực". Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu tâm lý hiện thời cho rằng: Vua Khải Định không phải bất lực mà là không thích gần đàn bà.
Trong cuốn "Chuyện nội cung các vua Nguyễn", ông Nguyễn Đắc Xuân có viết: "... Những buổi sáng phải ra điện Cần Chính thiết triều, các bà đứng hai hàng bái yết đón chào, vua liền dùng tay ôm gọn hai vạt áo bào sát vào người để khỏi vướng vào đàn bà".
Trong thời gian trị vì vua Khải Định không ăn nằm với bất kỳ bà vợ nào. Ông nuôi Nguyễn Đức Vọng làm thị vệ và thường ôm Vọng để ngủ hằng đêm. Cũng nhờ sự ưu ái và khéo léo trong việc phục tùng nhà vua mà Vọng được thăng chức lên Ngũ đẳng Thị vệ.
Vua Khải Định cũng tỏ ra vô cùng buồn chán trước những buổi vũ múa do cung tần mỹ nữ đảm nhận. Ông thậm chí còn bảo quan hãy thay thế bằng vũ công nam và yêu cầu họa thoa phấn, đánh má hồng, tô son, thậm chí ăn mặc lòe loẹt...
Các nghiên cứu cũng chỉ ra, Khải Định là người thích mặc quần áo màu sắc, mang nhiều nữ trang trên người, đội nón lá. Khải Định tự nghĩ ra trang phục riêng cho mình, không theo quy cách hoàng tộc.
Nhiều ý kiến cho rằng, Khải Định bất lực nhưng các quan trong triệu vẫn "tiến cung" con gái để được làm nhạc phụ của vua với mong muốn được hưởng nhiều quyền lợi. Vì không thể từ chối nên vua thường nói với các quan: "Nội cung của Trẫm là một cái chùa (ý nói không có chuyện ái ân tình dục), ai muốn vào tu thì cứ vào!".
Vua Khải Định có 12 bà vợ, nhưng không bà nào có con. Tuy nhiên, vào một ngày khi vừa dùng thuốc, vua nổi cơn ham muốn. Lúc ấy không có vợ ở bên nên đã "ban lộc" cho một cung nữ gần đó. Cung nữ này là bà Hoàng Thị Cúc. Bà Cúc sau đó có bầu, sinh ra hoàng tử Vĩnh Thụy.
Song cũng có tin đồn cho rằng, Vĩnh Thụy không phải con của Khải Định. Tuy nhiên, những lời đồn này đa phần xuất phát từ những kẻ đối lập với Khải Định và Bảo Đại.
Cho đến bây giờ, nghi vấn Vĩnh Thụy là con ai vẫn là bí mật không có lời giải của triều đình nhà Nguyễn. Nhưng theo sự nhìn nhận của chính thống, Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại) vẫn là con của Khải Định và được ông chăm sóc, nâng niu.
Trước khi băng hà, vua Khải Định có nói: "Tử quý, mẫu vinh” (Con phú quý mẹ vinh hiển). Năm 1933, sau khi từ Pháp về cầm quyền, vua Bảo Đại tấn tôn bà Hoàng Thị Cúc làm Đoan huy hoàng thái hậu (cung đình thường gọi là Đức Từ Cung).
Xem thêm: Lời tiên tri kỳ lạ về số mệnh vị Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn
Đọc thêm
Bà Lê Thị Dinh - cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn từ trần ngày 21/2, hưởng thọ 102 tuổi.
Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ có nghi lễ đăng quang hoành tráng nhất lịch sử triều Nguyễn cuối cùng lại chết cô đơn nơi xứ người. Mộ phần của bà được đặt tại một vùng quê miền Trung nước Pháp.
Nam Phương Hoàng hậu đã trút hơi thở cuối cùng khi bác sĩ chưa kịp đến thăm bệnh. Trong đám tang của bà không có mặt cựu hoàng Bảo Đại.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

















