Xót xa hướng dẫn viên du lịch nhảy xuống biển cứu 2 cháu bé bị đuối nước
Thấy 2 cháu bé đang tắm biển bị đuối nước, anh T. (quê Quảng Bình) đã lập tức lao xuống cứu.

Sáng ngày 29/5, Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) cho hay trên địa bàn thành phố vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam thanh niên quê Quảng Bình tử vong thương tâm.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 28/5, tại khu vực bãi biển Ông Lang, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc. Thấy 2 cháu bé tắm biển bị đuối nước, nam thanh niên này đã nhanh chóng lao xuống cứu.

Không may, vừa đưa được hai cháu bé vào bờ an toàn, người này lại bị sóng to đẩy ra xa. Những người dân có mặt gần đó đã gọi cứu hộ đến ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân vào bờ vào dùng mọi biện pháp sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, do bị sóng cuốn trôi đến gần 1 giờ đồng hồ, nạn nhân đã tử vong.
Theo thông tin trong CLB Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, nạn nhân tên D.M.T. (26 tuổi, trú tại xã Tân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình), hiện đang là hướng dẫn viên du lịch. Được biết, anh T. có ước mơ được đi dẫn khách du lịch tham quan khắp quê hương đất nước sau khi hết mùa dịch, nhưng mong ước này của anh đã mãi mãi khép lại.

Trước đó, vào đầu tháng 5, một nam sinh viên người Nghệ An cũng đã tử vong khi cứu 3 người bạn bị nước cuốn. Anh N.V.Nh. (23 tuổi trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang đi tắm biển cùng các bạn ở đại học thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu. Thấy 3 người bạn bị nước cuốn trôi, anh Nh. lao ra biển và đưa được các bạn vào bờ.
Tuy nhiên, sau khi giải cứu các bạn thành công, do đuối sức nên anh Nh. đã bị nước biển cuốn đi mất tích. Người dân sau khi chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng gọi cứu hộ và tìm kiếm người mất tích. Nạn nhân được tìm thấy sau 30 phút tìm kiếm, trong tình trạng nguy kịch và tử vong ít phút sau đó. Được biết, Nh. đang là sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
Rơi nước mắt trước gia cảnh éo le của nam sinh Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu 3 bạn nữ đuối nước
Đọc thêm
Những ngày vừa qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao, xúc động trước hành động hiệp nghĩa của những "người hùng không mặc áo choàng" xả thân cứu người, không sợ nguy hiểm.
Nạn nhân là sinh viên Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, học năm 4 khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế; quê Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Thấy em nhỏ đang bị dòng nước hung hãn bao vây, nam sinh lớp 7 không nghĩ ngợi dũng cảm lao xuống ứng cứu. Thế nhưng, dòng nước chảy xiết đã cuốn em đi mất.
Tin liên quan
Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã viết thư gửi hai con gái để giải thích cho câu hỏi tại sao cha mình lại chọn công việc "chăm sóc" thế giới trong khi chúng cũng cần một "bảo mẫu" ở nhà cùng chơi đùa.
Tầm nhìn của một người xa hay gần sẽ quyết định sự thành công của người đó. Người thông minh luôn biết cách phản ứng đúng lúc, đúng chỗ khi bất ngờ gặp phải vấn đề.
Dù chỉ có bằng cấp 3, Hồng Tiểu Liên - nữ thư ký của tỷ phú hàng đầu Hong Kong Lý Gia Thành vẫn thành công vượt trội, có mức lương hàng năm hơn 12 triệu HKD.