Những vết tích trên cơ thể hé lộ lịch sử đầy bạo lực của bộ tộc Konyak Naga, Ấn Độ

Để chứng minh bản lĩnh đàn ông, người trong tộc Konyak Naga tìm đến các bộ tộc khác thách đấu, lấy đầu của kẻ thù mang về làng chất đống trong nhà chung Baan.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bộ tộc Konyak Naga hiện đang cư trú ở làng Longwa, rìa tỉnh Nagaland của Ấn Độ. Đây là bộ tộc săn đầu người đáng sợ nhất nhì trên thế giới. Cho đến nay, tất cả những chiến binh Konyak từng reo rắc nỗi tột độ cho người dân các bộ tộc khác đều đã lên lão làng, người trẻ nhất cũng đã khoảng 70 tuổi. 

Hiện tại, người trong tộc Konyak không được phép treo đầu của kẻ tù lên tường nhà nước. Tuy nhiên, ngoài các vũ khí vẫn đang cất giữ, những vết tích trên cơ thể đã hé lộ lịch sử đầy bạo lực của họ.

he-lo-lich-su-dang-so-cua-bo-toc-konyak-naga-o-an-do
Hình ảnh về một thời hoàng kim của bộ tộc Konyak

Được biết, do cải sang đạo Thiên Chúa giáo nên niềm tự hào của các chiến binh trong bộ tộc hiện được phô diễn ở nhà, thông qua các hộp sọ động vật chứ không phải sọ người, treo trên tường - điều trái ngược hoàn toàn so với trước đây.

Trong quá khứ, vào thập niên 1960 - đó là thời kỳ hoàng kim của bộ tộc đáng sợ nhất thế giới này, việc giết kẻ thù đang thủ cấp về từng được xem là nghi thức trưởng thành. Hành động này được tưởng thưởng bằng một hình xăm trên mặt hoặc ngực của chiến binh. Thủ cấp của kẻ thù được mang về và chất đống trong nhà chung Baan. Tuy nhiên, nếu không lấy được thủ cấp của kẻ thù thì trai tráng chưa thực sự hoàn thành lễ trưởng thành và không được quay lại tộc. 

he-lo-lich-su-dang-so-cua-bo-toc-konyak-naga-o-an-do
Chiến binh trong tộc Konyak

Với người dân trong khu vực, bộ tộc Konyak đều là nỗi khiếp đảm cùng cực. Cho đến nay, nỗi sợ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những bô lão ở các bộ tộc lân cận.

Khi tìm hiểu sâu về văn hóa săn đầu người của tộc Konyak thì thấy rằng, họ có nguyên tắc bắt buộc phải tuân thủ. Một chiến binh Konyak không được phép bạ kẻ nào chặt đầu kẻ đó, mà phải là người mạnh nhất của cộng đồng khác.

Trước khi lấy thủ cấp của đối thủ, họ phải tuần tự đưa ra lời thách đấu, sau đó tiến hành tỷ thí võ nghệ. Chỉ khi thắng trong cuộc đánh tay đôi thì chiến binh mới được phép lấy thủ cấp đó về làm chiến lợi phẩm.

Mặc dù đây là nghi thức trưởng thành có nguyên tắc song nó là hủ tục quá kinh khủng và táo bạo. Kể từ năm 1935, chính phủ Ấn Độ đã ban lệnh cấm tục lệ này. Khi đó, người Konyak không dễ dàng chấp nhận quy định này. Song "mưa dầm thấm lâu", sau hơn 30 năm, Ấn Độ cuối cùng cũng thuyết phục được họ từ bỏ hủ tục man rợ này. 

he-lo-lich-su-dang-so-cua-bo-toc-konyak-naga-o-an-do-7
Dấu tích của một thời oai hùng được khắc họa trên các hình xăm ở mặt hoặc ngực

Công đầu thuộc về chính người Konyak, họ vừa cố gắng thay đổi nhận thức cộng đồng, vừa xin lỗi các bộ tộc xung quanh. Thái độ thật lòng của họ cũng khiến sự thù hận của các bộ tộc khác được nguôi ngoai. 

Kể từ năm 1970 trở đi, hủ tục săn đầu người kết thúc hẳn. Ngày nay, Konyak có khoảng 230.000 người, phần lớn sinh sống trong bang Nagaland, Ấn Độ.

Cách đây ít năm, nhiếp ảnh gia  Trupal Pandya đã đến Ấn Độ để tìm hiểu và ghi lại những điều cuối cùng còn sót lại ở bộ tộc từng được cho là man rợ nhất thế giới này. Chàng nhiếp ảnh gia 28 tuổi đã ăn cùng, ngủ cùng với các thành viên bộ tộc trong những túp lều của họ.

Anh cho biết, trong suốt thời gian dài, người tộc Konyak Naga từng sống vô cùng ẩn dật vì họ là một cộng đồng tự cung, tự cấp. Họ tự tạo ra thức ăn, quần áo và vũ khí cho mình.

Trong một cuộc trò chuyện thân mật, một cựu chiến săn đầu người tên Luhbong Wang, 76 tuổi, tiết lộ: "Trước khi chúng tôi quen với việc treo đầu kẻ thù trên tường nhà, nhưng hiện giờ không được phép làm điều đó nữa. Vì vậy, chúng tôi đã thay thế chúng bằng các hộp sọ động vật mà chúng tôi gi.ết được. Các đầu người đối chúng tôi trước đây tương tự như tiền đối với thế hệ của các bạn bây giờ. Chúng mang lại cho chúng tôi sự kính trọng và đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được một cô gái tốt để lấy làm vợ. Các hình xăm tượng trưng cho những thành tích chúng tôi đã đạt được".

he-lo-lich-su-dang-so-cua-bo-toc-konyak-naga-o-an-do-2
Hiện giờ tất cả chỉ còn là quá khứ

Ông Ching Kum (86 tuổi) - một bô lão trong bộ tộc được kính trọng với đã săn được chiếc đầu người cuối cùng vào năm 1990 trong cuộc chiến với bộ tộc Chang cho biết: Ông đã kiếm được 4 đầu người và hiện phải chật vật thích nghi với việc thay đổi trong xã hội.

Hiện tại, các thành viên trong bộ tộc vẫn đang sống theo quy luật cũ mà tổ tiên để lại. Mọi người tuân thủ nghiêm ngặt các trách nhiệm và nghĩa vụ truyền thống. Song với họ, những ngày tươi đẹp nhất đã là quá khứ. Có thành viên từng sát hại 4 - 5 người/tháng cho biết, đối với họ, lối sống trước kia không có gì đáng bị lên án khi hàng ngàn người vẫn đang bị sát hại hàng ngày trên khắp thế giới.

Được biết, thời gian gần đây có không ít thanh niên trong bộ tộc đã mon men sử dụng điện thoại di động, các phương tiện giao thông cơ giới hiện đại, trong khi các bô lão vẫn ôm khư khư quá khứ.

Nguồn gốc bí ẩn của người Ainu - bộ tộc khai sinh ra văn hóa Samurai

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Athos là ngọn núi linh thiêng dành riêng cho các tu sĩ nam ở Hy Lạp. Nơi đây cấm toàn bộ phụ nữ, trẻ em và thậm chí là cả động vật giống cái.

Khám phá bí ẩn ở 'vương quốc' duy nhất trên trái đất chỉ dành cho đàn ông
0 Bình luận

Mới đây chính quyền đảo quốc Seychelles đã quyết định miễn cách ly cho du khách đã tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch COVID-19.

Khám phá đảo quốc Seychelles - nơi duy nhất trên hành tinh miễn cách ly cho du khách đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19
0 Bình luận

Phật tử đến hành hương, du khách đến vãn cảnh chùa Phật Tích (Bắc Ninh) đều có ấn tượng với tượng trâu được tạo hình trong tư thế phủ phục rất đặc biệt.

Khám phá bí ẩn tượng trâu nghìn năm tuổi được tạo hình trong thế phủ phục ở chùa Phật Tích, Bắc Ninh
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất