Nể phục hai người đàn ông lao xuống suối cứu bé gái bị lũ cuốn trôi ở Yên Bái
Vừa qua, hai người đàn ông ở Yên Bái đã liều lĩnh lao xuống suối, cứu thành công bé gái bị lũ cuốn trôi.

Chiều 27/6 vừa qua, hai người đàn ông ở Yên Bái đã cứu thành công bé gái bị lũ cuốn trôi. Đó là anh Trần Mạnh Cường và Vũ Ngọc Kiên, cùng trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái.
Khoảng 16h, bé gái Ngô Vi Oanh (10 tuổi, ở thôn An Phú, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) đang đạp xe qua đập tràn suối Ngòi Bục thì không may bị lũ cuốn. Anh Cường đi ngang qua thì thấy cháu bé gặp nạn, liền nhảy xuống cứu người. Thế nhưng, do nước lũ ngập ngang cổ chảy xiết, lòng suối lại nhiều đá tảng trơn trượt, nên anh Cường không thể bơi vào bờ.

Rất may, một người đàn ông khác là anh Kiên đã chạy ra hỗ trợ, đưa cháu bé lên bờ. Anh Cường sau đó còn quay lại vớt chiếc xe đạp của bé Oanh. Đưa bé gái đến nơi an toàn xong, hai người đàn ông vội liên hệ với gia đình nạn nhân. Biết tin con gặp nạn, bố của bé Vi Oanh vội đến hiện trường, liên tục cảm ơn hai ân nhân.
Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết: "Hành động của hai anh rất dũng cảm và kịp thời đã cứu được bé gái bị nước cuốn trôi". Hình ảnh anh Kiên và anh Cường lao ra giữa dòng lũ cứu bé gái được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút hàng hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi.
"Đúng là người hùng giữa thời bình. Cháu bé may mắn gặp được hai anh KIÊN CƯỜNG mới có thể thoát nạn", người dùng tên Hoàng Huân viết. Nhưng anh Cường khiêm tốn nói đây là việc nên làm, không ai có thể đứng nhìn bé gái gặp nạn, dù nước có xiết, dòng chảy mạnh hơn họ vẫn hành động như thế.

Trước đó vào ngày 10/6, dân tình không khỏi xôn xao trước video ghi lại cảnh một chiến sĩ công an ở Hà Giang lao xuống dòng nước lũ để cứu người. Được biết, vào khoảng 16h50 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Mèo Vạc đang đi làm nhiệm vụ ứng trực ở km 6 đoạn Suối Cạn, gần đường đi Sông Nho Quế 1 và 3 xã biên giới. Đúng lúc đó, họ phát hiện một số người dân bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi về phía hạ nguồn.
Không ngại nguy hiểm, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (SN 1992) lập tức lao ra, giải cứu người gặp nạn. Anh đã nhảy xuống dòng nước lũ, cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn. Ngoài ra, 1 người khác bám được vào tảng đá giữa dòng suối, vị chiến sĩ Công an này đã cùng đồng đội đã dùng áo mưa quấn lại để người dân bám vào đưa lên bờ an toàn.
Theo VnExpress
Xem thêm: Chân dung chiến sĩ Công an dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Hà Giang
Đọc thêm
Hay tin một người có nhóm máu AB đang gặp nguy kịch, thầy giáo Bình Định này vội vã đi tới bệnh viện trong đêm, kịp thời cứu người.
Trong huống khẩn cấp và nguy hiểm, 4 thanh niên đã không ngại khó khăn cùng nhau đập tường với tâm niệm cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt.
Anh cán bộ Đoàn kiêm chủ nhiệm CLB hiến máu huyện Cư M'gar, Đắk Lắk Huỳnh Xuân Lợi miệt mài dốc sức trẻ làm điều tử tế.
Tin liên quan
Mới đây, ngân hàng Agribank đã tài trợ 11 tỷ đồng trong lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Dưới đây là gợi ý 3 nghề tay trái có thể giúp bạn làm giàu nhanh chóng trong mùa hè này, đừng bỏ lỡ!
Cổ nhân dạy, những kẻ tiểu nhân thường có nhiều mưu mô thâm hiểm. Họ sống vì bản thân và sống bất chấp mọi thủ đoạn.