Ca sĩ Đức Phúc gây "sốt" vì muốn tặng xe mới cho một bác xe ôm lớn tuổi
Ca sĩ Đức Phúc đang nỗ lực tìm kiếm bác xe ôm lớn tuổi bị hủy chuyến vì xe Wave cũ, mong muốn tặng xe mới giúp ông mưu sinh dễ dàng hơn.
Thông tin ca sĩ Đức Phúc tìm số liên lạc bác tài xe ôm công nghệ bị hủy chuyến liên tục vì chạy xe Wave cũ lan truyền trên các diễn đàn mạng.
Trước đó, Đức Phúc để lại bình luận trên diễn đàn Hóng hớt Sài Gòn: “Cô chú, anh chị có thông tin của chú thì cho Phúc xin, Phúc muốn gửi tặng chú một chiếc xe mới, phụ chú làm công việc suôn sẻ hơn. Phúc cảm ơn mọi người nhiều”; "Mọi người có thể bình luận thông tin của chú hay số điện thoại chú vào đây, Phúc và team sẽ chủ động liên lạc với chú luôn”.
Chiều 23-12, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ phía ê kíp của ca sĩ Đức Phúc, ê kíp đã nhận được thông tin liên hệ của bác tài xế, đang liên lạc, xác minh thông tin và sẽ gửi quà đến bác.
Khán giả để lại nhiều bình luận ngợi ca nghĩa cử cao đẹp của Đức Phúc và chúc mừng bác tài xế: “Cảm ơn cháu Đức Phúc”; Đức Phúc tuyệt vời luôn”; “Đức Phúc tâm thật lương thiện!”; “Thực tế với những hoàn cảnh như vậy, mong các nhà hảo tâm cũng như Đức Phúc”; “Thế hệ trẻ tuyệt vời”; “Đức Phúc tài năng, rất tốt bụng”; “Cảm ơn Đức Phúc đã giúp bác xe ôm chiếc xe mới, có phương tiện nuôi sống gia đình”…
Nhiều người cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của bác tài lớn tuổi, xe cũ và kêu gọi đừng hủy chuyến nếu gọi xe gặp họ.
“Mình lại càng trân trọng mấy chú hơn vì tuổi này đã phải được nghỉ ngơi rồi, mà chú còn phải chạy xe, có gì mà đáng hủy chuyến nhỉ?"; "Khi tôi book trúng tài xế mấy xe đời cũ này, mặc dù trong lòng có chút ái ngại... nhưng khi xuống xe, 10 lần như 1 đều tip thêm cho họ”;
“Ủa xe Wave rồi không chở tới chỗ được hay gì mà hủy”; “Mình trẻ làm việc kiếm tiền còn khó huống chi các cô chú lớn tuổi. Họ vật lộn mưu sinh khổ cực dường nào, thương lắm luôn”…
Theo Tuổi trẻ
Tin liên quan
Gói ghém tình thương trong từng thang thuốc nam, gieo hy vọng cho phận đời khó khăn… là hành trình thiện nguyện hơn 20 năm nay của cụ bà Lê Thị Dồi 83 tuổi ở Cần Thơ.
Ba ngày đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình ở TP.HCM nhưng không ai nhận, người đàn ông miền Tây vẫn giữ lòng tự trọng, không nhận tiền mà chỉ xin một cơ hội làm việc.
Cha đem nhà đi thế chấp, mẹ tha hương làm thuê 8 năm, một cô gái bại não ở Quý Châu đã tự học trang điểm, kiên trì làm video suốt 3 năm để giúp gia đình trả nợ.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.
















