Đại sứ Mỹ bày tỏ tiếc nuối khi rời Việt Nam: "Không biết sẽ làm gì nếu không được ăn phở, bún chả... bất cứ khi nào mong muốn nữa"
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chia sẻ rằng ông đã có hơn 3 năm tuyệt vời khi làm việc ở Việt Nam, không biết làm gì "nếu không được ăn phở, bún chả,... bất cứ khi nào mong muốn nữa".
Ngày 7/4 vừa qua, trong buổi họp báo tại Hà Nội trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã có đôi lời phát biểu. Ông chia sẻ: "Điều mà tôi tâm đắc là được đảm nhận vai trò đại sứ tại một trong số đối tác quan trọng nhất của Mỹ. Tôi thích cảm giác được cùng với đồng nghiệp hợp tác chặt chẽ với những đối tác Việt Nam để xây dựng mối quan hệ, tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước".
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, ông được Tổng thống Joe Biden đề cử là trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.Trước đó, ông Kritenbrink được cựu tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào tháng 7/2017 và bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 11.
Đại sứ Kritenbrink nhận định, ông vô cùng "tâm đắc" khi hai nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn cho cả hai quốc gia trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng những thành tựu đó không chỉ là công sức của ông, mà còn là của gần 1.000 người khác trong phái đoàn Mỹ tại Việt Nam.
Ông cũng chia sẻ, ông rất yêu vẻ đẹp thiên nhiên đất nước ở Việt Nam, và có lẽ sẽ không thể quên được các chuyến công tác hay du lịch tới Hà Giang, Hội An, Cần Thơ,... Đi đến nơi nào, ông cũng vô cùng xúc động trước lòng hiếu khách và thân thiện của người dân Việt. Đại sứ hồi tưởng: "Một người bạn Mỹ hỏi tôi rằng ấn tượng của tôi về Việt Nam là gì. Tôi đáp rằng mình có hai ấn tượng. Một là sự tốt bụng và hào phóng của người dân Việt Nam. Hai là sự hạnh phúc và lạc quan của hầu hết người bạn Việt Nam của tôi".
Trong một cuộc phỏng vấn với báo CAND, đại sứ cho hay: "Tôi đã ghé thăm nhiều nơi ở Việt Nam, từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam. Đi tới đâu tôi cũng hết sức ấn tượng bởi vẻ đẹp Việt Nam." Với đại sứ, hình ảnh mà ông sẽ khó có thể quên là cách người dân giao tiếp trên đường phố, ngồi bên nhau trên những chiếc ghế nhựa trên vỉa hè và trò chuyện hết sức vui vẻ.
Nhà ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ rằng, ông đã đem lòng yêu mến đồ ăn Việt Nam, và sẽ "không biết sẽ phải làm gì sau này nếu không được ăn phở, bún chả... bất cứ khi nào mong muốn nữa". Ông cho hay, đất nước và con người Việt Nam sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt trong tâm trí ông. Đại sứ Daniel Kritenbrink khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn".
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.














