Nghĩa cử ấm lòng: Trường Đại học Hạ Long nhận đỡ đầu nạn nhân mất 4 người thân trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh
Trường Đại học Hạ Long đã thăm hỏi và bày tỏ mong muốn nhận đỡ đầu em Nguyễn Hữu P. - nạn nhân thoát chết trong thảm kịch lật tàu ở vịnh Hạ Long.
Nguyễn Hữu P. (18 tuổi, cư trú tại Hà Nội) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bao kỳ vọng mở ra cánh cửa đại học phía trước.
Thế nhưng, chuyến du lịch đến vịnh Hạ Long, cũng là món quà đặc biệt của cả nhà dành cho em để chúc mừng bước ngoặt trưởng thành đã trở thành chuyến đi định mệnh đầy tang thương.
Nghĩa cử ấm áp của Trường Đại học Hạ Long
Chỉ trong vài phút giữa cơn giông lốc dữ dội, con tàu chở gia đình bị lật úp. Cha, mẹ và hai người chị gái của P. mãi mãi không trở về.
TS. Nguyễn Đức Tiệp – Hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long, xúc động cho biết:
"Xuất phát từ tấm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của một cơ sở giáo dục trên chính mảnh đất nơi em gặp nạn, Trường ĐH Hạ Long trân trọng bày tỏ nguyện vọng được đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài cho em Ph. trên con đường học tập sắp tới".

Theo đó, nếu được sự đồng thuận của P. và gia đình, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận em theo học ngành phù hợp với năng lực, nguyện vọng, với cam kết hỗ trợ toàn phần: miễn 100% học phí toàn khóa đại học; bố trí nơi ở miễn phí tại ký túc xá an toàn và thân thiện; chu cấp sinh hoạt phí khoảng 3 triệu đồng/tháng để lo liệu ăn ở và học tập cơ bản. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, kết nối chuyên gia tâm lý học đường, bố trí cố vấn học tập và đội sinh viên tình nguyện thường xuyên đồng hành, giúp P. dần vượt qua cú sốc mất mát lớn lao.
“Thầy cô tại Trường ĐH Hạ Long rất mong được đón cháu về. Nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai, luôn có người sẵn lòng sẻ chia cùng cháu trong lúc khó khăn nhất. Tôi tin, những người thân yêu nơi xa sẽ rất tự hào nếu thấy cháu sống mạnh mẽ, tử tế và kiên cường bước tiếp”, thầy Tiệp xúc động nói.

Theo người thân của P., chuyến du lịch Hạ Long là món quà cả nhà dành cho em sau kỳ thi quan trọng. Mẹ em từng chống chọi với bệnh ung thư, còn cha em là tài xế xe buýt, luôn cố gắng vun vén cho gia đình. Dành hết tâm sức, bố mẹ và hai chị gái đã cùng nhau lên kế hoạch chuyến đi này như một dấu mốc quan trọng, trước khi em bước vào ngưỡng cửa đại học.
Nhưng buổi chiều định mệnh giữa vịnh Hạ Long ấy đã cướp đi tất cả. Trở về sau chuyến đi, P. không còn ai thân thích bên cạnh. Mất mát quá lớn đến trong chớp mắt, để lại khoảng trống đau thương không lời nào có thể lấp đầy.
Giữa những ngày tăm tối nhất, P. nhận được sự đỡ nâng của những tấm lòng nhân ái. Nghĩa cử từ Trường Đại học Hạ Long không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ đầy nhân văn rằng: em không đơn độc. Xã hội vẫn còn nhiều người sẵn sàng dang tay giúp đỡ, chắp cánh cho em tiếp tục hành trình học tập và cuộc đời.
Xem thêm: Ấm lòng những bữa cơm miễn phí cho thân nhân những người gặp nạn trong vụ đắm tàu du lịch Hạ Long
Tin liên quan
Loạt bài viết sử dụng cả nội dung và hình ảnh được tạo ra bởi AI dựa trên vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến không ít người nhầm lẫn là tin thật.
Liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, đến 20h45 tối 19/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 28 thi thể, trong đó có 8 trẻ em, đồng thời cứu sống được 11 người.
Tại cuộc họp báo chiều 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ trẻ mồ côi liên quan đến tàu du lịch bị lật trên vịnh Hạ Long.
Bài mới

Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,… miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.