Cuối cùng giới nghiên cứu cũng giải mã được lý do Lạc Sơn Đại Phật "nhắm mắt, mở mắt" đầy thần bí

Sau hàng chục năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã giải mã được lý do khiến Lạc Sơn Đại Phật "nhắm mắt, mở mắt" một cách vô cùng kỳ bí.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lạc Sơn Đại Phật hay còn gọi là Lăng Vân Đại Phật hay Gia Định Đại Phật là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc trên vách đá Thê Loan ở núi Lăng Vân, nằm ở chỗ hợp lưu của 3 sông là Dân Giang, Đại Lộ, Thanh Y ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cách địa cấp thị Lạc Sơn khoảng 3km về phía Đông.

Bức tượng đá khổng lồ này đối mặt với núi Nga Mi và dòng sông chảy dưới chân của Phật. Người khởi xướng kiến tạo Lạc Sơn Đại Phật là Hòa thượng Hải Thông - nhà sư của Lăng Vân Tự trên núi Lăng Vân. 

Hòa thượng Hải Thông phát nguyện xây dựng tượng Phật sau khi chứng kiến thuyền bè qua lại dưới sông gặp nhiều tai ương. Ông hy vọng sức mạnh của Phật pháp vô biên sẽ thu phục được thủy quái, bảo vệ dân chúng bình an. Hòa thượng Hải Thông đã đi khắp nơi hóa duyên suốt 20 năm mới gom góp đủ một khoản tiền để tạc tượng Phật. 

da-giai-duoc-bi-an-tuong-lac-son-dai-phat-nham-mat-mo-mat-bi-an-0
Tượng Lạc Sơn Đại Phật thu hút rất đông du khách đến tham quan, hành hương

Khi bức tượng thực hiện được 1 nửa thì hòa thượng Hải Thông viên tịch. Công trình buộc phải ngừng lại. Khoảng 10 năm sau, tiết đô sứ Kiến Nam Tây Châu là Trường Cừu Kiêm Quỳnh đã quyên góp 200 ngàn lượng vàng để công trình tiếp tục được thi công. Sau khi Trương Cừu Kiêm Quỳnh được bổ nhiệm làm Thượng thư bộ hộ nên phải vào kinh nhậm chức, công trình tôn tạo Đại Phật lại một lần nữa buộc phải dừng lại. Mãi đến năm Trinh Nguyên thứ tư thời Đường Đức Tông (năm 788), Vi Cao làm tiết độ sứ Tây Châu, lại cho triệu tập thợ đá và quyên góp tiền bạc thì công trình mới có thể tiếp tục. Với sự nỗ lực của 3 thế hệ, sau hơn 90 năm, cuối cùng Lạc Sơn Đại Phật cũng được hoàn thành với dáng vẻ uy nghiêm khiến toàn thân tượng Phật tỏa ánh kim huy hoàng.

Theo nhiều ghi chép, sau khi xây dựng xong Lạc Sơn Đại Phật, thảm họa lũ dưới chân núi giảm đi rất nhiều. Nhưng kỳ lạ hơn là có những ghi chép và đối chiếu những lần tượng Phật "nhắm mắt". Một số người cho rằng Ngài nhắm mắt lại khi thấy chúng sinh lầm than.

da-giai-duoc-bi-an-tuong-lac-son-dai-phat-nham-mat-mo-mat-bi-an-3
Tượng Lạc Sơn Đại Phật 4 lần rời lệ

Cụ thể, Lạc Sơn Đại Phật đã "nhắm mắt và rơi lệ" 4 lần:

- Lần đầu là vào năm 1962. Theo người dân, năm đó khu vực gặp phải trận thiên tai hiếm có trong thế kỷ và nhiều người bị chết đói.

- Lần thứ 2 là năm 1963, người dân nói rằng vì tai họa không cải thiện nên tượng Phật lại "nhắm chặt mắt" (sau khi đã "mở mắt" lại).

- Lần thứ 3 vào năm 1976, trùng hợp đó cũng là năm xảy ra trận động đất ở Đường Sơn, rất nhiều người đã bị chết và bị thương.

- Lần thứ tư xảy ra vào năm 2000, nhưng không thấy xảy ra thảm họa lớn như những năm trước.

Trước đây, việc Lạc Sơn Đại Phật "nhắm mắt, mở mắt" luôn là bí ẩn không có lời giải. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã lý giải được bí ẩn này. Theo đó, lý do khiến Lạc Sơn Đại Phật nhắm mắt là kết quả của quá trình xói mòn do mưa axit. 

da-giai-duoc-bi-an-tuong-lac-son-dai-phat-nham-mat-mo-mat-bi-an

Sự xói mòn của nước mưa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tượng Phật. Tuy nhiên, sau khi đất nước này đi vào thời kỳ mới, với sự phát triển của nền công nghiệp và sự bất cập của của các biện pháp xử lý khí thải thời bất giờ, khả năng xảy ra mưa axit lúc bấy giờ là rất cao, ảnh hưởng xói mòn của mưa axit đối với tượng Phật có thể thấy rõ.

Ở khu vực lưu vực Tứ Xuyên, do được bao bọc bởi núi nên hơi ẩm khó thoát ra ngoài, do đó tác dụng kết tủa của mưa axit ở đây càng rõ rệt, dưới ảnh hưởng của mưa axit, đôi mắt của Lạc Sơn Đại Phật cũng sẽ hiển a tương tự: Nhìn như rơi lệ và nhắm mắt lại.

Việc tượng Lạc Sơn Đại Phật mở mắt không phải là Phật đá "còn sống" mà là do chính quyền đã vào cuộc bảo vệ, trùng tu. Ví dụ, năm 1962, kinh tế đất nước chưa thực sự phát triển, nhưng Trung Quốc vẫn đặc biệt cấp kinh phí để tu sửa. Nhờ đó tượng Phật lại 'mở mắt' như ban đầu.

Về sau, điều kiện kinh tế được cải thiện, cơ quan chuyên môn thường xuyên tu sửa Lạc Sơn Đại Phật. Ngoài ra với việc cải thiện không khí, hạn chế khí thải ô nhiễm nên hiện tượng mưa axt ngày càng ít xuất hiện, hiện tượng Phật 'nhắm mắt" cũng ít xuất hiện hơn. 

Xem thêm: Ly kỳ hiện tượng Lạc Sơn Đại Phật 4 lần rơi lệ trùng khớp với những đợt thiên tai ập xuống Trung Quốc

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đại tượng Phật cao 21,5m tọa lạc trên độ cao 3.100m, được đúc từ hàng chục tấn đồng dày 5mm với thể tích gần 1.000m3.

Những điều đặc biệt giúp đại tượng phật trên đỉnh núi Fansipan nhận được 2 kỷ lục thế giới
0 Bình luận

"Phật ngồi trên lưng Vua" là tác phẩm điêu khắc Phật giáo "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam. Đằng sau bức tượng này ẩn chứa huyền cơ kỳ bí ít người biết.

Huyền cơ ẩn đằng sau pho tượng 'Phật ngồi trên lưng Vua' độc nhất vô nhị tại Việt Nam
0 Bình luận

Tượng Phật bà cao nhất châu Á ở núi Bà Đen nằm ẩn hiện trong mây mờ đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Chiêm bái Tượng Phật Bà Tây Bổn Đà Sơn cao nhất châu Á ngự trên nóc nhà Nam Bộ
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất