Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02

46 năm lạc gia đình

Năm 1977, cụ Phan Xuyến (SN 1938, hiện sống tại xã Đồng Kho, Lâm Đồng) dẫn theo 2 người vợ cùng đàn con thơ rời miền Trung vào tỉnh Bình Thuận cũ lập nghiệp. Thế nhưng cuộc sống giữa đất khách quê người của gia đình ông khốn khó, bị bệnh tật bủa vây. 

Không thể chịu đựng thêm, ông cùng gia đình chuyển đến Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm ăn. Tại đây, tình cảm gia đình cụ Xuyến bắt đầu rạn nứt.

Người vợ cả của cụ, cụ bà Phạm Thị Doãn dẫn theo các con gồm: Phan Thị Lựu (con gái, 13 tuổi), Hiền (con trai 8 tuổi), Bẹp (con gái, 6 tuổi), Bái (con trai, 2 tuổi) và đứa con sắp sinh trong bụng đến tỉnh Đồng Nai, ở nhờ nhà em trai ruột.

Thấy gia đình em trai đông con cháu, lại phải nuôi bố mẹ già, cụ Doãn không muốn trở thành gánh nặng nên ôm con đi lang thang. Cụ bồng bế, dắt díu đàn con đi từ khu chợ này đến khu chợ khác cho đến khi lâm bệnh phải vào bệnh viện Biên Hòa, rồi bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM điều trị.

cu-ong-u90-o-lam-dong-xuc-dong-khi-gap-lai-con-trai-that-lac-3-0832
Suốt 46 năm qua, cụ Xuyến trông mong ngày được đoàn tụ cùng những người con thất lạc của mình.

Mẹ bệnh, bà Phan Thị Lựu (SN 1966, con gái lớn của cụ Doãn) cùng em trai, ông Nguyễn Văn Hiền (sinh khoảng năm 1971), đi xin từng hạt cơm về nuôi mẹ khi đó đang tá túc gần một ngôi chùa. Năm 1980, trong một lần đi xin ăn, bà Lựu lạc mất em trai Nguyễn Văn Hiền.

Lạc mất em, bà Lựu trở về nhưng không dám nói với mẹ. Đêm đêm bà khóc thầm một mình rồi lặng lẽ đi tìm em nhưng không có tin tức. Được một thời gian ngắn, vì bạo bệnh, đói khổ, cụ Doãn qua đời.

Ông Hiền sau khi lạc chị nơi phố thị chỉ biết đứng khóc rồi đi lang thang trong vô định. Cuối cùng ông đến ngủ trong sạp trống ở chợ Bình Tiên (quận 6 cũ, TPHCM). Sáng hôm sau, ông được một người phụ nữ thường gọi là cô Năm đi bán chổi bắt gặp, hỏi thăm.

Khi biết cậu bé thất lạc gia đình, người này dẫn cậu đến đồn công an để hỗ trợ tìm người thân. Thế nhưng dù đã phát tin tìm người thân nhiều ngày, Hiền vẫn không được ai đến nhận. Chưa có con lại thương cậu bé bơ vơ, cô Năm nhận cậu về làm con nuôi.

Ở quê nhà, biết tin vợ qua đời, con trai thất lạc, cụ Xuyến tức tốc đến TPHCM tìm kiếm. Cụ ông lang thang qua mọi ngả đường, hỏi thăm từng người về con trai nhưng không có kết quả.

Sau khoảng 1 tháng tìm con thất bại, cụ Xuyến đưa những người con còn lại về Ngãi Giao sống cùng người vợ thứ 2. Nhưng vì giận cha, ít lâu sau bà Lựu lại bế em Bái trốn lên TPHCM.

Tại đây bà vừa đi xin ăn, vừa tìm em Hiền đang thất lạc. Mấy lần, cụ Xuyến đến tìm, đón về nhưng rồi bà lại trốn đi.

Mãi cho đến khi lớn lên, biết ngại ngùng khi phải đi xin ăn và việc tìm kiếm em trai không có triển vọng, bà Lựu mới quay về sống với bố. Tại quê nhà, bà cùng cụ Xuyến cố gắng làm ăn, chăm sóc các em thành người rồi mới lập gia đình.

Khoảng 10 năm sau, khi đã giúp các con có rẫy, có nhà, cụ Xuyến lại dẫn theo một số người con trở về khu vực rừng Tánh Linh (Bình Thuận cũ) sinh sống đến bây giờ. Dù ở đâu, cụ vẫn nhớ thương, mong mỏi tìm lại người con trai thất lạc tên Hiền của mình. 

Đoàn tụ

Trong khi đó, tại TPHCM, ông Hiền trải qua cuộc sống nhiều dông bão. Những năm đầu sống với mẹ nuôi, ông được yêu thương, chăm sóc tốt. Nhưng từ khi bà có gia đình, có con, ông Hiền nhiều lần bị bạo hành.

Trong một lần đạp xe chở chổi đi bán dạo thua lỗ, ông sợ mẹ nuôi mắng nên không trở về. Ông theo một người có nghề làm chổi lông gà về Bến Tre cũ sinh sống.

Tại đây ông học nghề và mưu sinh bằng công việc làm chổi lông gà. Ít năm sau, ông nghe tin mẹ nuôi qua đời nên không trở về TPHCM nữa mà ở lại Bến Tre lập nghiệp, lấy vợ sinh con.

Khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, ông Hiền mong mỏi tìm lại nguồn cội nên kết nối, viết thư nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly hỗ trợ. Sau nhiều thời gian tìm kiếm, xác minh các thông tin, chương trình đã tìm được gia đình cụ Xuyến cùng những người anh, chị, em của ông Hiền.

cu-ong-u90-o-lam-dong-xuc-dong-khi-gap-lai-con-trai-that-lac-2-0832
Sau lần lạc chị, ông Hiền thất lạc gia đình suốt 46 năm

Ngày đoàn tụ, bà Lựu, ông Hiền ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc nức nở. Cụ Xuyến cũng xúc động, hạnh phúc đến nói không thành lời.

Trong giây phút vỡ òa hạnh phúc, cảm xúc dâng trào, cụ ngẹn ngào khiến MC chương trình, người thân phải đỡ, liên tục động viên. Thấy bố còn khỏe mạnh, minh mẫn, ông Hiền không giấu được niềm vui, sà vào lòng bố, bật khóc nức nở.

Sau phần đoàn tụ đầy xúc động, bà Lựu cho biết, ngoài ông Hiền, gia đình còn thất lạc thêm một người thân. Đó là người em gái có tên thường gọi là Bẹp.

Bà Bẹp bị thất lạc từ lúc cụ Doãn đau bệnh, điều trị tại bệnh viện Biên Hòa đến nay chưa có tin tức. Bởi thời điểm ấy, biết mình khó lòng qua khỏi, cụ Doãn gửi bà Bẹp cho một người ở bệnh viện.

Người này sau đó đưa Bẹp về quê, giao cho gia đình ở Đồng Nai cũ làm con nuôi. Một thời gian, cụ Xuyến và bà Lựu đến tận nơi để nhận con về nhưng gia đình này đã chuyển đi mà không để lại bất kỳ tin tức gì.

Cụ Xuyến chỉ được những người xung quanh cho biết, họ đã chuyển đến tỉnh Đắk Lắk cũ. Từ đó đến bây giờ, gia đình cụ Xuyến vẫn không nhận được tin tức gì về người con gái tên Bẹp.

Vì vậy, thông qua chương trình, cụ Xuyến mong muốn tìm gặp, đoàn tụ cùng người con gái còn thất lạc của mình, tên thường gọi là Bẹp (SN 1973). Gia đình cụ Xuyến rất mong cộng đồng, bạn đọc hỗ trợ mình tìm kiếm thông tin con gái.

Xem thêm: Chủ trọ Đà Nẵng lì xì lớn cho sinh viên đón Tết

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Hải An
Hải An 03/02

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu
0 Bình luận

Hải An
Hải An 16/11

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới của hai cụ ở TPHCM được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.

Ấm áp buổi lễ “hấp hôn” của vợ chồng cụ ông 93 tuổi ở TP.HCM
0 Bình luận

 Sau trận giông lốc, mái nhà của vợ chồng cụ ông 90 tuổi ở Hưng Yên bị cuốn phăng, ông chỉ biết bất lực ôm vợ liệt trong mưa, cầu mong có lại mái ấm để qua mùa đông.

Nhìn căn nhà đổ nát sau trận giông lốc, cụ ông 90 chỉ biết bất lực ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất