Cụ bà U80 ở Hà Nội lập kỷ lục yoga nổi dưới nước hiếm ai làm được: Không việc gì không thể làm được

Ở tuổi 65, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Hà Nội) mới bắt đầu biết bơi, nhưng vì vài năm sau đó, bà đã thiết lập kỷ lục yoga nổi dưới nước hiếm ai làm được.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 01/05
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đã thành thói quen gần 10 năm nay, 14h30 mỗi buổi chiều, bà Phạm Thị Ngọc Cầm (Hà Nội) bắt đầu buổi tập aqua yoga trong bể bơi của tòa nhà đang ở. Sau mấy vòng khởi động, người phụ nữ 78 tuổi bắt đầu xoay lật cơ thể lên xuống như đang múa trong hồ nước.

Xoay một hồi, bà bắt đầu chuyển sang các tư thế khó, lúc vặn mình trong tư thế chim bồ câu, lúc lại thu tứ chi làm động tác thiền hoa sen. Hai mắt bà nhắm lại, cả cơ thể nổi trên mặt nước cả chục phút. "Đây là giây phút thư giãn nhất trong buổi tập của tôi", bà Ngọc Cầm, một giáo viên dạy Văn về hưu, chia sẻ.

Cuối năm 2023, bà Cầm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác nhận là người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế Aqua Yoga (yoga dưới nước) và xoay 80 vòng dưới nước liên tục. "Màn trình diễn Aqua Yoga đầy ấn tượng của bà Phạm Thị Ngọc Cầm thực sự trở thành một cột mốc phá bỏ những định kiến về tuổi tác trong rèn luyện thể chất của con người Việt Nam", đại diện tổ chức Kỷ lục Việt Nam khẳng định.

cu-ba-u80-o-ha-noi-lap-ky-luc-yoga-noi-duoi-nuoc-hiem-ai-lam-duoc

Chị Vũ Cẩm Thi, con gái bà Cầm cho biết thông thường mọi người tập aqua yoga trong tư thế đứng dưới bể nước hoặc hoặc tập nổi nhưng phải có phao nâng đỡ. Cách tập của bà Cầm khác hẳn, toàn bộ động tác đều nổi trên mặt nước không cần trợ giúp nào.

"Việc nổi trên mặt nước nhiều người làm được, nhưng để tập yoga và giữ tư thế thăng bằng không đơn giản. Lúc mẹ tập rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, là do thân và tâm hợp nhất, điều này ít ai làm được", chị Thi cho biết.

Bà Ngọc Cầm cho biết, yoga dưới nước đến với bà rất tự nhiên. Năm 2007, người con trai cả rủ mẹ đi tập yoga. Bà Cầm học và bén duyên trở thành một giáo viên yoga. Trong một chuyến đi biển cùng cả gia đình, bà tập bơi và thành công ngay lần đầu tiên.

cu-ba-u80-o-ha-noi-lap-ky-luc-yoga-noi-duoi-nuoc-hiem-ai-lam-duoc

Năm 2015, gia đình chuyển về sống tại một khu căn hộ có bể bơi miễn phí cho cư dân. Lúc này bà Cầm mới bắt đầu kết hợp yoga vào bơi. Ban đầu bà làm mấy dộng tác dễ như thức dậy, xoạc ngang, xoạc dọc, sau nâng lên tư thế khó hơn, ví dụ tư thế cây cung, hai tay nắm chắc cổ chân làm điểm tựa để mở khớp vai và lồng ngực, khi tập dưới nước có xu hướng khó ngóc đầu khỏi mặt nước, nhưng bà Cầm thử vài lần đã ngóc đầu lên dễ dàng. Đặc biệt tư thế chim bồ câu, bình thường đã khó làm ở trên cạn bởi đòi hỏi độ cong của cột sống và độ mở của khớp vai, dưới nước càng khó hơn để giữ được thăng bằng.

Ngay cả ở động tác xoay, việc thực hiện dưới nước không đơn giản vì lực cản lớn, một người bình thường sẽ không đủ lực để lật và xoay người liên tục. Hơn nữa nước dễ chui vào mũi, miệng mỗi lần xoay, gây sặc. "Vì vậy phải kiên trì tập xoay và nâng số vòng lên. Đến nay tôi có thể xoay 100 vòng dưới nước", bà cho hay.

Tuy nhiên, theo chị Cẩm Thi, sở dĩ mẹ có thể lập được kỷ lục này là bởi luôn có một tinh thần rằng "không việc gì không thể làm được". Cuộc đời bà trải qua khó khăn, gian khổ của thời chiến tranh, bao cấp, đến cuối những năm 1980 lại ly hôn, một mình nuôi ba con khôn lớn. Là giáo viên Văn nhưng bà còn dạy các con đủ các môn Toán, Lý, Hóa, ngoại ngữ, cờ tướng, cờ vua. Ngoài giờ lên bục giảng, bà còn may quần áo, nấu kẹo gừng, làm nghề gia truyền tết khuy hoa.

cu-ba-u80-o-ha-noi-lap-ky-luc-yoga-noi-duoi-nuoc-hiem-ai-lam-duoc

Ở tuổi trung niên, sức khỏe của bà Cầm rất kém. "Gia đình tôi có truyền thống bị bệnh khớp. Khi 40-50 tuổi mẹ tôi đã bị đau nhức xương khớp, mỗi lần ngồi xuống đứng lên phải có người đỡ", chị Thi cho biết.

Nhưng nhờ rèn luyện thể thao mỗi ngày, đến giờ mọi bệnh tật của bà Cầm biến mất. Những năm gần đây bà thấy mình sung sức không khác gì thanh niên.

"Đối với tôi bơi và yoga là cuộc sống. Tôi thích xuống bể, càng thích hơn ra biển tập luyện để sóng chồm qua, giống như con cá dưới nước, là một người tự do", người phụ nữ 78 tuổi chia sẻ.

Theo VnExpress

Xem thêm: Chuyện về một nhóm bạn Tây làm điều đặc biệt ở Đà Nẵng

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Sở hữu nhiều thành tích đáng nể, hăng hái trong hoạt động ngoại khóa, nam sinh Đà Nẵng Đỗ Vĩnh Phúc đã đạt 4 học bổng đắt giá.

Chân dung nam sinh Đà Nẵng giành được 4 học bổng đắt giá, tổng trị giá gần 5 tỷ
0 Bình luận

Nữ sinh Bách khoa Nguyễn Hoàn Triệu Vy khiến nhiều người nể phục khi có sự nghiệp ổn định trước khi tốt nghiệp, vừa mua nhà tặng mẹ.

Nể phục nữ sinh Bách Khoa mua nhà tặng mẹ trước khi tốt nghiệp
0 Bình luận

Người xưa rất tin vào phong thủy từ những điềm báo xung quanh cuộc sống, điển hình như: "Tùng nở hoa nhà phát tài, trúc trổ bông tai ương tới".

Vì sao người xưa nói 'tùng nở hoa nhà phát tài, trúc trổ bông tai ương tới'?
0 Bình luận

Tin liên quan

Do công việc là freelancer nên thu nhập 1 tháng của cô gái trẻ này chỉ xấp xỉ 6 triệu, thế nhưng cô vẫn tiết kiệm được 50% số đó. 

Lương chỉ 6 triệu, cô gái làm freelancer vẫn tiết kiệm được 2-3 triệu: Thực hư ra sao
0 Bình luận

Quả thực, muốn được tăng lương, thăng chức ở công ty thì chỉ siêng năng thôi vẫn chưa đủ, và tôi đã ngộ ra điều đó sau lời khuyên của sếp.

Làm căng để được tăng lương, tôi ngớ người khi nghe lời khuyên sâu cay của sếp: Muốn thăng tiến, phải làm được điều này đã
0 Bình luận

Dưới đây là 3 "điểm mù" trong quản lý tài chính cá nhân mà hầu hết mọi người đều ngó lơ, nhưng nó lại có ảnh hưởng khá lớn.

Bật mí 3 điểm khiến bạn khó quản lý tài chính cá nhân: Chẳng trách tiết kiệm mãi vẫn không thể giàu
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
img
Đề xuất