Chuyện về người gửi "Nắm đất miền Nam" ra Bắc kính dâng lên Bác Hồ năm 1954

Thời gian trôi qua, những nhân chứng lịch sử người mất người còn, nhưng một điều chắc rằng "Nắm đất miền Nam" mãi là khát vọng hòa bình thống nhất, là tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác Hồ kính yêu.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ bức ảnh tư liệu quý về sự kiện người gửi nắm đất miền Nam ra Bắc kính dâng lên Bác Hồ năm 1954.

Còn bức tượng "Nắm đất miền Nam" hiện đang được trưng bày tại một số Bảo tàng quốc gia như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến cảng Nhà Rồng. 

Đại tá Phạm Quốc Vinh, nguyên cán bộ điện ảnh Quân giải phóng, Cục chính trị Quân giải phóng Miền B2 vẫn còn lưu giữa bức ảnh lưu niệm được chụp từ năm 1954. Mặc dù bức ảnh  đã nhuốm màu thời gian, song hình ảnh còn khá rõ.

Đại tá Phạm Quốc Vinh đã kể về những con người trong bức ảnh mà ông đang cầm tay. Đó là một bà má miền Nam tên Nguyễn Thị Tẩu (quê ở xã Thái Hòa, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Biên 0 nay là xã Khánh Vân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) vùng chiến khu Đ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bà chính là người mẹ đã gửi nắm đất miền Nam ra Bắc kính dâng lên Bác Hồ khi các chiến sĩ Đông Nam Bộ tập kết ra miền Bắc sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết năm 1954. 

Chuyen-ve-nguoi-gui-Nam-dat-mien-Nam-ra-Bac-kinh-dang-len-Bac-Ho-0

Người ngồi thứ nhất từ trái qua phải là bá má Nguyễn Thị Tẩu; người thứ hai là mẹ của chiến sĩ Tương; người thứ ba là chiến sĩ Tương; người thứ tư là vợ cháu Đúng. Phía sau bức ảnh có bút tích của chiến sĩ Tương với dòng chữ: “Tương trong bộ quân phục, bên 2 mẹ hiền, vợ cháu Đúng, trên miếng đất nhỏ hẹp của căn cứ Tân Thái đã nếm mùi gian khổ, nguy hiểm lúc chiến tranh. 12/8/1954 Tương”.

“Sau ngày miền Nam giải phóng, nhân chuyến đi công tác tại các tỉnh phía Nam sưu tầm tư liệu để viết kịch bản phim tài liệu “Miền Nam với Bác Hồ” của điện ảnh Quân đội, tôi đã tham dự Hội nghị cựu chiến binh Quân khu 7. Qua trò chuyện tôi đư­ợc biết tham dự hội nghị có đồng chí Tương là người được bà mẹ Nguyễn Thị Tẩu gửi nắm đất miền Đông Nam Bộ ra Bắc kính dâng lên Bác Hồ trước khi anh Tương ra Bắc tập kết năm 1954. Qua sự giới thiệu của bè bạn, tôi đã gặp chiến sĩ T­ương trong giờ nghỉ của hội nghị. Anh Tương cho biết, đây là bức ảnh lưu niệm anh chụp cùng mẹ, bà Nguyễn Thị Tẩu và cháu Đúng, tại căn cứ Tân Thái ngày 12/8/1951. Trước khi lên đường tập kết ra miền Bắc năm 1954, anh Tương đã đưa cho mẹ bức ảnh này làm kỷ niệm. Anh Tương tặng cho tôi bức ảnh để tôi có thêm tư liệu làm phim”, Đại tá Vinh kể.

Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia, để tìm hiểu rõ hơn, họ đã gửi thư liên hệ với UBND xã Khánh Vân và Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Ngày 13/7/2005, họ đã nhận được thư trả lời của ông Nguyễn Uyên (ấp Phước Thái, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Ông Uyên là người đã trực tiếp tham gia và phụ trách việc tập kết ra Bắc vào thời gian đó.

Ông Uyên hồi hưởng: “Đêm 17/7/1954, huyện họp mặt dân ở các xã để xác định nhiệm vụ ng­ười tập kết ra miền Bắc, người ở lại miền Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao. Trong cuộc họp, bà má Nguyễn Thị Tẩu đề nghị đoàn tập kết ra miền Bắc mang gói đất miền Nam ra Bắc dâng lên Bác Hồ để lưu niệm thể hiện nguyện vọng của đồng bào miền Nam mong sớm thực hiện hiệp thương thống nhất đất nước theo Hiệp định Giơnevơ. Má dặn lực lượng vũ trang miền Nam khi tập kết ra miền Bắc phải tích cực rèn luyện, tu dưỡng, sức khoẻ và học tập thật tốt các mặt, nếu thực dân Pháp không thực hiện hiệp thương, thì đề nghị với Bác Hồ cho trở về miền Nam chiến đấu giải phóng thống nhất Tổ quốc. Ngày 20/7/1954, đoàn hành quân đến tập trung ở tỉnh Thủ Biên để xuống tàu biển đi ra Bắc đến tập kết tại bến Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đồng chí Võ Thanh Hùng (Tương) là người đã mang gói đất miền Nam trên chuyến tàu đó”.

Chuyen-ve-nguoi-gui-Nam-dat-mien-Nam-ra-Bac-kinh-dang-len-Bac-Ho
Bức tượng “Nắm đất miền Nam”

Ông cũng cho biết thêm một số thông tin về những người trong ảnh. Từ trái qua phải, người thứ nhất là má Nguyễn Thị Tẩu; người thứ hai là má Bồ Thị Lùng - má nuôi của đồng chí Võ Thanh Hùng (Tương); người thứ ba là đồng chí Võ Thanh Hùng (Tương) nguyên phó Ban tình báo huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Biên; người thứ tư là Trần Thị Bê, vợ đồng chí Đúng, trinh sát đặc công của huyện Lái Thiêu, đã chiến đấu và hy sinh đêm 30/12/1953 sau một ngày tổ chức lễ cưới, tức là ngày 29/12/1953. Bà má Nguyễn Thị Tẩu đã mất ngày 6/12/1987, những người khác trong ảnh cũng đã mất, duy chỉ còn đồng chí Võ Thanh Hùng (Tương).

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và trưng bày bức tượng “Nắm đất miền Nam” của nhà điêu khắc Phạm Xuân Thi (1914-1996) hội viên ngành đồ hoạ, Hội Mỹ thuật Việt Nam, sáng tác năm 1955. Tượng bằng chất liệu thạch cao (Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã chuyển sang chất liệu đồng để trưng bày phục vụ công chúng), kích thước 91cm thể hiện hình tượng bà mẹ Miền Nam đưa cho anh bộ đội nắm đất miền Đông Nam Bộ, cháu bé gái đưa cho anh bộ đội quả xoài (một loại quả của miền Nam) trước lúc anh bộ đội ra miền Bắc tập kết. 

Để tìm hiểu rõ hơn những thông tin xung quanh bức tượng "Nắm đất miền Nam", phía Bảo tàng lịch sử quốc gia đã tìm đến nhà điêu khắc Phạm Xuân Thi ở số 23 phố Hàng Phèn - Hà Nội và đã gặp bà Phạm Thị Hiền, là con gái đầu của nhà điêu khắc Phạm Xuân Thi. Bà cho chúng tôi biết: Sau ngày hoà bình lập lại 1954, tại ngôi nhà số 65 phố Nguyễn Thái Học - tập thể của Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhà điêu khắc Phạm Xuân Thi đã đọc trên báo có viết về sự việc “Nắm đất miền Nam”, sự việc này đã tạo ra ý tưởng sáng tác cho ông. Được sự giúp đỡ của bè bạn tìm cho ông người làm mẫu là bà má miền Nam, anh bộ đội tập kết ra Bắc (có tên là Bảy) và một cháu bé gái để ông sáng tác tác phẩm này.

Thời gian đã trôi qua, những nhân chứng của sự kiện lịch sử này người còn người mất, nhưng có một điều chắc chắn rằng “Nắm đất miền Nam” mãi là khát vọng hoà bình thống nhất đất nước và tình cảm của đồng bào miền Nam với Bác Hồ kính yêu. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm sâu đậm, trước lúc đi xa, trong Di chúc Người luôn mong ước đến ngày đất nước thống nhất sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Mặc dù mong ước đó chưa thực hiện được, nhưng tình cảm của Bác Hồ dành cho miền Nam luôn mãi là “Miền Nam yêu quí luôn luôn trong trái tim tôi”, miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”.

(Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia)

Xem thêm: Sự thật ít biết về "cuộc chiến âm thanh" hai bên bờ sông Bến Hải thời kháng chiến chống Mỹ

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Thời chiến, lính Mỹ không chỉ khiếp sợ trước tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam mà còn kinh hãi trước những "độc chiêu" chiến tranh du kích "có một không hai" của chúng ta.

Dùng dây thun từ bé nhưng ít ai biết được đó là 'độc chiêu' trong chiến tranh du kích khiến lính Mỹ khiếp vía
0 Bình luận

Bà Phạm Thị Thao chính là nữ thủ lĩnh "vai trăm cân, chân vạn dặm" gùi gạo, cõng đạn tiếp sức cho bộ đội quân khu 5. Vào những năm 1968 - 1972, nữ thủ lĩnh cam trường này còn là nỗi khiếp sợ của lính Mỹ.

Huyền thoại nữ tiểu đoàn 'vai trăm cân, chân vạn dặm' khiến lính Mỹ ám ảnh
0 Bình luận

Trong lịch sử Việt Nam, trận đánh Vạn Tường chính là cuộc đối đầu đầu tiên giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng của ta.

Chiến lược đánh du kích khiến lính Mỹ 'chùn bước' ngay lần đầu tiên chạm mặt quân giải phóng
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất