Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết
Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.
Khu trọ số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) của bà Đặng Thị Xuân (65 tuổi) được nhiều người khen ngợi qua bài viết: Chủ nhà trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt', khiến nhiều người thuê ở gần chục năm đăng trên Báo Thanh Niên. Do tuổi cao, chủ trọ giao lại nhà trọ cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nương (41 tuổi) quản lý. Những ngày này, chị Nương cùng mọi người chung tay trang trí khu trọ để có không khí tết tại nơi mình sống.
Khuôn viên nhà trọ với các tiểu cảnh mang đậm sắc xuân như hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, tạo không gian để người thuê trọ chụp hình, lưu giữ những khoảnh khắc tết. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo không khí tết mà còn giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia ngay tại nơi mình sinh sống.
"Mong muốn lớn nhất của tôi là cả xóm đoàn kết, có thể tận hưởng không khí tết như ở quê. Người thuê trọ tại đây đều là công nhân, lao động tự do... thu nhập không dư dả nên không ít người nhiều năm liền ở lại phòng trọ đón tết", chị Nương chia sẻ.
Đặc biệt, chị Nương sẽ bỏ "tiền túi" để lì xì 500.000 đồng cho mỗi phòng trọ, với tổng 52 phòng (26 triệu đồng), nhằm tiếp thêm niềm vui và động viên người thuê trọ có thêm điều kiện đón tết.
Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia chân thành của chủ nhà trọ đối với những lao động xa quê, góp phần giúp họ đón một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn nơi đất khách.
Bên cạnh đó, chủ trọ còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức bữa cơm tất niên để mọi người quây quần, gắn kết. Bữa cơm tất niên được tổ chức vào ngày 6.2.
"Tôi mong muốn người thuê trọ cảm nhận được sự ấm cúng, xem những người ở các phòng khác như những người hàng xóm thân quen. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua trong một năm", chị Nương nói.
Xem thêm: Linh vật "Ngựa thương" được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo
Tin liên quan
Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.
Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.
Bài mới
Khi khoảng cách địa lý ngày càng bị xóa nhòa, thách thức lớn nhất của hội nhập không còn nằm ở ngôn ngữ, mà ở việc con người làm thế nào để giữ được bản sắc của mình trong môi trường đa văn hóa. Webinar “Giao tiếp liên văn hóa - Giữ bản sắc, Mở tư duy” do Hồng Lĩnh Education tổ chức đã mở ra một không gian đối thoại nghiêm túc về cách người Việt có thể bước ra thế giới với tâm thế chủ động, tự tin và không đánh mất căn tính văn hóa.
Cuối năm 2025, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu mùa đông đang về, SC88 đã mang hơi ấm nghĩa tình đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên thông qua chương trình thiện nguyện “Sưởi ấm trái tim đồng bào”. Hành trình không chỉ trao đi những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.














