Linh vật "Ngựa thương" được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02

Ngày 2/2, anh Bùi Văn Quân (ở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận linh vật “Ngựa thương” - một trong những tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của anh đã chính thức được chuyển nhượng với mức giá 222.222.222 đồng.

Điều đặc biệt là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán linh vật này sẽ được dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Theo anh Quân, ban đầu, phía người mua đưa ra mức giá 200 triệu đồng. Sau gần 1 tuần trao đổi, cân nhắc và chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm, anh Quân đã đề xuất con số 222.222.222 đồng. Con số này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp về sự bền vững, lâu dài và gắn kết.

“Dãy số 2 lặp lại tượng trưng cho sự song hành, mãi mãi và bình an. Tôi muốn giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở ý nghĩa tinh thần”, anh Quân chia sẻ.

linh-vat-ngua-thuong-duoc-ban-voi-gia-hon-222-trieu-dong-4-1711

Theo anh Quân, chủ nhân mới của linh vật đã đồng ý mức giá này. Toàn bộ số tiền bán “Ngựa thương” sẽ được anh Quân dành tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã gồm Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Hoàng Vân và Xuân Cẩm.

Ngay sau khi nhận được số tiền từ việc chuyển nhượng linh vật “Ngựa thương”, anh Bùi Văn Quân đã nhanh chóng triển khai kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí một cách minh bạch và thiết thực. Cụ thể, anh dành 200 triệu đồng để ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ của 4 xã trên, nhằm chuẩn bị quà Tết trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, xã Hợp Thịnh, nơi anh Quân sinh sống, được phân bổ số tiền 80 triệu đồng. Ba xã còn lại gồm Hoàng Vân, Hiệp Hòa và Xuân Cẩm, mỗi xã nhận 40 triệu đồng. Việc phân chia kinh phí được anh Quân cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương.

linh-vat-ngua-thuong-duoc-ban-voi-gia-hon-222-trieu-dong-3-1711

Đối với số tiền còn lại (hơn 22 triệu đồng), anh Quân cho biết sẽ giữ lại 2.222.222 đồng để đóng khung, trưng bày tại khu vườn như một kỷ niệm đặc biệt, đánh dấu hành trình của linh vật “Ngựa thương” cũng như tinh thần sẻ chia mà tác phẩm mang lại.

Phần kinh phí 20 triệu đồng còn lại sẽ được anh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (nếu phát sinh). Trường hợp sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính vẫn còn dư, anh Quân cho biết sẽ tiếp tục sử dụng để tổ chức trao quà Tết đợt hai ngay tại khu vườn, dành tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Tôi hy vọng giá trị từ tác phẩm nghệ thuật có thể lan tỏa yêu thương, giúp những người kém may mắn cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng”, anh Quân bày tỏ.

Đây cũng chính là lý do anh quyết định bán linh vật thay vì tổ chức đấu giá như dự định ban đầu.

“Ngựa thương” là tác phẩm có quy mô lớn, nặng gần 10 tấn, cao gần 4m và vẫn đang được nghệ nhân hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như “lên màu” và xử lý bề mặt.

Hình ảnh linh vật được xây dựng theo phong cách ngựa non với dáng vẻ vô tư, hồn nhiên, trong sáng, không ưu tư hay toan tính. Thông qua hình tượng này, anh Quân mong muốn gửi gắm thông điệp tích cực: mỗi người hãy bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, lạc quan, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp.

linh-vat-ngua-thuong-duoc-ban-voi-gia-hon-222-trieu-dong-5-1712

Trao đổi với, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hoàng Vân cho biết, chương trình trao quà Tết từ nguồn ủng hộ của anh Bùi Văn Quân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Sự chung tay, sẻ chia kịp thời của anh Quân không chỉ góp phần giúp các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoàng Vân có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về lòng nhân ái trong xã hội. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, tạo động lực để các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó không lâu, anh Quân cũng đã ra mắt linh vật “Ngựa hạnh phúc” với chiều cao gần 6m, trọng lượng khoảng 10 tấn. Vào dịp tết Dương lịch, anh Quân đã giới thiệu linh vật “Ngựa vui vẻ” và được nhiều người đón nhận.

Khác với nhiều xưởng chế tác, thường lựa chọn vật liệu nhẹ như xốp hay thạch cao để dễ thi công, anh Quân kiên trì sử dụng bê tông cốt thép nhằm đảm bảo độ bền vững lâu dài cho tác phẩm.

Theo anh Quân, công đoạn khó nhất trong quá trình chế tác không nằm ở khối lượng hay kích thước, mà là “thổi hồn” cho tác phẩm. Thần thái của ngựa được thể hiện qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt và hệ cơ bắp, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết nhỏ.

Theo chia sẻ của nghệ nhân trẻ, ý tưởng thực hiện bộ 3 linh vật ngựa khổng lồ đã được anh ấp ủ từ tháng 6/2025. Niềm đam mê chế tác của anh bắt nguồn từ mong muốn giản dị, tạo ra một không gian vui chơi cho con mình và trẻ em trong làng.

Không chỉ vậy, các tác phẩm của anh còn mang trong mình những thông điệp nhân văn, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Xem thêm: Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Đang tải bình luận...

Tin liên quan

Thanh Tú
Thanh Tú 02/02

Hơn 1 năm thực hiện mô hình "Cứu hộ, sửa xe 0 đồng", anh Trần Hoàng Phúc (28 tuổi, ngụ xã Phương Bình, TP.Cần Thơ) trở thành điểm tựa cho hàng trăm người gặp sự cố giữa đường.

Người đàn ông chạy gần 100 km mỗi ngày để sửa xe miễn phí cho người lạ
0 Bình luận

Thanh Tú
Thanh Tú 01/02

Từ một làng quê nghèo, đường sá đi lại khó khăn, thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã đổi thay ngoạn mục, trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Người dân bảo rằng thôn có được diện mạo ấy là nhờ người cán bộ đầy gương mẫu.

Chân dung vị bí thư bán nhà, bán bò để xây dựng làng quê
0 Bình luận

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất