Bộ đội cõng dân qua đoạn ngập đi chạy thận trong trận lũ lịch sử ở Nghệ An
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 (Wipha) đã gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều xã miền núi tỉnh Nghệ An. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động giúp đỡ người dân chống chọi với cơn lũ dữ.
Trong ngày 23/7, nhiều xã miền núi ở tỉnh Nghệ An như Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn… vẫn đang bị cô lập do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3. Hàng trăm bản làng bị mất điện, gián đoạn hoàn toàn thông tin liên lạc. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, 16 vị trí ngập sâu, 3 cầu bị cuốn trôi...
Tính đến thời điểm 23/7, Nghệ An đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong, 1 người mất tích, 4 người khác bị thương. Hơn 3.200 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, hệ thống giao thông bị chia cắt khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại về người và tài sản không nhỏ.

Trước tình hình cấp bách, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội và các lực lượng tại chỗ đã được huy động khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, ứng phó với hậu quả do mưa lũ gây ra.
Tại điểm chia cắt eo Vực Bồng (Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Con Cuông), Thượng tá Trần Văn Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 (Anh Sơn) cho biết, ngay từ sáng sớm, đơn vị đã điều động lực lượng cùng 3 cano, thuyền máy đến hiện trường, túc trực liên tục, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra.

Theo Thượng tá Hùng, điểm chia cắt này kéo dài hơn 300m, việc di chuyển gặp nhiều trở ngại nên cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hỗ trợ người dân. “Chúng tôi đã kịp thời đưa hai bệnh nhân chạy thận vượt qua vùng ngập để tới bệnh viện trong sáng 23/7”, ông chia sẻ.
Tại xã Nậm Cắn, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Đến sáng 23/7, đã tìm thấy thi thể bà Lỳ Y D. (70 tuổi) bị nước cuốn trôi.

Trực tiếp tham gia chỉ huy tại hiện trường, Thượng tá Hồ Mạnh Hùng – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An) cho biết: Suốt nhiều ngày qua, đơn vị liên tục triển khai lực lượng phối hợp cùng địa phương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, làm việc xuyên đêm và vẫn tiếp tục bám trụ, hỗ trợ nhân dân.
Dọc tuyến biên giới, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều ngôi nhà bị đổ sập cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm hộ dân tại các xã như Nhôn Mai, Mỹ Lý, Thông Thụ, Tri Lễ buộc phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều trường học, trạm y tế, công trình công cộng và chuồng trại bị hư hỏng nghiêm trọng.

Tại Đồn Biên phòng Tam Quang, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực hỗ trợ sơ tán người dân khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Trong khi đó, ở Đồn Biên phòng Thông Thụ, cán bộ và chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tại địa phương triển khai vận động nhân dân rời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, bảo vệ an toàn tính mạng cho bà con trước diễn biến cực đoan của thời tiết.
Xem thêm: Chỉ huy trưởng buộc dây thừng vào người bơi ra giữa dòng nước lũ giải cứu thành công 5 người mắc kẹt
Tin liên quan
Mọi tấm lòng vàng, nghĩa cử cao đẹp sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân tỉnh Nghệ An vượt qua hoạn nạn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Mồ côi mẹ, Siu H'Suyn sống cùng gia đình chị gái, vừa học vừa chăn bò, cắt cỏ thuê phụ chị song vẫn dẫn đầu trường Trần Quốc Tuấn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Kỳ Sơn cũ), các lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.
Bài mới

Một số Trung tâm phục vụ hành chính công tại TP.HCM phục vụ đồ ăn nhẹ như bánh kẹo, trái cây, nước uống,… miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.