Dân mạng tìm ra phiên bản gốc của 'bác sĩ Khoa' trong câu chuyện hư cấu "rút ổng thở của mẹ để cứu sản phụ"

Trên MXH đang lan truyền thông tin đã tìm ra danh tính "bác sĩ Khoa" trong câu chuyện "rút ống thở". Theo đó, tên thật của anh ta là Toh Wei Seong - một bác sĩ người Singapore.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây ít phút, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, đã tìm ra danh tính thật của "bác sĩ Khoa" trong câu chuyện nổi tiếng rút ống thở của mẹ mình để cứu sản phụ". Theo đó, tên thật của người này là Toh Wei Seong - một bác sĩ người Singapore. 

Theo Nhịp Sống Số, bác sĩ Wei Seong Toh - là một bác sĩ chuyên khoa Nha khoa, đồng thời là Phó giáo sư đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Sinh học tế bào gốc và tái tạo mô, Khoa Nha khoa, Đại học Quốc gia Singapore.

Phó giáo sư Toh từng tốt nghiệp Cử nhân tại Đại học Melbourne (Úc). Sau đó ông về nước và lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, nơi mà ông gắn bó tới hiện tại.

bac-si-khoa-phien-ban-goc-la-ai-8
Phần giới thiệu về Phó giáo sư, bác sĩ Wei Seong Toh trên website chính thức của Đại học Quốc gia Singapore

Không những có học vấn, học vị thuộc hàng "khủng" mà bác sĩ Wei Seong Toh còn được biết đến là một nhà khoa học tầm cỡ, từng giành vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, nổi bật có thể kể tên giải Nhà khoa học trẻ tại Đại hội Vật liệu sinh học Thế giới lần thứ 9 vào năm 2012.

Thông qua tìm hiểu trang cá nhân của bác sĩ Wei Seong Toh thì được biết anh đang sống cùng vợ và 2 con gái. 

bac-si-khoa-phien-ban-goc-la-ai-3

Trước đó như đã đưa tin, vào tối 7/8, một facebook có tên "Trần Khoa", tự xưng là "bác sĩ" đã thông tin bản thân quyết định rút ống thở của ba mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Sau đó, "bác sĩ" này kìm nén nỗi đau để vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi và kèm theo hình ảnh 2 bé song sinh vừa phẫu thuật. Thông tin này khiến nhiều người xúc động, cảm phục hành động của "bác sĩ" này.

Liên quan đến sự việc này, sáng 8/8, bác sĩ Cao Hữu Thịnh, đang công tác tại Bệnh viện An Sinh cho biết: Tác giả hình ảnh em bé sơ sinh trong bài viết của "bác sĩ Khoa" lan truyền tối qua là của ông, chụp sau ca mổ tại Bệnh viện An Sinh ngày 21/7. 

Bác sĩ Thịnh khẳng định: "Tôi có đọc câu chuyện này, nhưng hình ảnh này là của tôi mổ sinh ở Bệnh viện An Sinh với 2 ca khác nhau, mẹ khỏe, bé khỏe và không hề mắc COVID-19". Bác sĩ Thịnh không biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng chắc chắn hình ảnh đó là của bản bản thân. 

bac-si-khoa-phien-ban-goc-la-ai
Tin giả lan truyền trên mạng xã hội trước đó

Cũng trong sáng 8/8, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở này làm rõ thông tin “bác sĩ Trần Khoa viết trên facebook là người đã rút máy thở của mẹ mình để cứu sản phụ sắp sinh”. Theo đó Thanh tra sở cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TPHCM để xác minh vụ việc cụ thể.

Cùng ngày, nhiều bệnh viện có khoa sản tại TP Hồ Chí Minh cũng lên tiếng phủ nhận không có ca mổ bắt con nào diễn ra trong ngày hôm qua 7/8 như thông tin trên mạng phản ánh. Nhiều thông tin của mạng xã hội cho biết bác sĩ Trần Khoa làm việc tại khoa sản của Bệnh viện Lê Văn Việt ở TP Thủ Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện này cho biết không có bác sĩ “Trần Khoa” và cũng không có sản phụ nào được mổ bởi bác sĩ này.

Xem thêm: Toàn cảnh vụ "bác sĩ Trần Khoa" nhường ống thở ba mẹ để cứu sản phụ song thai

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Đội an ninh giáo dục (Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ Tiktoker khoe "thẻ cán bộ" quyền lực của bố gây xôn xao dư luận vài ngày qua.

Vụ Tiktoker khoe 'thẻ cán bộ' của bố: Công an vào cuộc điều tra và hé lộ bất ngờ về chủ nhân tấm thẻ
0 Bình luận

Jack đang dính "liên hoàn phốt" tình ái khiến CĐM và người hâm mộ phải ngán ngẩm. Giữa tâm bão drama, netizen bỗng lục lại status tiên tri "nổi da gà" của Virus về 1 "vụ nổ lớn" có liên quan đến "đom đóm".

Giữa drama tình ái của Jack netizen lục lại status tiên tri 'nổi da gà' của Viruss
0 Bình luận

Không chỉ công khai diện mạo con gái, Thiên An còn chia sẻ "góc khuất" về cuộc tình với Jack. Theo đó, Thiên An khẳng định bản thân bị "cắm sừng" và chia tay Jack sau 20 ngày sinh con.

Thiên An công khai diện mạo con gái, hé lộ chuyện gia đình Jack chu cấp nuôi con 5 triệu/tháng
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất