Ấm lòng mái ấm thứ hai cho trẻ khuyết tật ở xứ Quảng

Nhiều năm qua, "mái ấm" này đã trở thành nơi chăm sóc, nương tựa của nhiều trẻ khuyết tật ở vùng Cùa tỉnh Quảng Trị.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 20/08
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua luôn được coi là mái ấm thứ hai cho trẻ khuyết tật ở địa phương. Rất nhiều đứa trẻ có số phận không may khiếm khuyết ở vùng Cùa (hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa) đã được chăm sóc, phục hồi, điều trị tận tình.

Chị Nguyễn Thị Thuận (43 tuổi) tâm sự, suốt 9 năm qua, chị đều cảm thấy yên tâm khi con được chăm sóc ở "mái ấm" này. Từ sáng sớm, chị chở con trai "đi học", lúc nào cũng có sẵn 4 "cô giáo" đón trẻ.

Chị kể, mười hai năm trước, khi chị sinh con trai, không nỗi đau nào hơn khi biết tin cháu bị nhiễm chất độc da cam, bại não. Không giống những đứa trẻ đồng trang lứa, hiện nay, cơ thể cháu gầy gò, ốm yếu, mỗi khi trái gió trở trời lại đau ốm triền miên. 

am-long-mai-am-thu-hai-cho-tre-khuyet-tat-o-xu-quang

Người mẹ nghẹn ngào, quả thực không đêm nào vợ chồng chị ngon giấc. Con sinh ra không được như những đứa trẻ khác đồng trang lứa nên gia đình rất thương. Tiền bạc tích cóp được, vợ chồng chị đem chữa bệnh cho con nhưng không đỡ. Rất may, khi được tiếp nhận chữa trị ở đây, sức khỏe và nhận thức của con đã tiến bộ hơn.

Cũng giống chị Thuận, chị Lê Thị Trang (45 tuổi), xã Cam Nghĩa có con gái 9 tuổi đang được phục hồi chức năng tại Trung tâm. Con chị bị nhiễm chất độc da cam nên khi sinh ra cháu đã mắc bệnh tim, yếu ớt.

Từ khi được đưa tới Trung tâm Phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa, con chị đã thay đổi nhiều. Con được tập phục hồi chức năng, giáo dục kỹ năng, giao tiếp và chơi với cô, các bạn nên rất vui, thích thú. Về phía chị, chị cũng được chỉ dạy nhiều kiến thức quý báu trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như xử lý tình huống khẩn cấp khi sức khỏe con có vấn đề...

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4/2008, Trung tâm phục hồi chức năng xã Cam Nghĩa hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Cam Nghĩa. Trung tâm có 30 trẻ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam vùng Cùa (hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa) của huyện Cam Lộ đang được phục hồi chức năng.

am-long-mai-am-thu-hai-cho-tre-khuyet-tat-o-xu-quang

Trung tâm có 4 cộng tác viên chăm sóc và tập luyện cho trẻ. Kinh phí hoạt động chủ yếu từ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, đơn vị, tổ chức và Dự án Renew (chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nỗ lực giảm thiểu số người tử vong, bị thương do bom chùm cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại từ sau chiến tranh).

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm luôn nhận được sự tin tưởng của phụ huynh, tình yêu của các em nhỏ. Những năm qua, trong số những trẻ em bị khuyết tật được phục hồi chức năng ở đây đã có nhiều trẻ hòa nhập cộng đồng, lập gia đình, lập nghiệp. Đặc biệt, trong số đó có một em đã trở thành cô giáo dạy trẻ khuyết tật. Đó là niềm vui, tự hào của Trung tâm.

Theo VietnamPlus

Xem thêm: Nhà lưu trú từ thiện - mái ấm thiện tâm dành cho bệnh nhân ung bướu

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Nói về dự án "nhà trọ 0 đồng", ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết, mỗi tháng chi khoảng 200 triệu đồng nhưng dù vất vả đến mấy cũng chưa bao giờ muốn dừng lại.

'Nhà trọ 0 đồng' - mái ấm thứ 2 của các bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối
0 Bình luận

Vừa qua, 789 đã tổ chức một chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa, thăm nom và tặng quà gửi tới Mái ấm Chúc Từ.

Chương trình thiện nguyện tại Mái ấm Chúc Từ của 789win: Gắn kết yêu thương, lan tỏa niềm vui
0 Bình luận

Nhiều năm qua, mái ấm Thánh Tâm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội là nơi nương tựa của nhiều số phận éo le, bị bỏ rơi không ai chăm sóc.

Mái ấm Thánh Tâm: Chốn nương tựa của những số phận éo le ở Hà Nội
0 Bình luận

Tin liên quan

Tố Hữu quả thực xuất sắc trong cách sử dụng ngôn từ, biện pháp nghệ thuật cùng với thể thơ đã làm nổi bật được hiện thực khó khăn cũng như ngợi ca những con người đã góp công vì đất nước thân yêu...

'Khúc ca ra trận' trong Việt Bắc
0 Bình luận

Từ bỏ công việc ổn định, với ước mơ gây quỹ cho học trò nghèo, ông bố đơn thân Đào Đức Dương (Cần Thơ) bắt đầu hành trình xuyên Việt.

Ông bố đơn thân đi bộ xuyên Việt, bán bút gây quỹ giúp trò nghèo
0 Bình luận

Từ câu chuyện về giá trị của hòn đá, bạn sẽ có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống, biết tôn trọng giá trị của người khác.

Giá trị của hòn đá - Câu chuyện đáng suy ngẫm
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 15 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 24 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất