Trần Khánh Huyền (SN 1999) là cựu học sinh trường THPT Lê Trực - Quảng Bình. Cô bạn từng theo học tại khoa Luật, ĐH Luật Huế, sau đó giành học bổng toàn phần đi Hungary năm 2018. Học xong đjai học, cô bạn lại học lên thạc sĩ, và mới đây là trúng học bổng tiến sĩ chuyên ngành triết học trị giá 10.000 Euro mỗi năm ở Ireland.
9x nhớ lại: "Kết quả thành công như ngày hôm nay không chỉ là của bản thân em mà còn đến từ ba mẹ em, người đã tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho e. Em sinh ra trong một gia đình truyền thống, mẹ em làm giáo viên. Mẹ luôn dạy em phải biết ước mơ, trải nghiệm thế giới, trên mọi hành trình, bố mẹ em luôn động viên và tôn trọng quyền lựa chọn đi theo đam mê của em".
Học và làm việc là tiêu chí mà Khánh Huyền luôn hướng tới, ngoài thời gian học ngành quan hệ quốc tế đại học tại Hungary, tại đây cô nàng tham gia nhiều sự kiện của trường và năng nổ giao lưu giữa các trường đại học. Sự năng động cùng kiến thức tích lũy được trong học tập và cuộc sống, Khánh Huyền được bình chọn là phó chủ tịch của khoa triết học xã hội hiện đại đồng thời trong cuộc khi nhà trường tổ chức, cô nàng đã giành giải khuyến khích triết học. Nhờ những thành tích tốt, cô nàng đã rút ngắn thời gian học đại học từ 4 năm còn 3,5 năm với GPA 4.0.
Đáng nói, cô bạn cũng là sinh viên ngoại quốc duy nhất của khoa theo học bằng tiếng Hungary. Sau 3 năm cố gắng, cô bạn đã đạt chứng chỉ C1 tiếng Hungary và A2 tiếng Đức.
Kiến thức là vô tận, cái đích đến chưa dừng lại khi Khánh Huyền tiếp tục giành được Học bổng PhD tại trường ĐH Maynooth ở Ireland.Theo tờ tạp chí Times Higher Education (THE); đây là ngôi trường xếp hạng số 1 tại Ireland; được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu về quan hệ và triển vọng quốc tế.
Cô nàng dự định sau khi hoàn thành khóa đào tạo tiến sĩ, sẽ thử sức tìm vị trí phù hợp ở chính ngôi trường trước đây cô từng học; Đại học Pannon Hungary. Với những thành tích ấn tượng, Trần Khánh Huyền được rất nhiều bạn trẻ theo dõi, đồng thời cô nàng thường xuyên tư vấn, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trong việc "săn" học bổng cũng như chia sẻ bí quyết học tiếng Hungary và tiếng Đức.
Một số thành tích nổi bật của nữ sinh Quảng Bình:
- Giải khuyến khích địa cấp tỉnh.
- Đạt học bổng toàn phần Stipendium Hungaricum của Hungary năm 2018.
- Được bình chọn Phó chủ tịch của khoa triết học xã hội hiện đại của trường Đại học Pannon Hungary.
- Giành giải khuyến khích cuộc thi tham vấn triết học tại Đại học Pannon Hungary.
- Thành tích học tập xuất sắc tại trường Đại học Pannon Hungary với tổng điểm là 4,3/5.
- C1 tiếng Hungary và A2 tiếng Đức.
- Làm việc tại công ty Continental (Đức).
- Tốt nghiệp Thạc sĩ xuất sắc với GPA là 5/5 tại trường ĐH Corvinus Hungary năm 24 tuổi.
- Giành được học bổng tiến sĩ chuyên ngành triết học trị giá 10 nghìn Euro mỗi năm tại ở Ireland.
Suốt 10 năm qua, ông Nguyễn Tuấn Khang miệt mài giúp đỡ nhiều cảnh đời khó khăn bằng các hoạt động thiện nguyện như cất nhà tình thương, quán cơm 0 đồng, chuyển bệnh nhân miễn phí...
Vừa nhận khay cơm chay 0 đồng xong, ông Triệu Cữu (59 tuổi) liền lấy điện thoại ra chụp hình rồi gửi cho những người bạn tài xế xe ôm của mình, rủ họ đến ăn.
Gian hàng 0 đồng ở TP Cần Thơ không chỉ tặng quần áo mà còn "khuyến mại" thêm gạo, bánh, nhu yếu phẩm để đỡ đần những người dân nghèo trong lúc khó khăn.
Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”
Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.
Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.
Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.
Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.
Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.
Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.
Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.