9x Quảng Bình trúng 3 học bổng chính phủ nước ngoài chỉ trong 1 năm

Vừa qua, 9x Quảng Bình Võ Hồng Nhật đã trúng tuyển 3 học bổng chính phủ nước ngoài là Italy, Bỉ và New Zealand.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 01/04
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Võ Hồng Nhật, 25 tuổi, quê Quảng Bình, sang New Zealand vào cuối tháng 1 để học thạc sĩ ngành Nghiên cứu phát triển của Đại học Victoria Wellington, theo học bổng Manaaki New Zealand Scholarship từ chính phủ nước này.

Nhật cho biết học bổng khoảng 2,7 tỷ đồng cho hơn hai năm học, gồm mọi chi phí học tập, sinh hoạt, di chuyển. Hồi giữa năm ngoái, Nhật cũng giành hai học bổng chính phủ khác là Invest your talent in Italy của Italy và VLIR-UOS Scholarship của Bỉ.

"Mình chưa từng nghĩ sẽ giành 3 học bổng chính phủ, càng không nghĩ dám từ chối hai học bổng đầu tiên để đợi tin vui từ New Zealand. Đó là hành trình dài và trắc trở", Nhật chia sẻ.

9x là cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân, thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành Kế hoạch của trường năm 2021 với điểm trung bình (GPA) đạt 3.75/4.

9x-quang-binh-trung-3-hoc-bong-chinh-phu-nuoc-ngoai-chi-trong-1-nam

Gia đình, nhất là bố mẹ, đều muốn Nhật có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Thế nhưng, vì nhen nhóm dự định du học khi còn là sinh viên, Nhật chưa có ý định về quê làm việc.

Vì Covid-19 nên khi ra trường, Nhật tạm gác ước mơ du học để đi làm cho một tổ chức phi chính phủ với nhiệm vụ chính là hỗ trợ nâng cao kiến thức về tài chính cho người dân ở vùng núi phía Bắc. Tại đây, Nhật gặp một số chuyên gia từng học tập ở nước ngoài. Ấn tượng với những chia sẻ của họ, Nhật hạ quyết tâm ứng tuyển học bổng du học bậc thạc sĩ.

Chia sẻ dự định với gia đình nhưng Nhật không được ủng hộ bởi không ai từng nghĩ đến "học bổng du học". Chàng trai âm thầm nghỉ việc để tập trung xin học bổng. "Đây là giai đoạn cực kỳ áp lực. Trong khi bạn bè đã ổn định công việc hoặc học sắp xong thạc sĩ, mình mới bắt đầu tìm kiếm cơ hội", Nhật nói. "Chưa kể, mình phải xoay xở sống với số tiền tiết kiệm ít ỏi trong khoảng một năm đi làm trước đó".

Nhật bắt đầu bằng việc tìm kiếm qua mạng. Mục tiêu anh nhắm tới là các học bổng toàn phần cho ngành Nghiên cứu phát triển. Sau đó, Nhật lập bảng excel về hạn nộp, điều kiện ứng tuyển của từng học bổng, đối chiếu để biết bản thân đã và chưa đáp ứng được tiêu chí nào, để tiện theo dõi.

Các học bổng có yêu cầu khác nhau nhưng xoay quanh ba phần chính là CV (sơ yếu lý lịch), thư nêu động lực và thư giới thiệu, theo Nhật.

9x-quang-binh-trung-3-hoc-bong-chinh-phu-nuoc-ngoai-chi-trong-1-nam

Về CV, Nhật tự tin khi một số anh, chị từng giành học bổng đánh giá thành tích của cậu có khá mạnh. Nam sinh có GPA 3.75/4, IELTS 7.0, từng giành giải khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học, là đồng tác giả hai bài báo đăng trên tạp chí uy tín thuộc ISI và ACI, cùng 4 bài tham gia hội thảo trong và ngoài nước. Nhật cũng nhờ được nhiều thầy cô ở trường đại học viết thư giới thiệu.

Riêng về thư nêu động lực, mỗi học bổng quy định khác nhau nên Nhật mất thời gian nhất cho phần này. Như với học bổng của chính phủ Italy, Nhật phải làm video dài một phút. Học bổng của Bỉ yêu cầu viết bài luận khoảng 1.000 chữ, trong khi học bổng của New Zealand đưa ra 15 câu hỏi.

Trong lúc cảm thấy bối rối, Nhật chia sẻ với thầy Nguyễn Văn Đại, giảng viên khoa Kế hoạch và Phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân, người hướng dẫn Nhật làm khóa luận và viết thư giới thiệu.

Từng giành học bổng chính phủ Australia, thầy Đại trấn an Nhật rằng việc xin học bổng cần yếu tố may mắn. Thầy tư vấn học trò không quá sa vào nỗi buồn mà tập trung trau dồi kiến thức, cải thiện tiếng Anh để hồ sơ mạnh hơn.

Lời động viên của thầy giúp Nhật lấy lại động lực, trở lại hỗ trợ dự án nghiên cứu do thầy chủ trì, như hồi hai năm cuối đại học.

Sau đó hai tháng, vào tháng 6/2023, Nhật nhận thông báo đỗ học bổng của Italy và liền sau đó là của Bỉ. Với các học bổng này, Nhật phải quyết định chấp nhận hay từ chối ngay.

9x-quang-binh-trung-3-hoc-bong-chinh-phu-nuoc-ngoai-chi-trong-1-nam

"Mình rất phân vân, bởi học bổng mong muốn nhất là của New Zealand thì đến tháng 10 mới có kết quả. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến mọi người và xem xét lại hồ sơ, mình đã từ chối để đợi tin từ New Zealand", Nhật kể.

Học bổng của New Zealand cũng yêu cầu nhiều nhất, từ nộp hồ sơ, kiểm tra IQ, phỏng vấn. Tháng 10, nhận thông báo trúng học bổng, Nhật vẫn chưa thể ăn mừng ngay bởi phải nộp lại CV và thư động lực gửi Đại học Victoria Wellington. Chỉ khi trường chấp nhận, học bổng mới có hiệu lực.

Với thư động lực, Nhật kể lý do tham gia nghiên cứu và những câu chuyện khi đi làm thời đại học. Từ đó, Nhật chia sẻ thiếu sót của bản thân, bày tỏ mong muốn được học thạc sĩ ở nước ngoài. Nhật cũng đưa vào những điều đã tìm hiểu về trường, cho rằng chương trình học ở trường sẽ giúp bản thân lấp đầy các thiếu sót.

Nhật như vỡ òa khi được chấp nhận, càng vui hơn sau thời gian dài thuyết phục, với ba học bổng giành được, bố mẹ đã ủng hộ. 

Theo VnExpress

Xem thêm: Chân dung nam sinh Thanh Hóa xuất sắc đạt điểm SAT top 1% thế giới

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Vừa qua, nam sinh Nguyễn Đức Anh đã xuất sắc nhận học bổng tiến sĩ toàn phần ở trường danh giá nhất nước Pháp.

Nam sinh nghèo vượt khó học hành, giành học bổng tiến sĩ du học Pháp
0 Bình luận

Cô L. chết lặng khi nghe tin con trai bị hành hung đến chấn thương sọ não. Đáng nói, gia đình cô có hoàn cảnh rất éo le.

Hoàn cảnh éo le của nam sinh lớp 8 bị hành hung chấn thương sọ não
0 Bình luận

Vừa qua, nam sinh Đỗ Thái Toàn (17 tuổi) đã giành suất thi giao dịch chứng khoán ảo tại Mỹ - một thành tích khá đáng nể.

Tuổi trẻ tài cao: Nam sinh 17 tuổi giành suất thi giao dịch chứng khoán ở Mỹ
0 Bình luận

Tin liên quan

Luôn nói với con rằng, là phụ nữ không có gì thiệt thòi, không có gì bất hạnh. Chỉ khi con sống quá yếu đuối, quá dựa dẫm và chẳng có gì trong tay thì con mới cảm thấy bất hạnh. 

Đừng dạy con phải chịu đựng - Câu chuyện nhân văn sâu sắc
0 Bình luận

Với phương châm "một giọt máu cho đi, một đời ở lại", gần 20 năm qua, cô giáo Phạm Thị Vân luôn duy trì việc hiến máu tình nguyện.

Cho đi là còn mãi: Cô giáo mầm non hạnh phúc khi được san sẻ 'giọt máu đào'
0 Bình luận

Từ ký ức chứng kiến đồng đội hi sinh vì không đủ máu, người cựu binh Lê Đình Duật đã tình nguyện, cần mẫn với công tác vận động hiến máu tình nguyện.

Cho đi là còn mãi: Cựu binh Lê Đình Duật và thâm niên 20 năm 'tiếp lửa' phong trào hiến máu tình nguyện
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 4 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

Người đàn ông Hà Nội đánh rơi 500 triệu đồng vui mừng được nhận lại

Đánh rơi chiếc ví da cùng số tiền mặt gần 500 triệu đồng, anh Nguyễn Thanh Bách (Hà Nội) xúc động, vui mừng khi nhận lại số tài sản lớn và giấy tờ tùy thân nhờ vào hành động tử tế của một quản lý nhà hàng tại Hòa Bình.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất