Thất vọng tình thân – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thất vọng về con trai, ông cụ quyết tâm đem hết tài sản thừa kế cho người bạn hàng xóm. Cả đời vất vả nuôi con để rồi ân hận vì mình không thực sự hiểu các con.

Thất vọng tình thân – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thất vọng về con trai, ông cụ quyết tâm đem hết tài sản thừa kế cho người bạn hàng xóm. Cả đời vất vả nuôi con để rồi ân hận vì mình không thực sự hiểu các con.

Năm nay, ông Lý vừa tròn 70 tuổi. Ông có một người con trai tên Cường, 35 tuổi, hiện đang làm quản lý tại một doanh nghiệp tư nhân.

6 tháng trước, ông Lý đột nhiên khó thở phải vào viện cấp cứu. Sau khi khám tổng quát, các bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư phổi phải nhập viện xạ trị trong vòng 2 tháng. Biết tin này ông liền gọi điện cho con trai. Những tưởng con sẽ bỏ hết công việc để vào viện chăm bố, nào ngờ anh Cường lại chỉ dửng dưng nói: “Bây giờ bố đã vào viện, được các bác sĩ và y tá chăm sóc. Bố chỉ cần nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ là bệnh tình thuyên giảm ngay thôi. Hiện tại công việc của con đang rất bận, chưa thể về ngay được. Mấy hôm nữa rảnh con sẽ chạy về thăm bố ngay!”.

Ông lý nghe được những lời này thực sự rất buồn. Ông hy vọng con trai sẽ dẫn vợ và cháu về thăm ông. “Đêm đó tôi nằm trên giường bệnh mà nước mắt lưng tròng. Kể từ ngày lên thành phố lập nghiệp, con trai rất ít khi về thăm nhà. Giờ tôi nằm viện nó cũng chẳng dành được 1 ngày về chăm sóc, hỏi han”, ông Lý đau buồn nói.

Không có con bên cạnh, nhưng thật may trong thời gian nằm viện ông Lý vẫn có ông bạn hàng xóm là Tiểu Hà thường xuyên ghé thăm, hỗ trợ. Mọi thủ tục giấy tờ, bữa ăn, giấc ngủ của ông đều một tay người bạn này lo liệu.

Ông Lý điều trị ở viện 2 tháng, nhưng phải sau 1 tháng con trai ông Lý mới ghé đến thăm. Nhưng cuộc gặp gỡ cũng chỉ kéo dài chừng 30 phút rồi cậu con trai lại vội vã rời đi. Nhìn thấy cảnh này ông Lý thất vọng vô cùng.

Mang trong mình căn bệnh ung thư, lại suy nghĩ nhiều về chuyện con cái nên bệnh tình của ông Lý ngày một trở nặng. Sau 2 tháng điều trị, bác sĩ thông báo bệnh tình của ông đang dần chuyển sang mức nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, ca mổ này tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. Nghe vậy tâm trạng của ông Lý càng trùng xuống.

“Tôi luôn bao dung với con trai mình, chưa bao giờ đòi hỏi chúng về thời gian hay tiền bạc. Thế nhưng, vào lúc sinh tử cận kề thế này, con trai lại chẳng thể dành trọn vẹn một ngày để chăm cha, điều này khiến người làm bố như tôi cảm thấy thất vọng tột cùng”, ông Lý rơm rớm nước mắt nói.

Nằm trên giường bệnh, ông Lý đã nảy ra một suy nghĩ rằng, nếu ca phẫu thuật thành công, ông được xuất viện về nhà thì sẽ sửa lại bản di chúc. Toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời ông sẽ để lại cho Tiểu Hà, người bạn hết lòng chăm sóc ông suốt mấy tháng qua.

Ngày hôm đó, ông Lý đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng. Thật may, ca phẫu thuật thành công và người đưa đón ông Lý ra từ phòng mổ vẫn chỉ có Tiểu Hà.

Sau đó 1 tháng thì ông Lý được về nhà. Việc đầu tiên ông làm chính là đến văn phòng luật sư sửa lại bản di chúc, để lại toàn bộ 2 căn nhà và 3.5 tỷ đồng tiền tiết kiệm cho người bạn hàng xóm. Ông nghĩ đây là quyết định chính xác nhất đời mình bởi ông đã gom đủ thất vọng bởi tình thân rồi.

Sưu tầm

Xem thêm: Khó sống với nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm