“Lớn lên con muốn làm cảnh sát”: Câu nói của cậu bé mất cả gia đình sau bão lũ khiến triệu trái tim nức nở

Trong chương trình “Điểm tựa Việt Nam” phát sóng trực tiếp trên VTV tối 15/9, cậu bé Nguyễn Quốc Bảo đã khiến mọi người không khỏi xót xa về hoàn cảnh bi thương khi mất cả bố và chị gái trong bão lũ.

“Lớn lên con muốn làm cảnh sát”: Câu nói của cậu bé mất cả gia đình sau bão lũ khiến triệu trái tim nức nở

Trong chương trình “Điểm tựa Việt Nam” phát sóng trực tiếp trên VTV tối 15/9, cậu bé Nguyễn Quốc Bảo đã khiến mọi người không khỏi xót xa về hoàn cảnh bi thương khi mất cả bố và chị gái trong bão lũ.

Với mục đích lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia với những mất mát của đồng bào do hậu quả của bão lũ gây ra, động viên tinh thần kiên cường khắc phục khó khăn, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức một chương trình truyền đặc biệt mang tên “Điểm tựa Việt Nam”. Với thông điệp nhân văn và đầy ý nghĩa: “TÌNH NGƯỜI là điểm tựa cho chúng ta trong bão lũ, người Việt Nam ở mọi vị trí của mình đều có thể làm điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn”.

Tới dự chương trình có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại diện các bộ, ban, ngành, cùng các chiến sĩ, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại vùng lũ; bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc... Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, trong những lúc khó khăn, gian khổ thì ai cũng cần một điểm tựa để dựa vào. Thủ tướng đánh gia cao ý tưởng thực hiện chương trình với tên gọi “Điểm tựa Việt Nam” của Ban sản xuất các chương trình Giải trí – Đài Truyền hình Việt Nam.

Bé Quốc Bảo cùng Đại uý Lục Văn Nguyên - Người "bố" cứu em trong dòng nước lũ (Ảnh: VTV)

Trong buổi phát sóng, hoàn cảnh của cậu bé Nguyễn Quốc Bảo (SN 2016, Tuyên Quang) khiến mọi người vô cùng xót xa. Quốc Bảo bị mất cả bố và chị gái khi gia đình 3 người đang di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hiện bố và chị gái của Bảo đã bị lũ cuốn trôi mất tích.

Những lời chia sẻ ngô nghê từ một cậu bé chỉ vừa tròn 8 tuổi khiến mọi người đều buồn thương đến nghẹn lòng. Khi được hỏi về bố: “Hình ảnh con nhớ nhất về bố là gì?”. Dù đang nấc nghẹn em vẫn cực kỳ lễ phép trả lời: “Là bố con cùng chơi với con ạ!”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính không kìm được xúc động, đã cầm theo chiếc cặp xách, bước lên và ôm lấy cậu bé. Với món quà nhỏ này, Thủ tướng hy vọng cậu bé Quốc Bảo sẽ mạnh mẽ tiếp tục đến trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã lên sân khấu bế cháu Quốc Bảo (Ảnh: VTV)

Khi được hỏi về ước mơ, Quốc Bảo đã không ngần ngại trả lời: "Con muốn làm cảnh sát ạ!". Khi bị nước lũ cuốn trôi, em đã được cứu bởi một người cảnh sát, người từ bây giờ sẽ là "bố" của em.

Những người ở trường quay trực tiếp không thể nén được xúc động, ai nấy mắt đều đỏ hoe. Trên các nền tảng mạng xã hội, tại các diễn đàn, nhiều người cũng không khỏi nghẹn ngào, bày tỏ sự xót thương đối với cậu bé đáng thương Nguyễn Quốc Bảo.

Xem thêm: Khi lũ lụt ghé qua – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm