Những câu nói hay về mẹ ý nghĩa nhất, đọc xong mà rơi nước mắt

Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời con. Bao nhiêu tình cảm mẹ dành cho con, bấy nhiêu những câu nói hay về mẹ cũng không thể diễn tả hết.

Thùy Nguyễn
11:00 08/11/2021 Thùy Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những câu nói hay về mẹ vô cùng sâu sắc và xúc động, mỗi người làm con nên đọc ít nhất một lần trong đời để thấu hiểu hơn công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ đối với mình. Từ đó, hãy biết trân trọng, thương yêu mẹ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng của đời không ai khổ bằng cha.

Nước biển đong đầy không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. 

Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, tấm lưng gầy guộc cha che chở đời con.

Ôm con mẹ đếm sao trời, đếm hoài không hết một đời long đong.

Mẹ là người có thể thay thế cho bất kỳ ai khác, nhưng không có ai có thể thay được vị trí của mẹ.

Được làm con của mẹ là điều xinh đẹp nhất con có được.

nhung-cau-noi-hay-ve-me-y-nghia-nhat-1

Có một người phụ nữ luôn yêu tôi hết cuộc đời, yêu một cách vô điều kiện, đó chính là mẹ.

Không tình yêu nào vĩ đại bằng tình yêu của mẹ dành cho con.

Người mẹ luôn suy nghĩ hai lần trước khi nói, một nghĩ cho mình, một nghĩ cho con. 

Nhà là nơi con có mẹ, có tình thương đong đầy của mẹ dành cho con.

Suốt cả cuộc đời, người con nợ nhiều nhất chính là mẹ, nợ mẹ công lao sinh thành và nuôi nấng cả đời cũng không thể trả hết. 

Khi nhìn vào mắt mẹ, bạn sẽ thấy điều tinh khiết nhất mà bạn có thể tìm thấy trên cuộc đời này.

Chúng ta không bao giờ hiểu được tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng ta nhiều đến nhường nào cho đến khi chúng ta trở thành những ông bố và bà mẹ thật sự.

Mẹ luôn yêu thương và tha thứ cho mọi lỗi lầm mà ta gây ra. Dù khôn lớn thế nào, trong mắt mẹ chúng ta vẫn là một đứa trẻ. 

Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, con có lớn khôn mới hay được lòng mẹ.

nhung-cau-noi-hay-ve-me-y-nghia-nhat-2

Mẹ là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho cuộc đời con.

Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui mẹ gánh hết nỗi buồn.

Mẹ là nguồn sống, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của con.

Mẹ là người dìu dắt, nâng đỡ những bước chân đầu đời của con.

Mẹ là nguồn cảm hứng tạo nên những ca từ du dương, tuyệt vời nhất trong cuộc đời. 

Nơi ẩn náu an toàn nhất là lòng mẹ - Florian.

Tương lai của con là công trình của mẹ - Napoleon I.

Bàn tay đong đưa vành nôi chính là bàn tay thống trị toàn cầu - W.R.Wllce.

Ôi! tình mẹ, mối tình không ai quên được - V.Hugo.

Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng khi mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha - Balzac.

Không có mẹ sẽ không còn tổ ấm - A.Hawthorne.

Vũ trụ không có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt vời nhất chính là trái tim người mẹ - Bernard Shaw.

Có vợ là có lời khuyên chí lí, có mẹ vợ là được tiếp đón ân cần nhưng không có gì hơn một người mẹ hiền - L.Tolstoi.

Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền - Lamartime.

Chúa không thể ở khắp mọi nơi nên ngài sinh ra người mẹ.

Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ ai, không biết đến luật lệ hay sự thương hại, thách thức tất cả và sẵn sàng tiêu diệt những gì cản đường. 

nhung-cau-noi-hay-ve-me-y-nghia-nhat-3

Mẹ là người duy nhất trong cuộc đời thấu hiểu những điều con muốn nói mà chưa thể nói ra. 

Vì con, mẹ sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc. Mẹ cả đời vất vả chỉ mong con vui vẻ lên người. 

Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con của mình. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên và có những đứa trẻ của riêng mình.

Nguồn sống của mẹ chính là con, được nhìn con lớn lên và trưởng thành mỗi ngày là điều tuyệt vời nhất. 

Mọi thứ đều bị thời gian bào mòn, ngoại trừ tình thương của mẹ.

Khi bạn là một người mẹ, bạn sẽ không bao giờ cô độc thực sự trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái - Sophia Loren.

Sự âu yếm của mẹ là một cuộc dạo chơi thú vị, những giờ phút say sưa nghe kể chuyện vui tươi, những điều ấy tác động đến cả 1 đời người - M.Barries.

Người mẹ đánh đòn sửa phạt con nhưng chẳng bao lâu sau lại âu yếm con bằng những nụ hôn - Ngạn ngữ Armenia.

Tôi đã mở mắt ra, tôi đã say mê nhìn mặt mẹ tôi… Tôi bắt đầu cuộc sống như vậy - George Eliot.

Theo kinh nghiệm và nhận xét của tôi, nếu một gia đình còn bền chặt qua khó khăn thử thách thì chín phần mười là nhờ người mẹ - Roddy Doyle.

Xem thêm: Những câu nói hay về sự cố gắng đánh thức nghị lực tiềm ẩn trong mỗi người

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận