Có '1 - 0 - 2' trong sử Việt: Dòng họ 10 đời đỗ đại khoa cùng lời sấm bí ẩn của thầy Tàu

Dòng họ Ngô ở làng Vọng Nguyệt không chỉ có 5 đời liên tiếp có người đỗ đại khoa mà lên tới 10 đời.

Thùy Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Kinh Bắc xưa được coi là nơi giang sơn tụ khí, vùng đất khoa bảng sản sinh ra hàng loạt nhân tài. Nơi đây chính là vùng đứng đầu cả nước về số người đỗ đại khoa và chiếm gần ¼ tổng số tiến sĩ cả nước. Do đó, dân gian vẫn lưu truyền câu nói rằng: “một giỏ ông Ðồ, một bồ ông Cống, một đống Tiến sĩ, một bị Trạng nguyên, một thuyền Bảng nhãn” để chỉ vùng Kinh Bắc.

Trong đó, dòng họ Ngô ở Vọng Nguyệt (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh ngày nay) là một trong tứ lệnh tộc xứ Kinh Bắc, được vua ban chữ vàng “Quang huy tụ”. Họ Ngô được coi là nơi sản sinh nhân tài tỏa đi bốn phương, được mệnh danh là dòng họ “ngũ đại liên trúng” (5 đời liên tiếp đỗ đại khoa).

Tuy nhiên, nhiều người không hề biết, họ Ngô không chỉ 5 đời liên tiếp đỗ đại khoa mà lên tới 10 đời. Trong số đó, có 5 đời phát tiến sĩ ở chi trưởng và 5 đời phát tiến sĩ ở chi thứ. Ngoài những kiến giải khoa học, ở làng vẫn còn lưu lại truyền thuyết về “lời sấm” của một thầy Tàu bí ẩn. 

Câu chuyện phong thủy dòng họ Ngô

Chuyện kể rằng, xưa có một người Tàu từ phương xa đến làng ở tạm. Sau đó, người này đi khắp làng rêu rao rằng: “Sừng trâu, bầu giác, vườn quýt, ao Lác. Ai có tiền, có bạc thì lão bán cho”. Ban đầu, chẳng ai để ý đến những lời lẽ khó hiểu này, duy chỉ có cụ tổ nhà họ Ngô là mời người đàn ông này vào nhà ăn cơm.

dong-ho-10-doi-do-dai-khoa-cung-loi-sam-bi-an-cua-thay-tau
Ảnh minh họa

Khi hỏi ý nghĩa của lời rao, người Tàu cười đáp: “Tôi thấy ông có phúc phận, được hưởng lộc trời ban nên cứ quanh quẩn nơi đây. Nay ông đã có lòng hỏi thì tôi cũng xin đáp. Ở đây có một khu đất tốt, nếu xây nhà thờ họ ở đó thì sau này con cháu khởi đạt, vinh hiển nhiều đời. Nếu không gặp người hữu phước, mảnh đất này cũng như mảnh đất thường mà thôi”.

Xong ông thầy Tàu còn giải thích nội dung lời rao cùng cách đặt nhà thờ họ tại “vườn quýt, ao Lác” cho cụ tổ họ Ngô, tức là nhà thờ họ nằm tại vườn quýt hoang cạnh ao Lác hay còn gọi là ao Gáo (ao này có một cây gáo to mọc ở góc ao). 

Cây gáo này cứ chặt đi lại mọc cây tiếp, mỗi đời đều có cây gáo to như thế. Người dân ở làng truyền nhau câu nói “mèo già hóa cáo, gáo già hóa lim”. Họ cho rằng đây là điềm lạ, đặc biệt khi dưới ao Lác còn có giếng tròn và sâu, bùn của ao không bao giờ lấp đầy được.

Sau khi nhà thờ họ Ngô được xây dựng xong, ở phía Đông Bắc có một ngõ cụt chấm vào nhà có hình giống như bút nghiên. Bên trái có một rãnh nước chảy dài đổ xuống ao tạo thế “tả thanh long”; bên phải có một ngõ dài chạy xuống sông tạo thành thế “hữu bạch hổ”. Địa thế đúng kiểu “long chầu, hổ phục”, lại có giếng trời giữa ao như gương từ mẫu cho đời sau soi vào.

Dòng họ 10 đời đỗ đại khoa

Theo ông Ngô Văn Hảo - trưởng họ Ngô lệnh tộc làng Vọng Nguyệt, sau vụ án Lệ Chi Viên năm 1442, cụ thủy tổ họ Ngô lệnh tộc là cụ Ngô Nguyên di cư về làng Vọng Nguyệt. Tương truyền, cụ Ngô Nguyên có quan hệ họ hàng với bà Ngô Thị Ngọc Dao (mẹ của vua Lê Thánh Tông).

Gia phả họ Ngô có ghi, khi xảy ra vụ Lệ Chi Viên, gia đình Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, bà Ngọc Dao bị phát khứ đi xa, cụ Ngô Nguyên phải về làng Vọng Nguyệt lánh nạn, được vị quan cả tên Chu Đình Cần che dấu, giúp đỡ, thậm chí còn gả con gái là Chu Thị Bột cho làm vợ.

dong-ho-10-doi-do-dai-khoa-cung-loi-sam-bi-an-cua-thay-tau-1
Nhà thờ tổ của dòng họ Ngô

Sau khi vua Lê Thánh Tông lên ngôi, vụ Lệ Chi Viên được làm sáng tỏ, cụ Ngô Nguyên về kinh, để 2 con trai cho vợ nuôi. Sau khi mẹ mất, 2 con trai mỗi người một chí hướng. Trong khi cụ Ngô Ngọc (1451-1519) ở lại quê học hành thì cụ Ngô Định thì di cư vào Lí Trai, Nghệ An (nay là xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) sinh sống và lập nghiệp.

Ông Ngô Văn Hảo xác nhận lời sấm của thầy Tàu có được nhắc đến trong gia phả dòng họ và lời truyền dân gian ở làng nhưng đây chỉ là những huyền tích không thể kiểm tra. Ngoài ra, nhà thờ họ vẫn còn nhưng khung cảnh có thay đổi nên ông cũng không biết có mối liên hệ nào giữa sự hiển đạt của họ Ngô với lời sấm đó hay không.

Tuy nhiên, ông Hảo khẳng định: “Quả thật dòng trưởng chúng tôi phát liên tiếp 5 đời tiến sĩ. Dòng thứ cũng kế vào đó phát tiếp 5 đời tiến sĩ nữa. Tổng cộng là 10 đời”. Được biết, người đỗ khai hoa cho dòng họ Ngô chính là cụ Ngô Ngọc. 

Tại khoa thi Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức 18 (1487) đời Lê Thánh Tông, cụ Ngô Ngọc đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp), làm quan tới chức Lễ khoa đô cấp sự trung. Con trai thứ 2 của cụ Ngô Ngọc là cụ Ngô Nhân Hải đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa thi Mậu Thìn (1508) đời vua Lê Uy Mục, làm quan tới chức Án sát ngự sử.

Cháu nội cụ Ngô Nhân Hải là Ngô Nhân Trừng (1539-1593) đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa thi Canh Thìn (1580) đời vua Mạc Mậu Hợp, làm quan tới chức Tự khanh. Con trai trưởng của Ngô Nhân Trừng là Ngô Nhân Triệt (không rõ năm sinh, năm mất) đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi Đinh Mùi (1607) đời vua Lê Kính Tông, làm quan tới chức Tự khanh.

Con trai thứ hai của cụ Ngô Nhân Triệt là Ngô Nhân Tuấn đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi Canh Thìn (1640) đời vua Lê Thần Tông, làm quan tới chức thượng thư bộ Hộ, sau về trí sĩ.

Xem thêm: 3 nhân tài đất Việt và mối duyên đặc biệt với Triều Tiên: Mạc Đĩnh Chi làm rể xứ người

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

En no gyoja được biết đến là người sáng lập Shugendo. Xung quanh pháp sư này tồn tại hàng loạt câu chuyện lạ lùng, bí ẩn, cho đến nay vẫn chưa lời giải đáp.

Đệ nhất pháp sư Nhật Bản En no gyoja cùng hàng loạt giai thoại bí ẩn
0 Bình luận

Tọa lạc tại Thanh Hóa, di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ cho đến nay vẫn ẩn chứa hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Thành nhà Hồ cùng hàng loạt bí ẩn chưa lời giải đáp
0 Bình luận

Với lịch sử 5000 năm đồ sộ của Trung Quốc vẫn còn rất nhiều bí ẩn bị che giấu cho đến tận ngày nay.

4 sự kiện bí ẩn bậc nhất Trung Quốc vẫn luôn bị che giấu: Số 3 vô cùng đáng sợ
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 9 giờ trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 5 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
Quân đội Nhân dân Việt Nam hào hùng tham gia lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

68 quân nhân đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, diễn ra trên Quảng trường Đỏ Matxcơva (Nga).

Thanh Tú
Thanh Tú 09/05
Vinmec ghép gan thành công cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6.5kg từ nguồn tạng hiến của bệnh nhân chết não.

PC Right 1 GIF
Đề xuất