Tổng hợp những câu nói hay về đám cưới dành cho các cặp đôi

Bạn đang muốn đăng một caption lên facebook để thông báo cho mọi người về đám cưới của mình nhưng chưa biết phải viết gì cho hay và ý nghĩa? Hãy cùng tham khảo ngay những câu nói hay về đám cưới dưới đây để tạo lên dấu ấn quan trọng trên mạng xã hội nhé.

Hoa Nguyễn
09:00 31/07/2023 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Những câu nói hay về đám cưới bạn nên đọc

Đám cưới chính là kết quả của một tình yêu thăng hoa, hạnh phúc trọn vẹn. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, dưới đây là những câu nói hay về đám cưới dành cho bạn.

  • Anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Bất luận là nói trong ngày hôm nay, hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không ngăn trở được hiện thực này. Cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu, anh sẽ vĩnh viễn yêu em.
  • Đi đâu cũng được, miễn là nơi chân trời góc bể ấy luôn chứa chan tình yêu ta, vẫn mặn nồng, son sắt như thuở ban đầu.
  • Tình yêu là một cuộc phiêu lưu và tất nhiên cuộc phiêu lưu nào cũng phải có đích đến, đích đến không phải là hôn nhân, mà là sự mãn nguyện trong tình yêu đó.
  • Trái tim anh không chỉ chứa những lời nói mật ngọt về nỗi nhớ em, mà còn chứa chang tình yêu của vĩnh cửu.
  • Ngày hôm nay mình cưới nhau cũng là ngày em mất mọi thứ thuộc về em. Tương lai, trái tim và cả con người em đều trao hết cho anh.
  • Rồi thời gian sẽ lấy đi vẻ xinh đẹp, trẻ trung từ em, rồi những áp lực vô hình từ cuộc sống sẽ khiến đôi bàn tay ấy chai sạn, nhưng tình yêu anh sẽ mãi vẹn nguyên như ngay phút ta ước thề trăm năm.
  • Có những khoảnh khắc chúng ta mãi ghi nhớ như cột mốc trong đời. Đó là ngày hôm nay khi anh trao chiếc nhẫn cho em trước mặt mọi người.
  • Anh không dám nói rằng sẽ thích em cả đời này. Nhưng ít nhất trong những năm tháng anh có thể nhìn thấy em, anh chỉ muốn đối xử tốt với một mình em.
  • Nếu có một ngày, chúng ta kết hôn, em chỉ hy vọng rằng, đó chính là vì tình yêu. Ở thời điểm phù hợp nhất, mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất, gả cho người đáng tin cậy nhất.
tong-hop-nhung-cau-noi-hay-ve-dam-cuoi-danh-cho-cac-cap-doi-2
  • Anh không biết có thể giải quyết tất cả các khó khăn mà em gặp phải hay không nhưng anh chỉ biết rằng, em sẽ không phải đối diện với những điều đó một mình.
  • Đừng tìm kiếm một người hoàn hảo mà kết hôn, hãy chọn một người không hoàn hảo, nhưng có trái tim yêu bạn chẳng khuyến khuyết.
  • Tình yêu là thử thách của thời gian, không phải kết hôn mới là đích đến, mà là sự trọn vẹn sau hai chữ “hôn nhân”
  • Ngày cưới đã đến, em khoác lên mình bộ váy trắng thật lộng lẫy, hoa tươi cũng kém phần rạng rỡ với nụ cười đang tô hồng trên môi.
  • Hôn nhân là gì? Hôn nhân là 1 lần gặp gỡ, hẹn ước bạc đầu. 2 người nắm tay, thiên trường địa cửu.
  • Không có gì có thể chia cắt được sợi dây vô hình cột chặt mối tơ duyên này, anh sẽ mãi bên em dẫu bình yên hóa bão tố.
  • Đám cưới là kết quả của một mối tình đẹp đẽ, lãng mạn và bền bỉ.
  • Giờ đây, khi mà niềm tin đã trọn vẹn, khi tình yêu của chúng tôi dành cho nhau cũng đủ lớn, ngày hôm nay là ngày chúng tôi quyết định tiến thêm một bước lớn hơn nữa của tình yêu.
  • Em không có gì đặc biệt, chỉ là rất thích anh. Em hy vọng anh cũng rất thích em và làm em trở nên đặc biệt.
  • Ngày chúng ta chính thức về chung một nhà là ngày em nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì. Hãy luôn nắm chặt tay nhau bước đi đến cuối cuộc đời. Anh nhé!
  • Yêu không cưới khác nào phí hoài cảm xúc của nhau.
  • Hôm nay em bước trên lễ đường với bộ váy cưới lộng lẫy, kiêu sa, em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi cưới được một tấm chồng yêu thương mình hết mực như anh.
  • Khi lời nói không còn đủ trọng lượng để gánh nỗi tình yêu anh, anh chỉ hy vọng rằng em sẽ thầm hiểu và tin tưởng anh cho đến cuối đời.
  • Và một ngày anh cũng là chú rể, mặc âu phục, đeo nhẫn cưới cho ai. Em cũng sẽ đứng đó, khoác tay ông xã, vỗ tay và mỉm cười mừng hạnh phúc cho anh. Chúng mình lúc đó sẽ nhìn nhau như hai người bạn tri kỷ, có duyên mà vô phận, đi qua đời nhau như cơn mưa rào mùa hạ, thỏa cái khát nhưng bốc lên mùi cháy khét.
  • Hạnh phúc nhất không phải giây phút được cùng nhau nắm tay bước đến lễ đường, mà là giữ mãi nụ cười ấy theo năm tháng.
  • Hôn nhân không phải là bến đỗ, mà là con đường ta đang đi, đang vun đắp từng ngày.
  • Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ chúng ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió.
  • Lời nói từ trái tim không phải là lời nói chính xác nhất, mà là lời nói chân thật nhất.
  • “Em nhớ anh” không chỉ là câu nói bâng quơ, mà đó còn là lời nhắc nhở, rằng: Anh đang ở trong tâm trí em mọi lúc, mọi nơi.Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc váy cưới theo chồng, ngày mai em cười thật hạnh phúc, ngày mai em được ở bên người mà em yêu…
  • Vấn đề trong hôn nhân đó là nó thường kết thúc sau mỗi cuộc yêu vào ban đêm và cần được xây đắp lại mỗi sáng trước bữa điểm tâm.
  • Nếu như một ngày, anh khoác lên mình bộ âu phục trở thành chú rể của người khác em sẽ khép miệng và sẽ không bao giờ nhắc đến câu chuyện của đôi ta trong quá khứ. Nếu như có một ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới thật lộng lẫy, trở thành cô dâu của người khác thì anh vẫn là mộng tưởng ban đầu của em...
  • Hạnh phúc là điều quan trọng nhất, hình thức cũng chỉ là vật liệu bồi đắp để thăng hoa những cảm xúc, lễ cưới có thể thiếu thốn, nhưng tình yêu em thì mãi luôn ấp đầy.
  • Tình yêu là những điều đơn giản, còn hôn nhân là những phức tạp vô hình trong sự giản đơn ấy.
  • Em thích được mặc váy cô dâu nhưng chú rể phải là anh. Hãy cùng em đi hết thời tuổi trẻ và cùng song hành cho đến bạc đầu.
  • Ngày mình nắm tay nhau trên Thánh đường cũng là ngày em biết chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em chỉ mong tình yêu ấy sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, không bao giờ tan biến.
  • Có lẽ đám cưới em sẽ không mời anh. Vì anh đã làm chú rể của buổi lễ.
  • Chúng ta đã đi qua những phút yêu đầu, đã chạm đến tận cùng của nỗi nhớ khi xa cách, cũng đã đến bờ vực của chia tay, không còn điều gì có thể đánh gục tình yêu ấy được nữa.
  • Em từng nói với anh chúng ta kết hôn, không cần hôn lễ long trọng, áo cưới tuyệt đẹp, tiền mừng thật dày, nhiều người chúc phúc, chỉ cần tay trong tay đến cục dân chính lĩnh tờ giấy màu đỏ. Sau đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân nông phu nông phụ củi gạo dầu muối bình thường, em thấy đã đủ rồi.
  • Đây là lần đầu tiên và duy nhất anh làm điều này. Anh thích câu nói “Hãy cùng nhau già nua” của em và chúng ta hãy cùng làm điều đó.Gặp gỡ nhau là do duyên và gắn kết với nhau bằng chữ số. Đám cưới của chúng mình sẽ là một cái kết viên mãn.
tong-hop-nhung-cau-noi-hay-ve-dam-cuoi-danh-cho-cac-cap-doi-42
  • Hôn nhân giúp anh cho em thấy mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn. Hôm nay sẽ nhiều hơn hôm qua và chắc chắn sẽ không bằng ngày mai.Cuộc hôn nhân tuyệt nhất không phải là hai con người hoàn hảo đến với nhau. Đó là khi hai kẻ còn nhiều khiếm khuyết học được cách yêu thương sự khác biệt của nhau.
  • Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp, em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời…
  • Một đám cưới long trọng, trang hoàng sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi tình yêu chân thật.
  • Tình yêu chúng ta có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt so với tình yêu mà một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình. – Will DurantHôn nhân hạnh phúc tựa như cuộc tâm tình dài lâu nhưng luôn có vẻ như quá ngắn.
  • Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ viết nên một chương mới của cuộc đời. Bằng tình thương yêu và hạnh phúc nhất.
  • Một đám cưới là kết quả một mối tình nhưng điều quan trọng là tình yêu chân thật mới đủ sức cứu vãn hôn nhân.
  • Hôn lễ mặc dù chỉ diễn ra chốc lát, nhưng tình yêu là trọn đời. Già đi là dung nhan. Mãi mãi trường tồn là tình cảm chân thành.
  • Ngày một người trên thế giới làm đám cưới, có một người từ chối thức dậy khi bình minh.
  • Ngày cưới thật đặc biệt, chúng ta sẽ trở thành một nhà, sống bên nhau, yêu thương nhau mà không hề nhàm chán.
  • Tình yêu có nhiều thứ mong manh, dễ vỡ. Đám cưới này sẽ gắn kết và giúp chúng ta sống có trách nhiệm với nhau.
  • Khoảnh khắc này ghi dấu mãi trong tim chúng ta. Hôm nay em đã là người của anh, sướng hay khổ, vinh hay nhục em đều chấp nhận.
  • Trái tim anh không chỉ chứa những lời nói mật ngọt về nỗi nhớ em, mà còn chứa chan tình yêu của vĩnh cửu.
  • Em đã luôn đợi chờ phút giây được cùng nhau trao nhẫn, được cùng tay trong tay, môi đan môi trước sự chứng kiến của đôi bên quan khách, để biết được rằng, mình là duy nhất trong anh.
  • Tình yêu có thể là phép thử hay một trải nghiệm, nhưng hôn nhân thì không.

Câu nói đám cưới đầy cảm hứng

Những trích dẫn về đám cưới đầy cảm hứng dưới đây sẽ nhắc nhở bạn về cam kết mạnh mẽ nhất, giúp hôn nhân của bạn thêm bền vững hơn.

  • “Thoáng chốc, ngay giữa cuộc sống đời thường, tình yêu mang đến cho chúng ta một câu chuyện cổ tích”. -Không xác định
  • “Và tôi biết chính xác Cinderella của Walt Disney cảm thấy thế nào khi tìm thấy hoàng tử của mình”.—Elizabeth Young
  • "Một trăm trái tim sẽ là quá ít để mang tất cả tình yêu của tôi cho bạn."-Không xác định
  • "Trong số học của tình yêu, một cộng một bằng tất cả, và hai trừ một bằng không."—Mignon McLaughlin
  • "Hạnh phúc cao nhất trên trái đất là hạnh phúc của hôn nhân."—William Lyon Phelps
  • “Không ai đo được, kể cả các nhà thơ, một trái tim có thể chứa được bao nhiêu”.—Zelda Fitzgerald
  • "Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc mọi người yêu nhau."—Albert Einstein
  • “Ôi trái tim đã yêu thật lòng không bao giờ quên, Nhưng như thật sự yêu đến gần.”—Thomas Moore
  • “Ngươi hãy nghi ngờ các vì sao là lửa; Nghi ngờ rằng mặt trời di chuyển; Nghi ngờ sự thật để trở thành kẻ nói dối; Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ mình đã yêu ”.—William Shakespeare
  • "Tôi thà chia sẻ một cuộc đời với bạn hơn là đối mặt với tất cả các thời đại của thế giới này một mình."-J. R. R. Tolkien
tong-hop-nhung-cau-noi-hay-ve-dam-cuoi-danh-cho-cac-cap-doi-0
  • "Là mối tình đầu của ai đó có thể rất tuyệt, nhưng trở thành mối tình cuối của họ thì không thể hoàn hảo hơn."-Không xác định
  • “Hãy giữ tình yêu trong trái tim bạn. Một cuộc sống không có nó giống như một khu vườn không có nắng khi hoa nở ”.—Oscar WIlde
  • "Bạn là mọi lý do, mọi hy vọng và mọi ước mơ mà tôi từng có."-Nicholas Sparks
  • "Những câu chuyện tình yêu đích thực không bao giờ có hồi kết."—Richard Bach
  • “Bạn không yêu ai đó vì ngoại hình, quần áo hay chiếc xe sang trọng của họ mà chỉ vì họ hát một bài hát mà chỉ bạn mới nghe được”.-Không xác định
  • "Nếu chúng ta nhìn thế giới với một tình yêu cuộc sống, thế giới sẽ bộc lộ vẻ đẹp của nó cho chúng ta."—Daisaku Ikeda
  • "Tâm hồn gặp nhau trên đôi môi của những người yêu nhau."—Percy Bysshe Shelley
  • "Những gì nằm sau chúng ta, và những gì nằm trước chúng ta là những vấn đề nhỏ so với những gì nằm trong chúng ta."-Ralph Waldo Emerson
  • “Để bạn thấy, mỗi ngày tôi yêu bạn nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai ”.—Rosemonde Gerard
  • “Anh yêu em, không chỉ vì những gì anh đang có, mà còn vì những gì anh đang có khi ở bên em. Tôi yêu bạn, không chỉ vì những gì bạn đã tạo ra cho chính bạn, mà còn vì những gì bạn đang tạo ra cho tôi. ”—Roy Croft
  • “Tình yêu không có rào cản. Nó nhảy rào, nhảy rào, xuyên tường để đến đích với đầy hy vọng ”.—Maya Angelou
  • “Bước đi với bàn tay của bạn trong tay tôi và bàn tay của tôi trong tay bạn, đó chính xác là nơi tôi muốn luôn ở đó.”—Máy dệt riêng
  • “Hai tâm hồn với nhưng một suy nghĩ duy nhất; hai trái tim đập cùng nhịp đập."—John Keats
  • "Dù linh hồn của chúng ta được làm bằng gì, anh ấy và của tôi đều giống nhau."—Emily Bronte
  • “Cùng tôi già đi; điều tốt nhất là chưa được. ”—Robert Browning
  • “Nếu bạn sống đến trăm tuổi, tôi muốn sống thành trăm trừ một ngày, vì vậy tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.”—AA Milne
  • “Tình yêu đích thực không bao giờ là mù quáng, mà đúng hơn là mang lại một tia sáng.”—Phoebe Cary
  • “Trên đời, không có trái tim nào dành cho em như của anh. Trên đời, không có tình yêu nào dành cho em như tình yêu của anh ”.—Maya Angelou
  • "Nếu tôi yêu bạn ít hơn, tôi có thể có thể nói về nó nhiều hơn."-Jane Austen
  • “Và hãy nghĩ rằng không phải bạn có thể định hướng con đường tình yêu, vì tình yêu, nếu nó thấy bạn xứng đáng, hãy định hướng con đường của bạn.”—Kahlil Gibran
  • “Tôi tin rằng tình yêu luôn là vĩnh cửu. Cho dù vĩnh viễn chỉ là năm phút ”.—Sandra Cisneros
  • "Tình yêu không phải là nhìn chằm chằm vào nhau, mà là nhìn chằm chằm về cùng một hướng."—Antoine de Saint Exupéry
  • "Đôi mắt mở to của bạn là ánh sáng duy nhất mà tôi biết từ những chòm sao đã tắt."—Pablo Neruda
  • “Tình yêu của anh dành cho em là một cuộc hành trình, bắt đầu mãi mãi và kết thúc mãi mãi.”-Không xác định
  • "Chúng tôi đã yêu bằng một tình yêu còn hơn cả tình yêu."—Edgar Allan Poe
  • “Bởi linh hồn tôi, tôi không thể ăn, uống, cũng không ngủ; cũng không, còn gì tệ hơn, hãy yêu bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này ngoài cô ấy. ”—Samuel Richardson
  • “Bạn và tôi, cứ như thể chúng ta đã được dạy hôn nhau từ trên trời và được gửi xuống trái đất cùng nhau, để xem liệu chúng ta có biết những gì chúng ta đã được dạy hay không.”—Boris Pasternak
  • “Còn điều gì tuyệt vời hơn đối với hai tâm hồn con người, hơn là cảm thấy rằng họ gắn bó với nhau suốt đời - tiếp sức cho nhau trong mọi lao động, nương tựa vào nhau trong mọi nỗi buồn, hầu hạ nhau trong mọi nỗi đau, để ở bên nhau trong những kỷ niệm câm lặng không nói nên lời vào giây phút chia tay cuối cùng? ”—George Eliot

Những câu nói hay nhất về đám cưới bằng tiếng Anh

Bạn muốn viết một status bằng tiếng Anh để thông báo về lễ cưới của mình? Dưới đây là những câu nói hay nhất về đám cưới bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo:

  • “Love intertwines two souls, and a wedding is the celebration of their unbreakable bond.” (Tình yêu nối gắn hai tâm hồn, và đám cưới là ngày kỷ niệm cho tình hợp tan.) 
  • “In the embrace of love, two hearts unite, and a wedding marks the beginning of their forever journey.” (Trong vòng tay tình yêu, hai trái tim hòa quyện, và đám cưới là bắt đầu cho hành trình vĩnh cửu của họ.) 
  • “As vows are exchanged, promises are made, and the foundation of a lifelong partnership is laid.” (Khi lời thề được trao, những hứa hẹn được thực hiện, và nền tảng cho một mối quan hệ cả đời được đặt nền.) 
  • “The wedding bells chime, announcing the union of two souls destined to share life’s joys and sorrows.” (Những tiếng chuông đám cưới vang lên, thông báo về cuộc hợp nhất của hai tâm hồn định mệnh chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.) 
tong-hop-nhung-cau-noi-hay-ve-dam-cuoi-danh-cho-cac-cap-doi-6
  • “Amidst the laughter and tears, love triumphs, and a new chapter of their love story begins.” (Giữa tiếng cười và nước mắt, tình yêu thắng lợi, và một chương mới của câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.) 
  • “The wedding day is a canvas, where the brush strokes of happiness and unity paint a beautiful masterpiece.” (Ngày cưới là một tấm bạt, nơi những nét cọ của hạnh phúc và sự đoàn kết vẽ nên một kiệt tác tuyệt đẹp.) 
  • “As two hearts become one, a symphony of love resonates, echoing through the lives of those who witness it.” (Khi hai trái tim hòa quyện thành một, một bản giao hưởng tình yêu vang lên, vang vọng trong cuộc sống của những người chứng kiến.) 
  • “A wedding is a celebration of love’s triumph over time, distance, and any obstacles in its path.” (Đám cưới là một ngày kỷ niệm cho sự thắng lợi của tình yêu trước thời gian, khoảng cách và mọi khó khăn trên đường đi.) 
  • “In the sacred union of marriage, two souls pledge to support and cherish each other for eternity.” (Trong cuộc liên kết thánh thiện của hôn nhân, hai tâm hồn thề hỗ trợ và yêu thương nhau mãi mãi.) 
  • “As the couple dances together, they create a beautiful rhythm of love, symbolizing the harmony of their hearts.” (Khi đôi vợ chồng nhảy múa cùng nhau, họ tạo ra một nhịp điệu tình yêu tuyệt đẹp, tượng trưng cho sự hài hòa của hai trái tim.) 
  • “A wedding is not just the joining of two individuals but the merging of two families, forming a tapestry of love and togetherness.” (Đám cưới không chỉ là sự hợp nhất của hai cá nhân mà còn là sự kết hợp của hai gia đình, hình thành một bức tranh tình yêu và đoàn kết.) 
  • “In the presence of family and friends, two souls unite, and the journey of a lifetime begins.” (Trước mặt gia đình và bạn bè, hai tâm hồn hòa quyện, và hành trình cả đời bắt đầu.) 
  • “Love’s flame burns brighter on this special day, illuminating the path for the newlyweds’ future.” (Ngọn lửa tình yêu cháy sáng hơn trong ngày đặc biệt này, soi sáng con đường cho tương lai của đôi vợ chồng mới cưới.) 
  • “A wedding is a celebration of love’s commitment, where promises are etched into the hearts forever.” (Đám cưới là một ngày kỷ niệm cho cam kết của tình yêu, nơi những lời hứa được khắc sâu vào lòng mãi mãi.) 
  • “As the wedding vows are exchanged, love’s symphony plays on, creating a melody of happiness and unity.” (Khi lời thề đám cưới được trao, bản giao hưởng tình yêu vẫn tiếp tục chơi, tạo nên giai điệu của hạnh phúc và đoàn kết.) 
  • “A wedding is not just a union of two souls, but a celebration of love’s triumph.” – “Một đám cưới không chỉ là sự kết hợp của hai tâm hồn, mà còn là một sự kỷ niệm về sự thắng lợi của tình yêu.” 
  • “Love is like a flower, and a wedding is the blossoming of that beautiful love story.” – “Tình yêu như một bông hoa, và đám cưới là sự nở rộ của câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp đó.” 
  • “In the garden of love, a wedding is the moment when two souls intertwine to create a lifelong bond.” – “Trong vườn tình yêu, đám cưới là khoảnh khắc hai tâm hồn xen lẫn nhau để tạo nên một liên kết suốt đời.” 
  • “A wedding is not just a ceremony; it is the beginning of an extraordinary adventure filled with joy, challenges, and endless love.” – “Một đám cưới không chỉ là một nghi lễ; đó là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu phi thường tràn đầy niềm vui, thách thức và tình yêu vô tận.” 
  • “Two souls, two hearts, and a single path. A wedding marks the merging of two destinies into one.” – “Hai tâm hồn, hai trái tim và một con đường duy nhất. Một đám cưới đánh dấu sự hòa quyện của hai số phận thành một.” 
  • “A wedding is a promise sealed with love, a commitment to cherish and support each other through the highs and lows of life.” – “Một đám cưới là một lời hứa được niêm phong bằng tình yêu, một cam kết yêu thương và ủng hộ nhau qua những thăng trầm của cuộc sống.” 
  • “A wedding is a dance of two souls, moving together in perfect harmony, creating a symphony of love.” – “Một đám cưới là một điệu nhảy của hai tâm hồn, cùng nhảy một cách hoàn hảo, tạo nên một dàn nhạc tình yêu.” 
  • “A wedding is the celebration of love’s triumph over all obstacles, a testament to the power of commitment and devotion.” – “Một đám cưới là sự kỷ niệm về sự thắng lợi của tình yêu qua mọi trở ngại, là minh chứng về sức mạnh của sự cam kết và tận hiến.” 
  • “A wedding is not the end, but rather the beginning of an extraordinary journey, hand in hand, heart to heart.” – “Một đám cưới không phải là điểm dừng, mà là sự khởi đầu của một hành trình phi thường, tay trong tay, trái tim gắn kết.” 
  • “A wedding is a moment frozen in time, where love shines brighter than ever, and dreams come alive.” – “Một đám cưới là một khoảnh khắc đóng băng trong thời gian, nơi tình yêu tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết và giấc mơ trở thành hiện thực.” 
  • “A wedding is the joining of two families, the weaving of traditions, and the creation of new memories.” – “Một đám cưới là sự kết hợp của hai gia đình, sự nối kết của truyền thống và sự tạo ra những kỷ niệm mới.” 
  • “A wedding is a celebration of love’s triumph, a reminder that amidst life’s chaos, love always finds a way.” – “Một đám cưới là sự kỷ niệm về sự thắng lợi của tình yêu, một lời nhắc nhở rằng giữa sự hỗn loạn của cuộc sống, tình yêu luôn tìm được con đường.” 
tong-hop-nhung-cau-noi-hay-ve-dam-cuoi-danh-cho-cac-cap-doi-5
  • “A wedding is a tapestry of emotions, where laughter, tears, and heartfelt vows intertwine to create a masterpiece of love.” – “Một đám cưới là một bức tranh của những cảm xúc, nơi tiếng cười, giọt nước mắt và những lời thề chân thành xen lẫn để tạo nên một kiệt tác tình yêu.” 
  • “A wedding is a celebration of unity, where two souls become one, and love becomes an unbreakable bond.” – “Một đám cưới là sự kỷ niệm về sự đoàn kết, nơi hai tâm hồn trở thành một, và tình yêu trở thành một sợi liên kết không thể phá vỡ.” 
  • “A wedding is a symphony of love, with each note representing a moment of happiness, a chapter in a beautiful love story.” – “Một đám cưới là một dàn nhạc tình yêu, với mỗi nốt nhạc đại diện cho một khoảnh khắc hạnh phúc, một chương trong một câu chuyện tình yêu đẹp.
  • "Love recognises no barriers, it jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination, full of hope" - Tình yêu không nhận ra rào cản, nó vượt rào, vượt rào, xuyên tường để đến đích, tràn đầy hy vọng.
  • "If you are with the right person, it brings out the best version of you." - Nếu bạn ở bên đúng người, nó sẽ mang đến phiên bản tốt nhất của bạn.
  • "When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible." - Khi bạn nhận ra rằng bạn muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với ai đó, bạn muốn phần còn lại của cuộc đời mình bắt đầu càng sớm càng tốt.
  • "Happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry." - Những cuộc hôn nhân hạnh phúc bắt đầu khi chúng ta kết hôn với người mình yêu và nở hoa khi chúng ta yêu người mình kết hôn.
  • "Happy Wedding. One day, in your search for happiness, you discover a partner by your side, and you realize that your happiness has come." - Happy Wedding. Một ngày nọ, trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc, bạn phát hiện ra một người bạn đời ở bên cạnh mình và bạn nhận ra rằng hạnh phúc đã đến.

Xem thêm: Những câu nói hay về hoa bồ công anh bạn nên đọc

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận