Đây là lý do Cristiano Ronaldo vẫn ở với mẹ dù đã 36 tuổi

Khi một phóng viên hỏi Cristiano Ronaldo "vì sao lớn rồi vẫn sống với mẹ?". CR7 bình thản đáp "vì mẹ là nơi nương tựa và là món quà lớn nhất của tôi".

Đỗ Thu Nga
10:43 30/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mọi câu chuyện xung quanh Cristiano Ronaldo đều trở thành chủ đề nóng sốt được báo giới toàn cầu quan tâm. Và trong những câu chuyện đời tư của CR7, giới báo chí khai thác rất nhiều đến tình cảm mẹ con thiêng liêng. 

Trong một bài viết xuất hiện trên Quora vào tháng 9/2021 về tình cảm mẹ con của danh thủ này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Những ai đã theo dõi Cristiano Ronaldo lâu năm đều có thể nhận thấy, anh dành một tình cảm đặc biệt cho mẹ. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong các loại tình cảm. CR7 không chấp nhận ai xúc phạm hoặc làm mẹ anh tổn thương.

vi-sao-ronaldo-da-36-tuoi-nhung-van-o-voi-me-7
Mọi khoảnh khắc vinh quanh, CR7 đều muốn chia sẻ cùng mẹ

Nội dung bài viết được dịch ra như sau:

"Một phóng viên hỏi Cristiano Ronaldo: Tại sao lớn tuổi rồi mà bạn vẫn sống với mẹ?

Cristiano Ronaldo trả lời: Mẹ tôi đã nuôi nấng tôi, hy sinh cuộc đời vì tôi. Bà ấy ngủ đói để tôi có cái ăn vào ban đêm. Chúng tôi không có tiền. Mẹ tôi làm việc 7 ngày một tuần và buổi tối làm thêm công việc dọn dẹp để giúp tôi mua bóng tập đá, để tôi có thể nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ. Tất cả thành công của tôi đều dành riêng cho bà. Và chỉ cần tôi còn sống, bà sẽ luôn ở bên cạnh tôi và có mọi thứ tôi có thể cho bà. Mẹ tôi là nơi nương tựa và là món quà lớn nhất của tôi. Tôi thiết nghĩ, tiền không làm nên người giàu. Trên thực tế, có một số người nghèo đến nỗi tất cả những gì họ có chỉ là tiền. Sự giàu có thực sự được tìm thấy trong lòng biết ơn đối với những món quà và phước lành của cuộc sống".

Mẹ của anh, bà Maria Dolores Spinola Do Santos da Aveiro sinh ngày 31/12/1954 tại cảng cá Canical, một trong những vùng nghèo nhất của đảo Madeira. Người dân nơi đây quanh năm sống nhờ nghề chài lưới và trong ký ức của Dolores, tuổi thơ bà là một chuỗi ngày sống nơi địa ngục trần gian.

vi-sao-ronaldo-da-36-tuoi-nhung-van-o-voi-me-9
Mẹ là người đã hy sinh rất nhiều vì Ronaldo, vì vậy anh luôn biết ơn bà

Bà Dolores mồ côi mẹ khi mới 5 tuổi. Bà ngoại của CR7 ra khi mới 37 tuổi và để lại gia đình 5 người con cùng người chồng vô trách nhiệm. Ông ngoại của anh không có thu nhập ổn định. Thay vì cố gắng nuôi cả 5 đứa con nên người, ông chỉ dành tình thương cho 1 đứa. 4 người con còn lại, bao gồm cả bà Dolores bị gửi đến 1 tu viện ở địa phương. Phải sống xa gia đình, bà Dolores ngày ấy khóc rất nhiều. Những bà xơ không chịu đựng nổi cảnh ủy mị đó nên họ thường xuyên lôi Dolores ra đánh. 

Năm bà Dolores lên 9 tuổi thì bị trả về gia đình. Lúc này, ông ngoại của Ronaldo đã tái hôn với 1 người phụ nữ khác cũng có 5 người con riêng. Người này còn đang mang thai 1 người con chung nữa. Gia đình nhà bà Dolores vô cùng tồi tệ. Họ không có điện, không có nước sạch để dùng mỗi ngày. 

Bà Dolores sống như trong địa ngục trần gian. Bà bị hành hạ, đánh đạp bởi bố và dì ghẻ. Ông ngoại của Ronaldo thậm chí còn tống con gái vào trung tâm dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ. Vị giám đốc đã từ chối nhận kèm lời mắng: Tại sao ông lại hành động như thế với, con gái ông hoàn toàn bình thường. 

vi-sao-ronaldo-da-36-tuoi-nhung-van-o-voi-me-0
Ronaldo luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho mẹ để bù đắp lại những năm tháng khốn khó thời trẻ của bà

Năm 13 tuổi, bà Dolores bị ép thôi học ở nhà phụ gia đình. Tất cả tiền tích cóp được bị dì ghẻ lấy sạch. Chán nản cuộc sống tủi nhục, bà Dolores đã tìm lối thoát bằng cách kết hôn. Năm 18 tuổi bà lên xe hoa với người tên Jose Dinis Aveiro và có 3 người con trước khi đón sinh nhật 22 tuổi. 

Nhà Aveiro quyết định sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa thì bất ngờ "vỡ kế hoạch". Ngày biết mình đang mang trong mình sinh linh bé bỏng sau này sẽ trở thành Cristiano Ronaldo, bà Dolores từng không muốn đứa bé được chào đời. Ban đầu bà đến chỗ bác sĩ để hỏi về thủ tục phá thai. Nhưng bác sĩ nói thai to, việc nạo phá sẽ rất nguy hiểm. Và sau đó bà Dolores phải sinh đứa con thứ 4 một cách bất đắc dĩ. 

Cristiano Ronaldo chào đời ngày 5/2/1985, với tên "Ronaldo" được đặt theo Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Những người anh chị trong nhà bắt đầu lao động kiếm tiền từ nhỏ, giúp cậu em út lớn lên trong tình yêu của mẹ và bóng đá.

Không thước đo nào có thể tính được tình cảm bà Dolores dành cho Ronaldo, đứa con mà bà suýt nữa chối bỏ. Năm CR7 lên 14 tuổi, bà nhận được giấy mời họp phụ huynh từ nhà trường kèm thông báo đuổi học. Cô giáo đã nói hành vi của CR7 không thể chấp nhận được, anh dám cầm ghế ném vào thầy giáo và chuyện đó trở thành trò cười cho cả trường. 

vi-sao-ronaldo-da-36-tuoi-nhung-van-o-voi-me-5
Với Ronaldo, hạnh phúc lớn nhất là được ở cùng mẹ

"Con bà sẽ không làm được trò trống gì với thái độ học hành như thế này đâu", vị giáo viên kia nặng lời chì chiết Dolores. Trước những lời mắng nhiếc đó, mẹ Ronaldo chỉ im lặng nhưng bà không mắng con trai. Bà tin con trai và lắng nghe mọi điều anh nói, nhất là khi CR7 nói mình muốn bỏ học để theo đuổi nghiệp bóng đá.

Ronaldo có thể toàn tâm toàn ý đến mọi nơi để thi đấu vì bà Dolores luôn quán xuyến mọi trong gia đình. Trong thời gian, CR7 khoác áo Real, bà Dolores đến ở cùng, cho cậu Ronaldo con ăn uống và đi học hằng ngày. 

Bà Dolores cũng là người có ảnh hưởng lớn đến chuyện đời tư của CR7. Danh thủ có thể hẹn hò với ca sĩ, người mẫu nhưng đưa họ về sống chung lại là một chuyện khác. Irina Shayk từng chia tay Ronaldo sau 5 năm hẹn hò chỉ vì mẹ anh không muốn 2 người kết hôn.

vi-sao-ronaldo-da-36-tuoi-nhung-van-o-voi-me-3
Gia đình đầm ấm của Ronaldo

Khi CR7 bước sang những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, sức khỏe của bà Dolores cũng không còn như trước. Bà đã 2 lần phải điều trị ung thư vú và cũng phải phẫu thuật sau một cơn đột quỵ vào năm 2020. Thế nhưng, bà kiên cường vượt qua mọi thứ, tiếp tục trở thành hậu phương vững chắc cho CR7.

Ronaldo luôn trân trọng những hy sinh của người mẹ mà anh yêu thương hết mực. Suốt những năm qua, anh cố gắng giúp bà tận hưởng, bù đắp cho quá khứ đau thương. Anh đưa mẹ đi khắp nơi bằng máy bay riêng, tặng bà những chiếc xe đắt đỏ, đặt cho bà những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ, xa hoa nhất và luôn nhắc bà uống thuốc. 

Bà đã chiến đấu cả đời một mình. Giờ thì bà đã có Ronaldo.

Xem thêm: Những phát ngôn truyền cảm hứng về bóng đá của Cristiano Ronaldo

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận