Trước khi thành người giàu nhất thế giới, Elon Musk từng trải qua tuổi thơ cơ cực, sống với 1 USD/ngày

Ở tuổi 49, doanh nhân Elon Musk trở thành người giàu nhất hành tinh. Thế nhưng trước khi trở nên giàu có anh từng phải trải qua tuổi thơ rất cơ cực.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hồi đầu tháng 1/2021, các tạp chí tài chính, doanh nhân uy tín nhất hành tinh đều đưa tin, tỷ phú Elon Musk (49 tuổi, doanh nhân sở hữu tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX) đã trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi vượt qua tỷ phú Jeff Bezos của tập đoàn Amazon. 

Được biết, giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla đã tăng 4,8% trong ngày 7/1, qua đó đưa Elon Musk vượt qua nhà sáng lập của Tập đoàn Amazon, tỷ phú Jeff Bezos trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk, một kỹ sư sinh ra tại Nam Phi, đã đạt 188,5 tỷ USD lúc 10h15 (theo giờ New York), nhiều hơn Jeff Bezos 1,5 tỷ USD, người đã nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới từ tháng 10/2017.

Trong năm 2020, tài sản ròng của tỷ phú này đã tăng 150 tỷ USD. Đây có thể là kỷ lục về làm giàu nhanh nhất trong lịch sử. Góp phần vào thành tựu này là một đợt tăng giá cổ phiếu chưa từng có tiền lệ của hãng xe điện Tesla, với mức tăng 743% trong năm ngoái nhờ lợi nhuận ổn định.

ty-phu-musk-da-trai-qua-trai-qua-tuoi-tho-du-doi-co-nao
Ba người anh em Elon, Tosca và Kimbal

Dù là người giàu nhất hành tinh, có cuộc sống chất lượng cao nhưng ít ai biết được, tỷ phủ Elon Musk từng có một tuổi thơ vô cùng "dữ dội", trải qua không ít khó khăn về cả vật chất và tinh thần.

Theo thông tin của CNBC và The Evening Standard, năm 10 tuổi, bố mẹ Musk ly hôn, anh chuyển về sống cùng bố nhưng mối quan hệ giữa hai bố con không mấy tốt đẹp. 

Trong thời gian sinh sống ở Pretoria (Nam Phi), Musk cùng với em trai là Kimbal và những người anh em họ đã đi đến khu nhà giàu ở đây để bán trứng Phục sinh tự làm bằng socola. Họ bán gấp 20 lần chi phí. 

Musk từng chia sẻ: "Tôi làm hết 0,5 USD và bán với giá 10 USD. Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi sao lại bán 10 USD cho quả trứng bé xíu đó. Không ngần ngại, anh em tôi trả lời, cô chú đang hỗ trợ một doanh nhân trẻ đấy. Và thật sự nếu cô chú không mua nó từ cháu, chú sẽ chẳng có cái nào đâu. Cháu biết chú có thể trả 10 USD mà".

Có thể thấy, ngay từ bé Musk đã bộc lộ rõ sự thông minh và năng khiếu thiên bẩm về kinh doanh. Cậu bé cũng rất ham học hỏi, mỗi ngày dành đến 10 tiếng để đọc sách khoa học và khoa học viễn tưởng. Năm học lớp 4, Musk coi Bách khoa toàn thư Britannica là cuốn sách gối đầu giường của mình.

ty-phu-musk-da-trai-qua-trai-qua-tuoi-tho-du-doi-co-nao
Ngoài thời gian làm việc, Musk dành nhiều thời gian cho gia đình

Ngay từ bé, Musk cũng thể hiện rõ mình có đam mê bất tận với máy tính. Cậu đã tự học lập trình. Đến năm 12 tuổi thì đã bán những mã code của trò chơi điện tử đầu tiên mang tên Blastar với giá 500 USD.  

Tốt nghiệp trung học, Musk chuyển đến Canada sinh sống và theo học tại Đại học Queen ở Kingston, Ontario. Trong thời gian này, Musk làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống... Có thời điểm khó khăn đến mức cậu chỉ tiêu 1 USD mỗi ngày bằng cách mua đồ ăn bán số lượng lớn ở siêu thị. "Tôi thường mua xúc xích và cam. Thi thoảng, tôi sẽ nâng cấp cuộc sống lên một chút thành mì ống và sốt cà chua".

Sau thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, Musk nhận được học bổng tới Mỹ và bắt đầu theo học ở trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Dù không phải chi trả tiền học phí nhưng anh vẫn phải chi trả tiền sinh hoạt phí. Để có tiền sinh sống, anh đã rủ bạn bè thuê chung một ngôi nhà rồi lên kế hoạch trả tiền bằng cách sử dụng nó như một hộp đêm.

Sau khi lấy bằng Kinh tế và Vật lý, Musk đăng ký học sau đại học về Vật lý tại Đại học Stanford nhưng anh đã bỏ học 2 ngày sau đó. Khi đó anh cho rằng, thay vì ngồi đợi một công tý nào đó chú ý đến mình thì mình hãy đứng lên và hành động.

Cũng vào thời điểm đó, internet bắt đầu bùng nổ trên khắp hành tinh. Musk nhận thấy rằng đây là chính là cơ hội và anh đã cùng em trai khởi nghiệp ở thung lũng Silicon. 

Hai anh em Musk cùng nhau lập ra một công ty nhỏ rồi đặt tên là Zip2. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ bản đồ và danh bạ doanh nghiệp cho các trang báo mạng. Sau 4 năm vận hành, công ty được mua với giá 370 triệu USD. Thương vụ đó giúp Musk bỏ túi đến 28 triệu USD.

Với số tiền này, Musk tiếp tục đầu tư, mở rộng kinh doanh và lần lượt lập ra các công ty X.com - tiền thân của Paypal (năm 1999), SpaceX (năm 2002) và Tesla (năm 2003). Đến tận bây giờ, Musk vẫn chưa bắt đầu khóa học tại ĐH Stanford.

Trong một bài trả lời phỏng vấn với báo chí, Musk từng chia sẻ về tuổi thơ của mình bằng 2 từ "kinh khủng", đó là: bị khủng hoảng tâm lý khi ở nhà, bị bắt nạt khi ở trường. Nhưng bản thân anh luôn tin rằng, nghị cảnh đã giúp anh chiến thắng và đạt đến thành công như hôm nay.

Hiện tại, dù tài sản đã tăng phi mã nhưng tỷ phú Musk cho biết ít quan tâm đến vật chất và có ít tài sản ngoài số cổ phần tại Tesla và SpaceX. Tỷ phú Musk từng cho biết, mục đích chính cho sự giàu có của mình là đẩy nhanh sự tiến hóa của nhân loại thành một nền văn minh vũ trụ. "Tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể cho thành phố trên sao Hỏa. Việc này cần rất nhiều tiền", Musk nói.

Vì sao Melinda Gates được gọi là "Bồ Tát của nhân loại"?

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

4 năm ròng rã, ông Chín Xuân đã đưa 382 thai nhi yểu mệnh về chôn cất tử tế trong nghĩa trang gần 2000m2 ở Sóc Trăng.

Người đàn ông U70 miệt mài cứu rỗi linh hồn gần 400 thai nhi bị bỏ rơi
0 Bình luận

Bài hát về những số đếm đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời chàng chăn bò So Ytiet. Giờ anh đã có thu nhập từ Youtube, đóng quảng cáo, đi hát, gameshow.. nhưng So Ytiet nói vẫn sẽ đi chăn bò cho dì.

Chàng chăn bò So Ytiet: Dù được mời quảng cáo, đi hát, có thu nhập ổn... nhưng 'tôi sẽ vẫn đi chăn bò cho dì'
0 Bình luận

Sau lần đầu tiên bán máu mua sữa cho con vào năm 1983, ông Nguyễn Ngọc Giao bắt đầu đi hiến máu cứu người. Từ đó đến nay ông đã hơn 50 lần hiến máu.

Chuyện về người xe ôm 64 tuổi sở hữu thành tích 'khủng' hơn 50 lần hiến máu cứu người
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất