Ngộ nghĩnh trẻ thơ: 11 thắc mắc siêu đáng yêu của bé khi mẹ mang bầu

Thời điểm mang bầu bé thứ 2, tôi nghĩ rằng mình nên cho con trai 3 tuổi biết về sự hiện của em nó trên cõi đời này.

Đỗ Thu Nga
06:00 18/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vào một ngày trời mùa thu rất đẹp, chúng tôi nói với con trai 3 tuổi rằng, con chuẩn bị có em. Khi ấy, tôi đã rất tò mò không biết con có thể chấp nhận được tin tức này không? Liệu nó sẽ hét lên vì vui sướng hay bù lu bù loa ăn vạ vì không thích có em?

Thực chất, khi ấy tôi không biết phải làm sao nếu bé hỏi "mang bầu là gì ạ"?  Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định nói với con một câu vô cùng đơn giản: "Con chuẩn bị được làm anh đấy".

Ngo-nghinh-tre-tho-11-thac-mac-sieu-dang-yeu-cua-be-khi-me-mang-bau-0

Tôi cứ nghĩ con sẽ hỏi lại: "Gì cơ ạ?". Nhưng thực tế, cu cậu lập tức đã nhìn tôi một cách kinh ngạc và hỏi: "Thật hả mẹ?" một cách rất thích thú. Tôi cứ nghĩ rằng, đây sẽ là một thứ trừu tượng mà tôi sẽ phải mất vài tháng để giải thích cho con hiểu, nhưng không, con đã khiến chúng tôi thật sự ngạc nhiên bằng những câu hỏi vô cùng thú vị:

1. "Em sắp ra ngoài được chưa mẹ?"

- Chưa, em chưa đủ lớn đâu con.

2. "Em to bằng nào rồi mẹ?"

- Từng này này (tôi dùng tay để minh họa cho con).

Ngo-nghinh-tre-tho-11-thac-mac-sieu-dang-yeu-cua-be-khi-me-mang-bau-9

3. "Đã sắp mùa đông chưa mẹ?"

- Chưa con, giờ vẫn đang là mùa hè, trời đang nóng lắm này. (Đó là do tôi nói với con là em sẽ chào đời vào mùa đông)

4. "Em sẽ ra ngoài bằng cách nào hả mẹ?"

- Chúng ta sẽ phải đến bệnh viện và bác sĩ sẽ giúp đưa em ra.

5. "Thế mẹ có đau không?"

- Có, nhưng có lẽ chỉ đau chút thôi. (Thực ra là đau nhiều lắm)

6. "Có phải là em bé sẽ ra ngoài qua rốn của mẹ không?"

- Con nghĩ rằng em bé sẽ chui vừa qua lỗ rốn của mẹ sao?

7. "Thế lúc ra em đã có thể chơi với con chưa?"

- Chưa đâu con, phải đợi em lớn chút nữa.

Ngo-nghinh-tre-tho-11-thac-mac-sieu-dang-yeu-cua-be-khi-me-mang-bau-7

8. "Em sẽ ăn đồ ăn của con chứ?"

Không, em bé chỉ uống sữa thôi. Lớn lên chút nữa em mới tập ăn.

9. "Mẹ ơi, con có thể chơi chung đồ chơi với em được không?"

Được chứ con, đương nhiên rồi.

10. "Sao bụng bé cứ ngày càng to lên thế ạ?"

- Nghĩa là em bé đang dần lớn lên đó con.

11. "Mẹ, mẹ ốm à? Ốm nhẹ hay ốm nặng?"

- Đó là câu hỏi mỗi khi con nhìn thấy tôi ốm nghén mỗi sáng.

Xem thêm: Ngộ nghĩnh trẻ thơ: Vừa chào đời, bé yêu đã có màn chào hỏi mẹ "cực chất" khiến bác sĩ không kịp trở tay

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận