Bố mẹ ở quê lòng lưng "cày tiền" mua nhà 1,5 tỷ cho con học ĐH và cái kết gây choáng

Sau này đi làm, con sẽ mất động lực phấn đấu, thậm chí sẵn sàng nghỉ việc vì đâu sợ cảnh tới tháng phải đóng tiền nhà.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lúc con sắp vào đại học, bạn tôi định mua một căn hộ cho con ở nhưng không thích kiểu đóng tiền mua theo tiến độ mà đợi người ta xây xong rồi mua theo kiểu sang tay cho chắc ăn. Căn hộ hai phòng ngủ được mua với giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Giải thích lý do mua căn hai phòng ngủ, bạn nói mỗi lần mua là một lần khó, nên mua căn rộng rãi để có dịp hai vợ chồng lên thành phố thăm con thì có chỗ ngủ lại, sau này con làm việc, kết hôn thì cũng có chỗ ở rộng rãi, không phải đổi. Điều anh ấy quan tâm nhất là tính thanh khoản cao, dễ bán lại cho các gia đình trẻ cần nhà ở hơn.

Sau thời gian con lên thành phố học đại học, vợ chồng anh định lắp camera trong nhà để theo dõi cho an tâm nhưng đứa con nhất quyết không chịu. Sau đó mới tá hỏa phát hiện con dắt người yêu về ở chung gần hết năm hai. Anh chị làm rùm beng nên cô người yêu mới dọn ra ngoài.

Giải thích lý do, con bảo rằng nhà rộng, ở một mình buồn. Anh chị hỏi mỗi lần lên nhà sao không phát hiện thì đứa con trả lời người yêu vẫn thuê nhà trọ ở ghép với bạn, nhưng thời gian chủ yếu ở với con. Khi biết bố mẹ lên thì chủ động dọn sạch dấu vết.

mua-nha-15-ty-cho-con-hoc-dai-hoc-va-cai-ket-gay-choang-8

Theo dòng thời sự, hiện nay tôi thấy ngoài Hà Nội cũng rộ lên chuyện nhiều phụ huynh tìm mua nhà tập thể cũ, chung cư có mức giá từ 1 đến 2 tỷ đồng một căn cho con thuận tiện học tập, sinh sống.

Cách đây gần một năm, tôi có đọc được bài viết Sai lầm mua căn hộ 1,6 tỷ cho con học đại học. Tác giả là một người làm ăn, có tài chính mạnh nhưng sau bốn năm con học đại học, đã rút ra hai sai lầm.

Thứ nhất là căn hộ ở một vị trí cố định, còn việc làm và công ty của con thì di động, mỗi năm mỗi khác. Ở Thủ Đức nhưng đi làm quận 8 (TP HCM) là quá xa. Thứ hai, nếu thuê căn hộ cho con ở, thanh toán tiền hàng tháng thì với số vốn bỏ ra, tác giả thừa sức mua một mảnh đất ở quê và thời gian qua, khi đất tăng giá thì lời to.

Tôi thì không nghĩ hai điều trên là sai lầm, nhiều bạn đọc đã phân tích dưới bình luận rồi, xin không nói thêm. Ý kiến của tôi về việc bỏ tiền tỷ mua căn hộ cho con đi học đại học vẫn là hai sai lầm nhưng ở dạng khác:

Thứ nhất, tôi nghĩ, ai có tiền, muốn con mình có môi trường sống tốt thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, liệu việc bỏ tiền tỷ mua hẳn một căn hộ cho con ở từ khi chúng mới vào đại học liệu có quá sớm hay không?

Cho con biết nhà mình có điều kiện tài chính để chúng an tâm học hành là một điều tốt, nhưng để chúng thụ hưởng quá sớm mà chưa va vấp nhiều, sau này khi ra đời chúng sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Động lực đâu để chúng phấn đấu nữa? Đi làm nếu dỗi sếp thì sẵn sàng nghỉ việc, như cái cách nhiều người nói về Gen Z bây giờ, vì "có sẵn nhà rồi thì sợ gì, không có việc làm vẫn sống tốt".

Thứ hai, tuổi mới lớn, cần va vấp nhiều để trưởng thành. Ở ghép hoặc ở ký túc xá là một điều cần phải trải nghiệm. Tiếp xúc hàng ngày với bạn bè đến từ các tỉnh thành khác nhau, có xuất thân và điều kiện khác nhau sẽ học hỏi nhiều hơn. Tuổi mới lớn mà được cha mẹ sắm hẳn cho một căn hộ chỉ để ngủ rồi đi học, ai biết chúng sẽ làm gì trong căn nhà đó?

(Theo VnExpress)

Xem thêm: Cha mẹ ơi, đừng để con làm 3 nghề này, lương cao mấy cũng khước từ kẻo mất phúc

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Trẻ con bắt chước người lớn rất nhanh. Vì thế, mỗi hành động, lời nói của cha mẹ đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của con.

4 thói quen cực xấu của cha mẹ có thể 'di truyền', vô tình làm hỏng tương lai của con
0 Bình luận

Đức Phật dạy, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta là phải tự mình bồi đắp hiếu tâm cho thật dày.

Lời Phật dạy về cách báo hiếu trọn vẹn với cha mẹ
0 Bình luận

Điều quý nhất cha mẹ để lại cho con cái không phải là tiền bạc, tài sản. Những bậc cha mẹ có tầm nhìn xa trông rộng sẽ lưu lại 2 điều quý giá này cho con.

Người xưa dặn: 2 điều này là 'của hồi mon' lớn nhất cha mẹ dành cho con!
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất