Mặc vest bán báo vỉa hè giúp chàng trai vô gia cư tậu được nhà ở New York: Làm gì cũng phải có chiến lược thì mới giàu được!

Có đầu tư ắt có trái ngọt. Và cách đầu tư vest + giày tây để phục vụ việc bán báo vỉa hè đã giúp chàng trai vô gia cư trở thành người giàu, sở hữu nhà giữa lòng New York phồn hoa.

Mặc vest bán báo vỉa hè giúp chàng trai vô gia cư tậu được nhà ở New York: Làm gì cũng phải có chiến lược thì mới giàu được!

Có đầu tư ắt có trái ngọt. Và cách đầu tư vest + giày tây để phục vụ việc bán báo vỉa hè đã giúp chàng trai vô gia cư trở thành người giàu, sở hữu nhà giữa lòng New York phồn hoa.

Steeve Mackaya đến từ Gabon (miền Tây của châu Phi) bị bại liệt từ nhỏ. Anh sang Mỹ để làm công việc liên quan đến thiết kế nội thất. Song anh liên tục gặp thất bại và trở thành người vô gia cư, buộc phải xin cấp visa tị nạn. Để duy trì cuộc sống, anh quyết định mưu sinh bằng nghề bán báo vỉa hè.

Tháng 4/2016, khi đang ngồi vỉa hè với sạp báo của mình, Steeve Mackaya nghe được một người qua đường nói như sau: "Thật tội nghiệp, sao đất nước này lại có thể để một người tàn tật đi bán báo như vậy". Dù biết họ không có ý xấu nhưng Steeve Mackaya vẫn cảm thấy đau nhói và nghĩ mình đang ở dưới đáy xã hội.

Ngay đêm hôm đó, anh vô tình di chuyển qua trước cửa tiệm âu phục. Qua tấm kính ở cửa tiệm, anh thấy mình nhếch nhác vô cùng. Steeve Mackaya nghĩ, "chính mình nhìn thấy mình còn đáng thương, huống hồ người khác". Hôm sau, anh quyết định chi 15.000 USD (khoảng 350 triệu) để mua vest và gửi trong tầng hầm ở nhà của một người bạn. Anh bắt đầu xây dựng kế hoạch đổi đời cho mình.

Hằng ngày, anh chỉ ngồi trên chiếc xe lăn với dáng ngồi thẳng thớn để bán báo. Đáng chú ý, anh mặc một bộ vest có tông màu đơn giản nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Với hiệu ứng bán báo đầy lạ lẫm, anh thu hút được sự quan tâm và khách hàng ùn ùn kéo đến. Nhờ đó, anh được nhiều tờ báo lớn ở Mỹ thuê bán báo với lương cao.

Chỉ trong vòng 6 tháng, anh đã thu hồi được vốn bỏ ra mua vest. Trong 1 năm, anh có đủ tiền thuê căn chung cư giá 1.000 USD. Sau 2 năm, anh đã nhập cư chính thức nhờ truyền thông đưa tin mạnh mẽ. Và hiện tại, anh có khoản tiền tiết kiệm hơn 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Chia sẻ về quyết định đầy táo bạo nhưng hiệu quả của mình, Steeve Mackaya nói: "Tôi nghĩ, nếu kiếm ăn bằng sự thương hại, bạn sẽ chỉ sống được trong một thời gian ngắn. Ngược lại, bằng tài năng của mình, cuộc sống sẽ trở nên sung túc và nó được duy trì dài hạn".

Steeve Mackaya mỗi ngày đều rất nổi bật trên ngã tư con phố Avenue, New York với những bộ suit mang đậm nét vàng son thời kỳ những năm 90. Sự kết hợp áo vest phom rộng, cà vạt, nơ bướm, kính mắt với giày oxford màu sắc đa dạng giúp anh luôn thu hút được ánh nhìn của những người khác. Hiệu ứng này giúp anh bán khoảng 400 tờ báo mỗi ngày (trước khi thay đổi bản thân, anh chỉ bán được khoảng 50 tờ).

Xem thêm: 3 mẹo quản lý tài chính người giàu nào cũng nắm chắc: Chẳng trách họ giàu có đến thế