Lời khuyên của thủ khoa khối C Đắk Lắk: Với môn Văn, Sử, Địa tuyệt đối đừng áp dụng cách "học thuộc lòng"

Thủ khoa khối C tỉnh Đắk Lắk - Thân Thị Thảo Ngân chia sẻ, những môn học khối C nếu chỉ áp dụng phương pháp học thuộc lòng thì khó để đạt điểm cao trong các kỳ thi.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách học Văn thông minh của thủ khoa khối C Đắk Lắk

Ngữ văn: 9,25; Lịch sử: 9,75; Địa lý: 9,5 - đó là số điểm giúp em Thân Thị Thảo Ngân (lớp 12A3, trường THPT Chu Văn An, Đắk Lắk) trở thành thủ khoa khối C của tỉnh. Nhận được thông báo điểm, Ngân vô cùng bất ngờ. Em vỡ òa cảm xúc vì không thể ngờ được sau 12 năm miệt mài học tập lại nhận về "quả ngọt" đến vậy.

Mỗi môn học trong tổ hợp khối C, Thảo Ngân đều có cách học phù hợp khác nhau. Với môn Ngữ văn, em cho biết, bản thân đã đọc rất nhiều sách và ghi nhớ những từ khóa "ăn" điểm, những từ khóa then chốt và một số câu châm ngôn, danh ngôn để đưa vào bài làm dẫn chứng để tăng điểm số. 

Bên cạnh đó, khi làm bài cần sự lý luận, so sánh tác phẩm này với những tác phẩm khác để thấy được sự hiểu biết sâu rộng của người viết.

Với môn Địa lý, bí quyết của Thảo Ngân là sau khi học tập từ các anh chị đi trước là sau mỗi bài học ở trường, em sẽ tìm cách liên hệ xem nội dung bài được học và Atlat có mối tương quan như thế nào. Việc xem thành thạo Atlat khiến Thảo Ngân không hề bỡ ngỡ và rất tự tin khi bước vào phòng thi để đạt được điểm số cao.

Loi-khuyen-hoc-Van-Su-Dia-cua-thu-khoa-khoi-C-tinh-Dak-Lak
Với phương pháp học thông minh, Thảo Ngân đã đạt được kết quả xuất sắc

Còn đối với môn Sử, đây là môn tủ của Thảo Ngân. Em vốn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi sử của trường THPT Chu Văn An. Do đó, điểm Sử cao cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngân. 

Ngay từ năm lớp 10, Thảo Ngân đã được cô giáo dạy Sử truyền cảm hứng, tiếp lửa và khai phá, khơi dậy niềm đam mê với môn học này.

Thảo Ngân tâm sự, để học tốt Lịch sử, việc đầu tiên là cần phải chăm chỉ đọc sách, nghiên cứu nhiều tài liệu. Không những vậy, em còn ghi nhớ những cột mốc lịch sử quan trọng ra giấy. Đồng thời tìm cách tư duy hình ảnh để so sánh sự kiện của các mốc thời gian này với những sự kiện khác cùng thời điểm để có sự liên kết nhằm nhớ bài sâu hơn, kỹ hơn.

Trong câu chuyện của mình, Thảo Ngân cũng không quên nhắc về sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô, nhất là với môn Sử khi em nằm trong đội tuyển HSG của trường.  "Không chỉ vậy, em còn trực tiếp được cả cô Hiệu trưởng đứng lớp để chia sẻ bồi dưỡng nên em rất vui. Thầy cô luôn chiếu cho em xem những video về lịch sử, gửi các bài giảng và hỏi han, giúp đỡ em rất nhiều để em đạt được một số thành tích trong suốt quá trình học cấp 3", Thảo Ngân tâm sự.

Trong quá trình khám phá môn Sử, Thảo Ngân còn được thầy cô ghi lại những chuỗi sự kiện lên bảng rồi đặt ra  những câu hỏi thảo luận, trả lời câu hỏi theo nhiều khía cạnh khác nhau. Vì thế, khi đọc đề, Ngân đã làm bài xong sớm. 

"Sử là môn học em cực kỳ yêu thích, đam mê vì vậy việc đạt được 9,75 điểm khiến em vừa lòng nhưng chỉ tiếc một chút xíu, nếu em làm kỹ hơn thì có lẽ đã đạt được điểm tuyệt đối", Thảo Ngân nói thêm.

Học thuộc lòng sẽ khó đạt điểm cao trong các kỳ thi

Thảo Ngân là nữ sinh luôn "nói không" với việc học tủ, học lệch môn Văn và xuyên suốt quá trình làm bài em sẽ vận dụng những kiến thức học được kèm những sự kiện, vấn đề nóng đang diễn ra ngoài xã hội đưa vào bài để tăng tính thuyết phục.

Với Thảo Ngân, học các môn khối C thì không thể sử dụng phương pháp học thuộc lòng vì sẽ nhanh quên. Bởi các môn này có quá nhiều nội dung, sự kiện, thời gian... nên không có sự xâu chuỗi kiến thức thì sẽ bị hạn hẹp.

"Em nghĩ nếu bản thân đặt ra mục tiêu rõ ràng và tìm cho mình phương pháp học tư duy, logic, liên kết giữa các bài học thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều so với học thuộc làu làu", Thảo Ngân cho hay.

Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Thảo Ngân nhanh chóng biết điểm môn Sử và Địa, riêng môn Văn thì chờ đợi lâu hơn. và em đã vỡ òa cảm xúc khi biết mình được số điểm cao.

Loi-khuyen-hoc-Van-Su-Dia-cua-thu-khoa-khoi-C-tinh-Dak-Lak-8
Thảo Ngân là niềm tự hào của gia đình và nhà trường

"Biết điểm thi em đã bật khóc và sau đó đi khoe với bố. Cũng vì vui mừng mà bố em đi khắp xóm để khoe con gái nên em cũng hơi ngại một xíu", Ngân cười nói.

Chia sẻ về dự định tương lại, Thảo Ngân cho biết, em đăng ký Khoa Luật kinh tế của ĐH Luật TP Hồ Chí Minh. Trước khi vào giảng đường đại học, Ngân vẫn không ngừng trau dồi bản thân, thường xuyên học tập cả kiến thức lẫn kỹ năng sống.

Đánh giá về thủ khoa khối C của tỉnh, thầy Trần Văn Hạnh (giáo viên Sử) cho biết: Thảo Ngân là nữ sinh đầy nghị lực, luôn cố gắng trong học tập, hăng say tìm tòi những kiến thức mới, nội dung mới để hoàn thiện hơn trong môn học. Chính vì thế nên em đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic 10/3, 30/4, và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Còn cô Huỳnh Thị Kim Huệ - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An - nhận xét Thảo Ngân là học sinh chăm ngoan, học giỏi đều các môn và từ khi vào lớp 10 giáo viên đã phát huy tố chất của Thảo Ngân.

"Việc Thảo Ngân đạt điểm thi khối C cao nhất tỉnh là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của em. Đây là niềm vinh dự không chỉ cho cá nhân, gia đình em mà còn của cả nhà trường", Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An cho hay.

Xem thêm: Nguyễn Quỳnh Giang: Nữ sinh Quảng Nam đạt điểm 10 môn Văn, khẳng định các khóa học trên MXH rất bổ ích

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khao khát cháy bỏng với sự học, ước mơ tìm được công việc tốt, có thu nhập ổn định để quay về phụ giúp gia đình đã trở thành động lực giúp cậu học trò từng tạm nghỉ 1 năm trở thành thủ khoa khối C tỉnh Yên Bái.

Đinh Công Huy - nam sinh dân tộc Mường giàu nghị lực, ở nhà 1 năm phụ bố mẹ vẫn đỗ thủ khoa khối C tỉnh Yên Bái
0 Bình luận

"Sau này khi tốt nghiệp ĐH, em muốn làm một công việc kiếm được nhiều tiền... Em muốn đem đến cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ, ông bà. Có nhiều tiền thì cuộc sống sẽ đủ đầy, hạnh phúc hơn. Không có tiền cũng vẫn hạnh phúc nhưng đôi lúc sẽ cảm thấy thiếu thốn, buồn bã".

Thủ khoa có bố bán hủ tiếu, mẹ là công nhân: Thích thử thách bản thân, muốn kiến nhiều tiền để gia đình thoát nghèo
0 Bình luận

10x Hà Nội Nguyễn Đăng Khải là nam sinh có thành tích học tập đáng nể, đã có 2 lần trở thành thủ khoa. Em có ước mong trở thành bác sĩ, đã nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Y.

Nguyễn Đăng Khải: Nam sinh Hà Nội hai lần đỗ thủ khoa, chăm chỉ luyện tới 3 bao tải đề thi
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 4 giờ trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 6 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

Cựu chiến binh Đà Nẵng tự nguyện hiến gần 700m2 đất để mở đường

Ông Bùi Văn Tượng - cựu chiến binh tại TP. Đà Nẵng đã tự nguyện hiến gần 700m² đất để mở rộng con đường xóm nhỏ, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, dựng xây quê hương.

Hải An
Hải An 10/05
PC Right 1 GIF
Đề xuất