Mới trên trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cuộc nói chuyện giữa một bé trai khoảng 7,8 tuổi với một chú công an. Theo các bài viết trên mạng, cậu bé này chạy xe đạp ra ngoài đường để đi đánh banh đúng thời điểm đang thực hiện lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Khi phát hiện cậu bé "vi phạm" lệnh giãn cách, cán bộ công an đã yêu cầu dừng xe và hỏi chuyện. Thay vì tỏ vẻ sợ hãi, cậu bé rất hợp tác với cán bộ công an và thật thà trả lời nguyên nhân đi ra đường giữa mùa giãn cách.
Lời giải trình thật thà của cậu bé khiến cộng đồng mạng cười ngất
Sống Đẹp xin chia sẻ đoạn "hỏi - đáp" rành mạch của cậu bé với cán bộ công an:
- Con đi đâu, con kéo khẩu trang lên rồi từ từ nói?
- Con đi tập xe đạp, xong con nghỉ ngơi. Con nghỉ ngơi xong con đi đá banh.
- Con đi đá banh rồi sao con chạy dữ vậy?
- Con sợ chú méc công an.
- Méc chú công an chứ con. Mà con sợ gì chú?
- Mẹ con nói thấy chú công an là phải chạy liền.
Câu chuyện giữa cậu bé và chú công an đã được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Cư dân mạng không trách cậu bé vì đi ra ngoài trong mùa giãn cách mà thể hiện phấn khích, buồn cười vì cậu bé trả lời rất thật thà và đáng yêu.
Theo một số nguồn tin, sau khi nghe cậu bé "giải trình", chú công an đã nhắc nhở cậu phải cẩn thận trong thời gian thực hiện giãn, thường xuyên đeo khẩu trang và cho cậu bé chạy xe đạp về nhà.
Tin chắc rằng, sau lần này, cậu bé sẽ không dám tự ý ra ngoài 1 mình trong mùa giãn cách nữa.