Giảng viên người Mường mê từ thiện, 21 lần hiến máu cứu người

Không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giảng viên Bùi Văn Tuyển còn là một con người tích cực trong công tác thiện nguyện.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Giảng viên yêu nghề, đam mê khoa học

Sinh ra tại mảnh đất Thanh Hóa, năm 2014, sau khi tốt nghiệp Ths. tại Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thầy Bùi Văn Tuyển (người dân tộc Mường) vào nhận công tác tại Phân viện Miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Trên cương vị là một giảng viên, đồng thời cũng là Phó Trưởng Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Chủ Tịch Công Đoàn phân viện miền Nam, người giảng viên này luôn chủ động học hỏi nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm, không ngừng trau dồi kiến thức.

Thầy Tuyển tâm sự: “Bản thân vốn yêu và đam mê giảng dạy, từ nhỏ đã ước mơ làm một thầy giáo dạy Ngữ văn. Rồi bản thân đã thực hiện được ước mơ ấy được thực hiện hóa là giảng viên ở một ngôi trường với bề dày truyền thống đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và tầng lớp trẻ vừa Hồng vừa Chuyên cho đất nước “Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam”.

giang-vien-nguoi-muong-me-tu-thien-21-lan-hien-mau-cuu-nguoi-0
Thầy Tuyển luôn được sinh viên tin yêu, quý mến

Trong quá trình công tác, điều thầy Tuyển luôn trăn trở là làm sao giúp sinh viên dễ tiếp cận kiến thức, chủ động tiếp thu bài và đạt kết quả cao. Để giảng dạy các môn lý luận chính trị không gây nhàm chán thầy Tuyển thầy đã nghiên cứu, tìm phương pháp và liên hệ với các kiến thức thực tiễn tổ chức dạy học phù hợp với tâm lý sinh viên. Từ đó đã góp phần giúp sinh viên nâng cao kỹ năng như tăng cường học tập theo nhóm, phát huy năng lực tự chủ của sinh viên.

Đặc biệt, ngoài công tác chuyên môn, thầy Tuyển cũng là một giảng viên đam mê với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Cụ thể từ năm 2014 đến nay, người giảng viên này đã viết trên 30 bài báo khoa học có chỉ số được xuất bản. Đồng thời có gần 40 bài viết được đăng trên các kỷ yếu khoa học và các hội thảo có chỉ số xuất bản. Bên cạnh đó thầy còn là Chủ biên và đồng Chủ biên 5 cuốn sách tài liệu tham khảo, chủ nhiệm và thành viên của 5 đề tài khoa học cấp trường, hướng dẫn 3 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đại học.

Gần đây nhất thầy Tuyển chủ biên cuốn sách “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc S'tiêng trong giai đoạn hiện nay”. Chia sẻ về việc xuất bản cuốn sách này Thầy Tuyển cho biết: “Bản thân quyết định bắt tay vào viết cuốn sách là vì yêu văn hóa, bản sắc con người Stiêng. Ngoài ra cuốn sách cũng nhằm tri ân anh rể (dân tộc Stiêng) người mà đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình học đại học và sau đại học”.

21 lần hiến máu cứu người

Từ thời khi còn là sinh viên và khi đã trở thành một giảng viên, với suy nghĩ “sống là phải cho đi”, thầy Tuyển đã tình nguyện hiến những giọt máu của mình để hỗ trợ cứu bệnh nhân. Việc làm này trở thành thói quen khi hầu như năm nào thầy cũng có 1-2 đi hiến máu.

Chia sẻ về lần đầu hiến máu tình nguyện, thầy Tuyển cho biết, lúc đầu bản thân cũng hơi sợ, nhưng thấy nhiều bạn cùng lớp đi hiến máu nên thầy cũng quyết tâm hiến theo. Gần 15 năm qua, thầy Tuyển đã có 21 lần hiến máu cứu người.

“Bản thân thầy không đặt ra mục tiêu một năm phải hiến máu bao nhiêu lần mà phụ thuộc vào sức khỏe, thời gian và công việc. Hiến máu số lượng nhiều nên hầu như mỗi lần hiến xong tôi đều phải dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe. Với tôi hiểu rất rõ, mỗi giọt máu cho đi là cơ hội cho một cuộc đời ở lại. Dù ít hay nhiều, chỉ cần được góp sức giúp đỡ mọi người, trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, thầy Tuyển chia sẻ.

Cùng với hoạt hành động hiến máu nhân đạo cứu người, thầy Tuyển cũng là một người tích cực trong công tác thiện nguyện. Được biết, thời còn là sinh viên Trường học viện Báo chí và Tuyên truyền, thầy Tuyển nhiều lần cùng các sinh viên khác tham gia làm thiện nguyện. Tuy nhiên thời điểm này, thầy chỉ làm các hoạt động vì cộng đồng như đến các vùng quê nghèo ở Thanh Hóa dạy học, dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

giang-vien-nguoi-muong-me-tu-thien-21-lan-hien-mau-cuu-nguoi-9
Thầy Tuyển trong một lần tham gia công tác thiện nguyện tại tỉnh Bình Phước

Sau khi ra trường, dạy học một thời gian, được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều mới thấu hiểu sự khó khăn của nhiều gia đình. Vì vậy thầy Tuyển đã bắt đầu kết nối các hội, nhóm từ thiện để đến các địa phương nghèo ở miền Nam tặng quà cho các em học sinh và người dân nghèo.

Thầy Tuyển cho biết: “Từ năm 2017 đến nay thầy Tuyển đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ thiện tặng hàng trăm suất quà quà cho học sinh và người nghèo tại các địa phương như: Bình Phước, Ninh Thuận với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân xét và trao 32 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho sinh viên Phân viện miền Nam có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhắc đến người đồng nghiệp, cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Phó Bí Thư đoàn Phân viện miền Nam chia sẻ: “Thầy Tuyển luôn luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, chủ động nghiên cứu, tìm tòi bổ sung kiến thức, kỹ năng cho bản thân. Ngoài giảng viên được sinh viên tin yêu, thầy còn tích cực và đi đầu trong các hoạt động, phong trào, các hoạt động vì cộng đồng. Thầy thực sự là một người truyền cảm hứng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập, noi theo”.

(Nguồn GD&TĐ)

Xem thêm: Ấm lòng chuyện người phụ nữ Đắk Nông có tới 45 lần hiến máu cứu người

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Hơn 10 năm qua, hai chị em bà Đào Thị Hà và Đào Thị Hải ở xứ Quảng đều miệt mài tham gia hiến máu, lên tới 60 lần.

Hai chị em xứ Quảng nhiệt tình tham gia hiến máu hơn 10 năm: Giờ đã trở thành thói quen, không thể bỏ được!
0 Bình luận

Hôm nay (14/6) là ngày Quốc tế người hiến máu, Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn thông điệp "Thường xuyên hiến máu, hiến huyết tương. Chia sẻ yêu thương, trao sự sống".

Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2023: Thường xuyên hiến máu để chia sẻ yêu thương, trao sự sống
0 Bình luận

Gần 10 năm qua, với tâm niệm "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", ông Nguyễn Ngọc Đường (Vĩnh Long) đã vận động gia đình đi hiến gần 150 đơn vị máu.

Chuyện gia đình có tới hơn 150 lần hiến máu tình nguyện: Cho đi là còn mãi
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất