Nữ lao công Hà Nội kể lại giây phút kinh hoàng bị 4 tên cướp gí kiếm vào cổ cướp xe lúc rạng sáng

Khi biết mình bị cướp, bị gí kiếm vào cổ, nữ lao công khóc lóc van xin nhưng 4 tên cướp táo tợn vẫn lấy xe, nổ máy rồi rời đi.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Rạng sáng ngày 3/8, nữ lao công Lê Thị Trâm (thuộc tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn) đi làm tại khu vực ngõ 233 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt chặn COVID-19) đã bất ngờ bị một nhóm 4 đối tượng chặn đầu, cướp xe. 

Theo hình ảnh ghi được từ camera an ninh của người dân, trong lúc đi làm đêm, chị Trâm bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu chị Trâm phải xuống xe, giao chìa khóa xe. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin nhưng chúng vẫn cướp xe, nổ máy và bỏ đi.

Clip chị Trâm bị 4 tên cướp đe dọa, cướp xe

Sau khi nhóm cướp rời đi, chị Trâm đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Đại Mỗ hối hợp với Đội nghiệp vụ của Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, truy bắt các đối tượng.

Theo Báo Giao thông, chị Lê Thị Trâm (SN 1982, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, hiện trọ ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội). Ca gom rác của chị Trâm thường từ 22h đêm đến sáng hàng ngày. Chị cho biết, vợ chồng chị lên Hà Nội thuê trọ, chồng làm thợ xây còn vợ làm công việc thu gom rác.

Cho đến giờ, chị Trâm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc đã xảy ra với mình vào rạng sáng ngày 3/8. Chị Trâm nhớ lại: "Vào khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tôi đang gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Khi xuống dốc, do xe rác nặng, tôi không kéo được, nên đi xe máy Yamaha biển số 35N1-5297 xuống đoạn đường bằng rồi quay lại kéo xe rác xuống".

dien-bien-moi-nhat-vu-nu-lao-cong-bi-4-ten-cuop-gi-kiem-vao-co-cuop-xe-0
Chị Trâm khóc khản tiếng van xin nhưng bọn cướp không buông tha

Khi chị Trâm quay xe đi từ hướng ngã ba Biển Sắt đi quận Hà Đông thì có 2 xe máy với 4 thanh niên (không rõ biển số) đi từ hướng quận Hà Đông phóng vọt qua quát lớn. Chị Trâm bị giật mình, không hiểu nhóm thanh niên này quát gì thì chúng bt ngờ vòng xe lại. Rất nhanh sau đó một thanh niên nhảy xuống xe, dí một vật như thanh kiếm vào thẳng ngực chị. Đồng thời quát "xuống xe". Tay kia của hắn giật chìa khóa xe máy của chị Trâm.

"Khi đó tôi sợ quá ngồi sụp xuống, thanh niên này lập tức cướp xe của tôi phóng về phía quận Hà Đông. Sau đó, tôi vào Công an phường Đại Mỗ trình báo", chị Trâm kể lại.

Được biết trước đó vào cuối tháng 7 cũng có 1 nữ lao công khác của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cũng bị cướp xe khi đi làm đêm. Nạn nhân là chị Lê Thị Lân (SN 1978, ở Phúc Tiến, Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội), là nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn bị cướp chiếc xe máy Honda mang BKS 29D1-915.21 tại ngõ 211 xóm Đình, phường Đại Mỗ lúc rạng sáng.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗi phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an Nam Từ Liêm thụ lý giải quyết.

Theo thông tin mới nhất trên fanpage Công an thành phố Hà Nội: Sáng 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức tặng một chiếc xe máy cho chị Lê Thị Trâm - nạn nhân của vụ cướp xảy ra rạng sáng 2/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ. Chiếc xe máy được mua lại từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Xem thêm: Toàn cảnh vụ nam thanh niên Việt bị sát hại ở Osaka, Nhật Bản

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Đêm 3/8, trên MXH xuất hiện thông tin một cháu bé rơi từ tầng cao khu HH4C Linh Đàm xuống đất tử vong. Vụ việc khiến cư mạng bàng hoàng, xót xa.

CĐM xôn xao thông tin bé gái rơi từ tầng cao khu HH4C Linh Đàm xuống đất tử vong
0 Bình luận

Hai nạn nhân được phát hiện vào ngày 31/7 tại căn nhà ở TP Buzen (tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) trong tình trạng bất động, có vết thương trên người, máu chảy nhiều.

Thêm vụ đôi nam nữ Việt tử vong bất thường ở Nhật Bản: Hé lộ danh tính nạn nhân
0 Bình luận

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng tại Nhật Bản, nam thanh niên đã gọi điện về cho mẹ hỏi thăm... Nhưng ai ngờ được, đó là cuộc điện thoại cuối cùng.

Cuộc gọi cuối cùng của thanh niên Việt bị đánh, dìm sông tử vong với người mẹ ở quê nhà
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 20 giờ trước
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất