Cổ nhân dặn: 3 nơi cố qua, tài tộc tiêu tan đừng than trời phật

Những lời người xưa đã dạy bạn chớ coi thường, 3 nơi này sẽ khiến con người ta bạc phước, để lại hậu quả xấu tới cả cuộc đời.

Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mỗi con người chúng ta đều có những rung động năng lượng nhất định. Cuộc sống của một người may mắn hay không, gặp xấu hay tốt cũng do rung động năng lượng của họ ở tần số nào. Khi rung động năng lượng cao sẽ gặp những người cao nhân quý tướng. Khi rung động năng lượng thấp thì tinh thần chán nản, ủ ê mệt mỏi.

Nơi mà chúng ta hay qua lại có những rung động thấp thì sẽ kéo con người chúng ta đi xuống theo. 

Hơn nữa phong thủy của một người không chỉ là những vật phẩm phong thủy mang trên mình như ngọc, bạc, đồng xu, áo quần... Phong thủy tại tâm. Khi tâm tính chúng ta nghĩ tới điều gì sẽ biểu lộ ra ngoài hình tướng. Khi chúng ta thường qua lại với hạng người nào, nơi nào thì điều đó cũng chính là phong thủy của cuộc đời ta. Ta đam mê thứ gì, ta hành xử ra sao đó chính là tâm tướng. Mà Phong thủy và nhân tướng học đã dạy tâm tướng hơn hình tướng. Đó cũng chính là lý do mà những nơi ta thường hay xuất hiện sẽ "ấm" vào cuộc đời chúng ta, sẽ mang lại may hay rủi. Người hay qua lại với cao nhân quý nhân, nơi tốt lành thì gặp vận may học hỏi điều này. Người hay qua lại với nơi tà khí ác quỷ thì trên người hay có mùi tà khí xú uế.

Bởi vậy cổ nhân mới dặn con cháu có 3 nơi cực xấu về phong thủy và ảnh hưởng tới tài vận một đời người, thậm chí ảnh hưởng sang cả thế hệ con cháu nên bạn chớ có qua lại. Đó là:

Những nơi liên quan đến “cờ bạc” đỏ đen may rủi

Thời trước hình thức cờ bạc thường ở dạng xóc đĩa, tổ tôm... Bây giờ thì những nơi này nở rộ và  tồn tại nhiều dạng hình tướng từ online tới ofline, từ xóc đĩa, tổ tôm, bài bạc, tài xỉu, cá cược... tới đoán số may mắn, quay số nhận thưởng, lô đề... Nhiều người trông vào may rủi, cứ lần lữa theo câu "biết đâu lần này may" và thế là chôn chân ở những chỗ đó mất thời gian mát tiền của mà không còn thời gian làm ăn, kiếm ra tiền tạo tác ra giá trị. Người xưa đã nối: “Con bạc không trụ được lâu, mười lần đánh cuộc thì chín lần thua”, của thiên thì trả địa, đánh đề thì ra đê mà ở.

co-nhan-dan-3-noi-co-qua-tai-toc-tieu-tan-dung-than-troi-phat

Nhiều người vì định thử một lần mà rồi thành ra nhiều lần và cuộc đời chìm nghỉm những nơi như vậy. Luồng đam mê cuốn đi, thức khuya, ngủ nướng, sống trong bóng tối, chốn chui lủi đêm hôm nên sắc diện của những người này cũng yếu, xanh dớt, dật dờ, mắt trũng thâm quầng khiến cho rung động năng lượng phát ra rất tệ, tướng mạo suy tàn mất đi vẻ đạo mạo của tướng đẹp cha mẹ sinh, vun bồi tướng xấu của ma quỷ dạy.

Ai cũng trông vào may rủi thì ai là người thực sản xuất và tạo ra sản phẩm dịch vụ giá trị? Thế nên may rủi cờ bạc không có giá trị không có phúc chính là ở chỗ đó. Bởi bản thân chúng không tạo ra sản phẩm cho xã hội. Có một số người hồ đồ, khi bị thua thì mang hết tài sản có đổ vào chỉ mong gỡ lại nhưng gỡ không nổi. Lịch sử bao nhiêu năm từ thời xa xưa tới nay người dính vào lô đề cờ bạc đỏ đen hậu vận đều xấu, con cháu khổ, vợ chồng ly tán, trốn chui lủi nợ nần, đi không thể ngẩng đầu. 

Những nơi cờ bạc cũng thường đi liền với rượu chè đĩ điếm và đánh chửi cãi lộn giang hồ dọa dẫm chém giết dọa nạt. Chính vì thế nên cờ bạc làm bạn mất phúc, tài vận đi xuống vì có học được gì tốt lành đâu. Cuộc sống muốn tài vận đi lên phải chăm chỉ làm ăn, mở mang trí tuệ, đi ra ngoài bóng sáng giao tiếp học hỏi. Nhưng kẻ chơi cờ bạc thì đi đêm lén lút, trốn trong hàng cùng ngõ hẻm, sát phạt chửi nhau, bậy bạ, chung chạ tùm lùm. Điều đó không có chút sinh khí tươi sáng nào cho cuộc sống. Những người mơ mộng làm giàu chỉ sau một đêm thường không kiếm được tiền, cũng không thể sống một cuộc sống ổn định. Bởi cuộc đời là nhân quả có làm có ăn, đừng chỉ trông may rủi. Vận may chính là do phước phần chúng ta tích lại trước đó chứ không phải tự dưng có. Con đường làm giàu chính đáng và lâu bền chính là tạo ra ý nghĩa giá trị cho cuộc đời này

Tránh xa những bữa tiệc tối vô nghĩa

Quan niệm nhất quan hệ nhì tiền tệ đã khiến nhiều người rơi vào nhiều cuộc gặp gỡ xã giao để tạo ra mối quan hệ làm ăn nhưng thực chất trong đó nhiều tiệc vô bổ nhậu nhẹt say xỉn, nói xong quên. Các cụ đã nói rồi lời hứa trên bàn nhậu đừng tin. Những mối quan hệ chất lượng sẽ diễn ra trong những cuộc gặp chất lượng. Mối quan hệ nhậu nhẹt chỉ tạo ra rất ít giá trị. 

co-nhan-dan-3-noi-co-qua-tai-toc-tieu-tan-dung-than-troi-phat-0

Những người không tạo ra giá trị thực sự, không có kiến thức, tài năng thì đi bao nhiêu bữa tiệc cũng là vô ích và còn tổn hại cơ thể vì rượu và vì thiếu ngủ. Nhiều người nghĩ ràng càng đi tiệc nhiều càng nhiều quan hệ. Điều đó cũng đúng một phần vì gặp nhiều biết nhiều nhưng quan trọng bạn phải tạo ra mối quan hệ chất lượng mới kiếm ra chuyện làm ăn và ra tiền, còn mối quan hệ không chất lượng chỉ là mệt mỏi thêm. Vì vậy, người bình thường chúng ta tốt hơn nên ít tham gia vào các bữa tiệc tối và tiệc rượu, thứ nhất, bạn sẽ không đạt được gì, thứ hai, nó sẽ hủy hoại cơ thể bạn. 

Thế giới thượng lưu xa xưa cũng thường tổ chức tiệc để con cháu họ giao lưu với nhau. Nhưng đó đều là những bữa tiệc chọn lọc và giới hạn chứ không phải tiệc vô bổ. Do đó nếu không xác định được bữa tiệc đó có ai, họ có vai trò gì, quan trọng thế nào thì đừng tới lui, vì chỉ làm mệt thêm và hại sức khỏe.

Tránh xa nơi thị phi

Nơi thị phi là đầu đường quán nước, nơi rảnh rỗi ngồi tám chuyện người, là nơi dựng điều tạo vui, bàn chuyện người khác. Nơi tạo ra thị phi thì năng lượng rất xấu gây ra hiểu lầm mâu thuẫn, đặt điều tiếng xấu cho người khác. Họa từ miệng ra chính là do thị phi dựng chuyện. Người dựng chuyện vừa tạo họa bản thân lại mất phước vì làm ảnh hưởng tới người khác. 

co-nhan-dan-3-noi-co-qua-tai-toc-tieu-tan-dung-than-troi-phat-8

Những nơi thị phi tránh qua vì đôi khi bạn không nói gì, bạn im lặng nhưng những người khác nhìn thấy bạn ở đó cùng với những người đó thì cũng sẽ bị thăm hỏi liên quan. Để rồi bạn không gây rắc rối nhưng rắc rối bám lấy bạn như khi đi qua nơi bị bụi thì bạn không tạo ra bụi nhưng bụi vẫn bám đầy vai áo. 

Do vậy trong cuộc đời muốn tạo phong thủy tốt cho bản thân thì không chỉ là mang vật phẩm phong thủy trên người, trong nhà trưng bày mà còn là chuẩn bị cho một tâm phong thủy, tránh xa nơi phiền phức xấu xí, tu thân, rèn luyện tâm tính, nâng cao kiến thức trí tuệ, lúc đó phong thủy ắt sẽ tốt, tài vận ắt sẽ lên, công danh ắt sẽ thành.

(Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm)

Xem thêm: Phong thủy cổ nhân: Chớ trồng cây trạng nguyên, tài lộc không thấy chỉ thấy xui xẻo, sức khỏe suy giảm

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Vậy câu nói này có ý nghĩa gì mà nhiều người không khỏi tán thành?

Vì sao cổ nhân dặn: 'Giàu không ở lầu lớn, nghèo không thể đi xa'?
0 Bình luận

Quan niệm của người xưa nghe qua không hợp lý nhưng thực tế rất có lý.

Vì sao cổ nhân nói 'đêm không chải tóc, sáng không kể giấc mơ'?
0 Bình luận

Nhân tướng học chỉ ra rằng, những người phụ nữ có 1 trong 3 nét tướng này thì cả đời giàu sang phú quý, vượng phu ích tử.

Vì sao cổ nhận dặn: 'Lấy vợ nhất gái má hồng, nhì vầng trán rộng'?
0 Bình luận

img

Bài mới

Công an Đà Nẵng lội xuống cống sâu, giúp du khách lấy lại điện thoại

Du khách Hồng Kông (Trung Quốc) làm rơi điện thoại xuống cống thoát nước khi du lịch và đã được công an hỗ trợ, lấy lại tài sản.

Hải An
Hải An 17 giờ trước
'Xóm trọ 0 đồng' của bệnh nhân chạy thận ở Quảng Ninh

Xóm trọ 0 đồng ở phường Hồng Gai đã giúp nhiều bệnh nhân chạy thận bớt gánh nặng chi phí và có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Ca sĩ Đức Phúc gây 'sốt' vì muốn tặng xe mới cho một bác xe ôm lớn tuổi

Ca sĩ Đức Phúc đang nỗ lực tìm kiếm bác xe ôm lớn tuổi bị hủy chuyến vì xe Wave cũ, mong muốn tặng xe mới giúp ông mưu sinh dễ dàng hơn.

Hải An
Hải An 5 ngày trước
Chuyên gia Viện đào tạo và Phát triển nhân lực trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (itd) tổ chức Chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng mềm dành cho sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Ngọc Giàu
Nguyễn Ngọc Giàu 5 ngày trước
MỌT 2025: VỌNG MIÊN - NGÀY HỘI MUA BÁN VÀ TRAO ĐỔI SÁCH LAN TỎA TRÁI TIM ẤM ÁP CỦA THẾ HỆ TRẺ

The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.

minh châu
minh châu 5 ngày trước
Nữ shipper Nghệ An được nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi trong lúc đi giao hàng

Chị Vũ Thị Hoài (33 tuổi, Nghệ An) mới đây đã được một nhà hảo tâm giấu tên tặng 20 triệu đồng sau khi đánh rơi túi tiền trong lúc chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng.

Cô gái Việt và mối nhân duyên đặc biệt với 'bà ngoại' ở Pháp

Từ khi gặp cụ bà 86 tuổi tại Pháp, cuộc sống của cô gái Việt - Nguyễn Trang đã thay đổi rất nhiều. Bà dành tình thương, chăm sóc Trang như bà ngoại chăm sóc cháu gái, khiến cô vô cùng cảm động và hạnh phúc.

Hải An
Hải An 15/12
78win lan tỏa hơi ấm nghĩa tình

Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những  cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.

Hải An
Hải An 12/12
Phép màu của sự tử tế: Cô gái trẻ ở Phú Thọ giữ được mạng sống nhờ 1 bình luận vu vơ trên mạng xã hội trong lúc tuyệt vọng

Chỉ một dòng bình luận vô thức trong lúc tuyệt vọng: “Ước gì Vingroup có thể hỗ trợ cho mình 1 chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”, cô gái sinh năm 1994 đã có cơ hội được sống tiếp.

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.

Thanh Tú
Thanh Tú 09/12
Trúng số 18 tỷ, người đàn ông TP.HCM gửi 100 triệu mua gạo từ thiện tặng cho bà con khó khăn

Nhận 100 triệu đồng từ vị khách trúng số 18 tỷ, bà Thùy Dương góp thêm 38 triệu để mua 8 tấn gạo tặng cho bà con khó khăn.

Hải An
Hải An 08/12
Ấm lòng trước “núi gạo” của người dân Ninh Bình ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung

Những ngày này, tại điểm tiếp nhận hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung ở phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), người dân liên tục mang gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm tới ủng hộ.

Xúc động khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường

Khoảnh khắc chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu vào lễ đường, không chỉ cô dâu xúc động nghẹn ngào mà người thân, quan khách xung quanh cũng sut sùi lau nước mắt.

Thầy giáo vùng cao lội bùn, vượt sạt lở ôm chặt bó hoa để tặng đồng nghiệp nhân ngày 20/11

Con đường về trường sạt lở, trơn trượt, bùn ngập đến đầu gối nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng các đồng nghiệp trong trường.

Hải An
Hải An 22/11
Thầy cô Gia Lai lội nước mang nhu yếu phẩm tiếp sức cho sinh viên trong Ngày Nhà giáo Việt Nam

Trường ngập sâu, hơn 500 sinh viên kẹt trong ký túc xá. Thầy cô lội nước lạnh, mang nhu yếu phẩm tiếp sức cho trò trong Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hải An
Hải An 21/11
img
Đề xuất