Cuộc đời kỳ lạ của tỷ phú bán sạch nhà cửa, xế hộp để chứng minh: Giàu có chẳng thú vị gì cả

Với tỷ phú Nicolas Berggruen, giàu có chẳng có gì thú vị cả. Ông sống độc thân, thậm chí đã bán sạch nhà cửa, xế hộp. Cuộc sống của ông đơn giản là vài cái áo, dăm cuốn sách là đủ. 

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vị tỷ phú "vô gia cư"

Tỷ phú Nicolas Berggruen (người Mỹ gốc Đức) là người sáng lập và là chủ tịch một công ty đầu tư tư nhân. Ông sở hữu khối tài sản lên đến 1,7 tỷ USD. Ông thường xuyên được tạp chí Forbes ghi tên trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Không giống như những tỷ phú khác, ông Nicolas Berggruen có cách sống rất đặc biệt. Ông thường xuyên di chuyển bằng phi cơ riêng, lưu lại trong các khách sạn và từng không sở hữu bất cứ bất động sản nào. Giới truyền thông từng nhận xét, đây là vị tỷ phú có cách tư duy và phong cách sống kỳ lạ,.

Vào năm 2000, tỷ phú Nicolas Berggruen cho bán những bất động sản cuối cùng gồm: ngôi nhà trên đại lộ số 5 ở New York và một hòn đảo tư nhân ở ngoài khơi biển Miami (bang Florida). Cuộc sống của ông không có nhà riêng, không có xe hơi, không có đồng hồ đắt tiền. 

Vị tỷ phú này chỉ có một ít đồ đạc cá nhân. Đó là những thứ cơ bản nhất, luôn sẵn sàng để lên đường đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Đồ đạc của ông thậm chí chỉ gói gọn trong 1 túi giấy. Một chiếc áo phông có thể mặc đến khi nó nhàu rách. 

cach-song-ky-la-cua-vi-ty-phu-vo-gia-cu-nicolas-berggruen-
Từng có thời điểm, vị tỷ phú này cảm thấy "chán" sống trên đống tiền của mình

Ông quan niệm, bất động sản là thứ không cần thiết. Có những tháng ông phải lui tới 14 thành phố khác nhau để làm ăn. Việc ở không cần lắm những việc đi lại rất quan trọng. Vì thế ông đã đầu tư máy bay phản lực Gulfstream IV để tiện đi lại.

Thú vui của Berggruen là đi săn lùng, mua cổ phần của các công ty để bổ sung vào tập đoàn kinh tế của mình. Vào năm 2012, ông đã mua 1,5 tỷ USD cổ phiếu của Burger King - một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu thông qua Công ty Justice Holdings ở Anh của ông.

Lý giải về cuộc sống "vô gia cư" này, Berggruen chia sẻ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở trong khách sạn. Tôi không thích gắn bó với những thứ vật chất rườm rà, chỉ vài tờ báo, dăm cuốn sách, vài chiếc áo sơ mi, áo khoác, áo len... thế là đủ với tôi". Ông cũng quan niệm, những ai mua hàng xa xỉ chỉ là giàu rởm. Cho đến giờ, ông vẫn độc thân.

Dù không có bất động sản nào cả, không có hàng hiệu, không xế hộp nhưng tỷ phú Berggruen rất chịu chi khi bỏ hàng chục triệu USD để mua các họa phẩm của danh họa Andy Warhol và Damien Hirst rồi ngay tức khắc biếu chúng cho các viện bảo tàng.

Ông cũng là người đứng ra tổ chức các bữa tiệc Oscar hằng năm tại khách sạn Chateau Marmon ở Los Angeles, nơi đây, ông đón tiếp những tài tử hàng đầu Hollywood như Leonardo DiCaprio.

Kiếm nhiều tiền để "cho người khác"

Không nên hiểu rằng Berggruen là vị tỷ phú sống tằn tiện khi mặc một chiếc áo phông đến khi nó cũ nát. Bởi ông vẫn lưu lại các khách sạn sang trọng, vẫn hưởng thụ cuộc sống theo cách của ông. Và đặc biệt, miệt mài kiếm tiền để "cho người khác".

Và cũng giống như các tỷ phú nổi tiếng khác, ông cam kết sẽ cho đi ít nhất một nửa gia tài của mình. Tỷ phú Berggruen từng tham gia vào "lời hứa cho đi" do tỷ phú Warren Buffett khởi xướng, nhiều tỷ phú nổi tiếng khác trên thế giới cũng đã hưởng ứng "lời hứa cho đi" này.

Có thể ít người biết, Berggruen sinh ra tại Paris (Pháp). Ông có một người anh trai và 2 người chị gái cùng cha khác mẹ. tuổi thơ của ông trôi qua êm đềm trong sự giàu có của gia đình.

cach-song-ky-la-cua-vi-ty-phu-vo-gia-cu-nicolas-berggruen-4
Ông cố gắng làm giàu là để "cho người khác"

Cha ông là Heinz Berggruen, vốn là một người Do Thái ở Berlin trốn chạy sự tàn sát của Đức quốc xã tới Tây Ban Nha và kết thân với đại danh họa Pablo Picasso. Cụ Heinz là một nhà sưu tập hội họa lớn với nhiều kiệt tác của các danh họa Tây Ban Nha.

Tỷ phú Nicolas Berggruen lớn lên ở Paris và ngay từ nhỏ đã bộc lộ tính cách thích nổi loạn. Việc này khiến ông từng bị trục xuất khỏi trường nội trú Thụy Sỹ. Trở về Paris, ông cố gắng hoàn tất việc học của mình.

Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu đồng cảm với những nghèo khó trong xã hội. Ông từng tuyên bố: "Tôi sẽ không học tiếng Anh vì nó là thứ ngôn ngữ của chủ nghĩa đế quốc". Tuy nhiên, sau đó ông đã chuyển đến London và NewYork để học tài chính và cũng từng đưa ra lập luận về quyết định của mình: "Tôi nói Ok vì muốn tìm hiểu mặt thực của chủ nghĩa tư bản".

Những năm sau đó, ông bắt đầu kinh doanh và gặt hái được nhiều thành công. Sau khi sở hữu khối tài sản tỷ đô, ông bắt đầu cảm nhận thấy việc bản thân "chán" sống trên đống tiền của chính mình.

Ông từng lập luận: "Tôi không muốn lệ thuộc vào tiền bạc, nghĩ nhiều đến nó là một gánh nặng. Hành động có ích cho xã hội mới giá trị và trường tồn mãi mãi". 

Nicolas Berggruen còn nói: "Các vật chất mà chúng ta sở hữu đều chỉ là tạm thời, chúng ta sống trên đời một một quãng thời gian. Giá trị những gì chúng ta sở hữu không nói lên nhiều điều. Việc chúng ta làm và những giá trị chúng ta tạo ra mới có giá trị về lâu dài. Mọi người thường thích sở hữu vật chất, nhưng tôi lại thấy những thứ đó không thú vị. Sống chỉ để tích lũy của cải và chứng tỏ mình giàu có thực sự không hấp dẫn tôi. Tôi chỉ cần có một chiếc giường êm ái để ngủ là thấy thỏa mãn".

Tuy nhiên, đến năm 2016, sau 16 năm sống "vô gia cư", ông đã chuyển tới sống ổn định ở Los Angeles, Mỹ, mua nhà riêng để hai con nhỏ mới chào đời có được một cuộc sống ổn định và phát triển tốt.

Theo một số nguồn tin, vị tỷ phú này chưa từng lập gia đình nhưng ông có hai người con được sinh ra nhờ một người phụ nữ cho trứng và hai người phụ nữ mang thai hộ, Hai đứa trẻ được ra đời vào năm 2016 và lớn lên bên người cha độc thân. 

Xem thêm: Tỷ phú tự thân trẻ nhất Trung Quốc: Thành công chắc chắn không phải do quý nhân trợ giúp

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Khi sản phẩm của Amazon gặp thất bại, Jeff Bezos đã nói với giám đốc điều hành rằng: "Anh không được dùng thời gian của mình cho việc buồn, dù chỉ là 1 phút".

Tỷ phú Jeff Bezos và quan điểm về thất bại: 'Anh không được dùng thời gian của mình cho việc buồn, dù chỉ là 1 phút'
0 Bình luận

Tuy giờ nghỉ trưa chỉ kéo dài 1-2 tiếng ngắn ngủi, nhưng với những tỷ phú này thì đó cũng là thời gian để tăng cường hiệu quả công việc.

Tỷ phú nổi tiếng dành giờ nghỉ trưa để làm gì: Tư duy khác biệt của người thành công
0 Bình luận

Nguyễn Bé Lory là "sản phẩm" của chuyện tình 1 đêm giữa cô hầu phòng người Việt và vị tỷ phú Mỹ đào hoa. Nhờ đó mà cậu được thừa kế khối tài sản 100 triệu USD của tỷ phú Mỹ.

Cuộc đời như trong phim của cậu bé 'con rơi' gốc Việt hưởng thừa kế 2.000 tỷ từ ông bố tỷ phú
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Ấm lòng tiệm mì 1K giữa Sài Gòn đắt đỏ: Tình người vẫn luôn hiện hữu

Cứ chập tối, tấm biển với dòng chữ “Tiệm mì 1K” trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức, TP.HCM) lại sáng đèn, thu hút sự chú ý của dòng người đi đường.

Hải An
Hải An 13 giờ trước
Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần

Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Bất chấp hiểm nguy, cha nhảy xuống giếng sâu 35 cứu con gái 9 tuổi

Trong lúc chơi đùa, bé gái 9 tuổi không may rơi xuống giếng sâu 35m, biết tin người cha không ngần ngại lao mình xuống giếng sâu 35m để cứu con.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”

Câu chuyện nam sinh Trung Quốc bỏ lỡ kỳ thi quan trọng vì cứu bạn học bị đau tim đang gây sốt mạng xã hội vì hành động dũng cảm và phẩm chất tốt đẹp.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
TP.HCM mở lớp học bơi miễn phí cho người dân

Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng tại 'kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.

Thanh Tú
Thanh Tú 7 ngày trước
Không nhà, không người thân cụ bà 30 năm sống dưới gầm cầu thang vẫn dang tay với người lạ

Suốt 3 thập kỷ sống dưới gầm cầu thang, cụ bà Nguyễn Thị Sang (79 tuổi, TPHCM) vẫn sẵn sàng mở lòng, cưu mang người xa lạ. Giữa phố thị tấp nập, đâu đó vẫn có những mảnh đời nương tựa nhau bằng nghĩa tình vô giá!

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Hành động ấm lòng của hai thực tập sinh khi thấy bà cụ U80 đưa em gái 69 tuổi vào viện khám

“Gặp tôi, bà Húng giọng run run, hai hàng nước mắt chực trào nói “bác ơi, bác cứu lấy em tôi. Nó khó thở. Tôi thương nó quá”. Giây phút ấy tôi rất xúc động”, nam thực tập sinh chia sẻ.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/05
Cụ bà U90 11 năm miệt mài nấu cháo tặng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm nay, đã có hàng ngàn suất cháo được cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ TT.Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hải An
Hải An 14/05
Ấm lòng nghĩa đồng bào với hơn 1.700 “bữa cơm đoàn kết” mừng ngày giải phóng Hải Phòng

Những ngày này, khắp các thôn, tổ dân phố, đâu đâu cũng rộn ràng “bữa cơm đoàn kết” được người dân Hải Phòng tổ chức để chào mừng 70 năm ngày giải phóng thành phố.

Thanh Tú
Thanh Tú 13/05
Người hùng giữa đời thực: Bác sĩ kịp thời cứu cô gái bị tai nạn, nằm co giật trên đường

Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị tai nạn giao thông, nằm trên đường trong tình trạng tay chân co quắp, sùi bọt mép nên vội vã xuống hỗ trợ.

Hải An
Hải An 13/05
Kịp thời cứu người phụ nữ mang thai 8 tháng rơi xuống giếng sâu 20m

Người phụ nữ mang thai ở tháng 8 thai kỳ không may rơi xuống giếng sâu 20m trong khi đi mua đồ cho gia đình, may mắn được Công an tỉnh Tây Ninh ứng cứu kịp thời.

“10 năm cõng bạn” – khoảnh khắc đẹp nhất tại lễ tốt nghiệp Đại học Bách Khoa

Ngô Văn Hiếu- nhân vật chính trong câu chuyện từng gây xúc động "10 năm cõng bạn" đến trường, tiếp tục lay động nhiều người khi vượt gần 100km, từ Thái Bình lên Hà Nội để cõng người bạn thân lên sân khấu ĐH Bách khoa nhận bằng tốt nghiệp.

Hải An
Hải An 12/05
Chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố: “Con yêu bố lắm”

Chiếc ốp ấy có thể không phải là món đồ đắt tiền, không hợp thời hay sang trọng. Nhưng chắc chắn, với người bố ấy đó là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất trên đời.

Người dân Nghệ An chung tay “giải cứu” hỗ trợ xe chở dưa hấu bị lật

Sáng ngày 10/5, tại TP Vinh (Nghệ An) người dân cùng nhau hỗ trợ, mua giúp dưa hấu cho tài xế xe tải sau va chạm với ô tô khách, khiến một tấn dưa hấu đổ tràn ra đường.

PC Right 1 GIF
Đề xuất