Tình mẫu tử giúp người mẹ khiếm khuyết trí não hồi sinh kỳ diệu

Từ một người phụ nữ có vấn đề trí não lại thêm câm, điếc, thường bỏ nhà ra đi, nay bà Đậu Thị Hoan đã 'hồi sinh' kì diệu vì sự ra đời của con gái.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 29/01
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Bà Đậu Thị Hoan (59 tuổi, trú xóm Gốm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), từ khi còn nhỏ đã không may mắc khiếm khuyết về trí não, lại thêm bị câm, điếc bẩm sinh. Khi còn trẻ, bà thường xuyên bỏ đi khỏi nhà mất tích nhiều ngày, gia đình lại phải cuống cuồng đi tìm. Sau khi bố mẹ qua đời, vợ chồng người anh trai là ông Đậu Thành Toán (64 tuổi) thay phiên chăm sóc em gái.

nguoi-me-co-van-de-tri-nao-hoi-sinh-vi-con-gai
Bà Hoan ngày ngày lên núi nhổ cỏ trện để làm chổi.

Ông Toán cho hay, đã không biết bao lần bà Hoan bỏ đi khỏi nhà, mọi người lại lặn lội khắp nơi đi tìm. Có lần thấy bà Hoan ở cách nhà cả chục cây số, người lấm lem, bẩn thỉu rất thương. Thế nhưng, cứ đón em gái về được một thời gian, chỉ cần gia đình lơ là một chút là bà Hoan lại bỏ đi. Ông Toán tâm sự: "Những lần như thế, khi chưa tìm được em tôi lại nghĩ không biết bên ngoài nó ăn cái gì, ngủ ở đâu, có bị ai đánh đập hay không? Chỉ nghĩ thế thôi tôi lại không cầm được nước mắt và lại vội vã đi tìm em về".

Có lần nọ, khi cả nhà đang ngồi ăn ốc thì bà Hoan bất ngờ bị nôn khan không rõ lý do. Lúc ấy, mọi người mới để ý tới cái bụng lùm lùm của bà, tá hỏa đưa bà Hoan đi khám thì phát hiện đã mang thai ở tháng thứ 5. Gia đình một mặt đưa bà Hoan tới công an trình báo, truy tìm kẻ đã giở trò đồi bại, mặt khác tìm cách chăm lo cho em gái. Cái nghèo cái khổ bủa vây, lại thêm 5 đứa con nhỏ, vợ chồng ông Toán ngày thêm vất vả vì phải trông chừng người em gái đang mang thai.

nguoi-me-co-van-de-tri-nao-hoi-sinh-vi-con-gai
Bà Hoan cùng con gái là em Đậu Thị Dần.

Khi ấy, mọi người chỉ nghĩ rằng đây là một "món quà", biết đâu khi có con, bà Hoan cùng con có thể nương tựa vào nhau mà sống. Đến hôm sinh, được bệnh viện giúp đỡ cả xe cộ đưa đón lẫn viện phí, cuối cùng bà Hoan cũng 'vượt cạn' thành công. Khi vào viện, vì vấn đề thần kinh, bà Hoan cứ đánh đập, la hét không cho ai đến gần, nhưng các y bác sĩ rất thương cảm và hết lòng chữa trị.

Bà Đầu Thị Chương, vợ ông Toán nhớ lại: "Tôi nhớ, khi sinh con xong, có người còn đặt vấn đề để lại con cho họ, rồi còn trả cho gia đình 2,5 triệu đồng nhưng gia đình tôi nhất quyết phải chăm lấy cháu. Dù cậu, mợ có khổ thế nào cũng sẽ cố gắng nuôi cháu".

Thời gian đầu, từ việc cho con bú, tắm rửa cho con,... đều một tay vợ chồng ông Toán làm hết. Để hướng dẫn cho bà Hoan tự chăm con rất vất vả, có hôm trở bệnh bà lại bế con gái còn đỏ hỏn lặng lẽ rời khỏi nhà trong đêm. Rất may có người phát hiện, đưa hai mẹ con về nhà an toàn. 

Đến nay, cô bé Đậu Thị Dần (16 tuổi, học sinh trường THPT Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc) đã lớn khôn, khỏe mạnh, chăm chỉ học hành. Giáo viên chủ nhiệm lớp, cô Phạm Thị Oanh cho biết em dù có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn đủ điều nhưng vẫn luôn chăm chỉ, mỗi ngày đạp xe gần 20 km tới trường đi học, trên lớp luôn nỗ lực, cố gắng. Thầy cô thấy hoàn cảnh của em, chung tay ủng hộ giúp cô bé được ăn trưa miễn phí ở trường.

nguoi-me-co-van-de-tri-nao-hoi-sinh-vi-con-gai
Đôi bàn tay chai sần, lấm lem, móng tay chuyển màu vì nhựa cây của bà Hoan.

Sau khi có con gái, bà Hoan đã có sự 'hồi sinh' kì diệu khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Khi em Dần lớn hơn, bà Hoan không còn bỏ nhà đi nhiều như xưa nữa, thậm chí còn tỉnh táo hơn để đi tìm việc làm. Bà đi theo người ta lên núi nhổ cỏ trện, sau đó đem về cho anh trai bện thành chổi để mang đi bán. Sáng sớm, bà ăn vội bát cơm rồi đạp xe, lên núi cách nhà khoảng 5km để nhổ cỏ trện, tới tối mịt mới về nhà. Mỗi ngày bà kiếm được khoảng 20.000 - 30.000 đồng, đỡ đần phần nào bữa ăn của hai mẹ con.

Có lẽ, chính bản năng làm mẹ và tình mẫu tử bao la đã khiến người phụ nữ U60 ấy hồi sinh kì diệu. Bà Hoan tích cóp từng đồng lẻ một, mua tặng cho Dần một chiếc áo mới. Với Dần, đó chính là món quà quý giá nhất, mỗi khi mặc em đều cảm động không cầm được nước mắt.

nguoi-me-co-van-de-tri-nao-hoi-sinh-vi-con-gai
Người mẹ thường xuyên đau ốm, Dần lại đang đi học, tới đây cuộc sống của hai mẹ con sẽ rất khó khăn

Người phụ nữ nhỏ thó chỉ khoảng hơn 30 kg, đập từng nắm trện xuống đất với đôi bàn tay chai sần, lấm lem nhựa cây, mắt nhìn con gái mình đầy tự hào. Thấy vậy, Dần lại gần giúp mẹ, bà vui vẻ mỉm cười rất tươi. Dù không được minh mẫn, nhưng chắc hẳn với bà Hoan, Dần chính là món quà quý giá nhất.

Vừa làm giúp mẹ, cô nữ sinh nhỏ vừa kể chuyện: Cuối tháng 12, bà Hoan lên núi nhổ cỏ như thường lệ nhưng đến tối vẫn không thấy về. Cả làng hò nhau đi tìm tới khuya vẫn không thấy đâu. Sáng hôm sau, Dần cùng mọi người lại lên núi tìm mẹ. Tưởng như có thần giao cách cảm, chính Dần là người phát hiện dấu vết lạ, gọi mọi người lần theo mà đi, tới tối mịt mới thấy bà Hoan sau 2 ngày 1 đêm mất tích. 

nguoi-me-co-van-de-tri-nao-hoi-sinh-vi-con-gai
Dần cho biết em sẽ cố gắng học tập, để có được nghề nghiệp ổn định, đi làm nuôi mẹ.

Dần rơi nước mắt kể lại: "Mấy hôm trước cháu tưởng mình mất mẹ rồi. Hôm đó mẹ đi đến tối không về, cháu hỏi mãi nhưng không ai biết. Cả làng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy mẹ đâu. Phải đến chiều tối hôm sau em mới tìm thấy mẹ. Mẹ bị ngã xuống khe núi, không lên được, thế là mẹ nằm trong núi suốt 2 ngày một đêm lạnh mà không có gì ăn".

Biết được hoàn cảnh của hai mẹ con, các nhà thiện nguyện đã gom góp vật liệu, cùng hàng xóm xây nên một căn nhà 2 gian nhỏ. Trong căn nhà ấy chỉ có 1 chiếc giường, thêm ít quần áo của hai mẹ con.

Hơn ai hết, nữ sinh nhỏ 16 tuổi ý thức được rằng mình phải nỗ lực rất nhiều. Nay mẹ em tuổi đã cao, bệnh hay tái phát, cậu mợ cũng già yếu, em cần phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Dần tâm sự: "Em sẽ cố gắng học tập, để sau này có được nghề nghiệp ổn định, đi làm để nuôi mẹ. Mẹ chỉ có một mình em thôi, mẹ lại hay đau ốm nữa".

Các nhà hảo tâm, thiện nguyện có thể quyên góp ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của bà Đậu Thị Hoan và em Đậu Thị Dần qua địa chỉ: Ông Đậu Thanh Toán (SĐT: 0978.905.249), trú tại xóm Gốm, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Dù bị mắc chứng bệnh bại não từ nhỏ, nghị lực phi thường và nỗ lực tuyệt vời của Mai Anh đã khiến ước mơ trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội thành hiện thực.

Nghị lực phi thường của cô gái bị bại não quyết tâm trở thành sinh viên Đại học Luật
0 Bình luận

Dù đã cao tuổi, nhiều cụ ông ở TP.HCM vẫn tình nguyện làm những việc mà người ta gọi là "bao đồng", ấy là trầm mình dưới kênh đen ngòm để vớt rác, khơi thông dòng chảy.

Chuyện những cụ ông hay lo việc 'bao đồng', ngày ngày vớt rác dưới dòng kênh đen ngòm
0 Bình luận

Dù là thời tiết nắng nóng hay mưa ngập, bà giáo U90 Hồ Hương Nam (Hà Nội) vẫn miệt mài tới dạy học ở lớp học tình thương.

Bà giáo U90 vẫn miệt mài dạy học ở lớp học tình thương
0 Bình luận

Tin liên quan

Sáng 29/1, Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới ở Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người này từng đến nhà BN 1553 chơi.

Bệnh nhân 1581 ở Times City, quận Hai Bà Trưng đã đi những đâu?
0 Bình luận

Những người yêu hoa, mê hoa chưa chác đã hiểu hết ý nghĩa hình tượng hoa sen trong đạo Phật và trong cuộc sống thường ngày.

Ý nghĩa hình tượng hoa sen trong đạo Phật
0 Bình luận

Tình yêu thật là lùng, đôi lúc khiến bản thân mình chìm đắm vào những dư vị ngọt ngào, đôi lúc lại khiến bản thân đau đến tận xương tủy. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ yêu đương, dù ngọt ngào, mới chia tay hay đang đơn phương người khác thì hãy đọc ngay những câu nói hay về tình yêu dưới đây để cùng cảm nhận nhé!

Tổng hợp 100+ câu nói hay về tình yêu ngắn gọn ý nghĩa
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất