Ấm lòng ngôi nhà nhân ái do sinh viên tình nguyện nỗ lực dựng xây ở Phú Yên

Mặc cho trời nóng như đổ lửa, nhóm sinh viên tình nguyện của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vẫn miệt mài xây dựng ngôi nhà nhân ái.

Chi Nguyễn
09:00 30/07/2023 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vừa qua, nhóm sinh viên tình nguyện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tại mặt trận xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân, Phú Yên vừa thành công xây nhà nhân ái cho chị La Lan Thị Giang (28 tuổi). Họ gồm 25 bạn trẻ, chia thành 2 đội, thay phiên nhau cố gắng, tâm niệm: "Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin".

Đáng nói, đa phần các em đều ở TP, chưa một lần động đến cuốc xẻng, dang nắng nên rất dễ bị kiệt sức vì chưa quen việc nặng. Bởi vậy, "cẩn thận" là câu nhắc nhở cũng là lời động viên mà các bạn sinh viên tình nguyện thường dành cho nhau khi xông xáo leo mái đóng đinh rui mè lợp ngói, bốc gạch trộn hồ.

Áo cộc tay, đầu đội chiếc mũ tai bèo, quần áo lấm lem do xách hồ, Phạm Hoàng Khánh Luân, SV năm nhất Khoa Xây dựng, cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tham gia Mùa hè xanh, cầm xẻng xúc sỏi cát là những việc em chưa từng làm nên sau ngày làm việc đầu tiên người em rất mỏi. Nhưng sau vài ngày thì em cũng quen việc nên thấy rất vui vì mình có thể góp chút sức nhỏ xây nhà cho chị Giang".

Là bạn nữ duy nhất ở đội xây nhà, Nguyễn Thị Hồng Nhung, SV năm 2 Khoa Xây dựng, chia sẻ: "Là chỉ huy trưởng nên em phải làm gương cho các bạn, công việc tuy nặng nhọc và nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy thành quả của mình làm ra tụi em thấy rất tự hào, bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết".

ngoi-nha-nhan-ai-do-sinh-vien-tinh-nguyen-dung-xay-o-phu-yen

Nhà nhân ái xây tặng cho chị Giang có diện tích 32 m2 với kinh phí xây dựng 140 triệu đồng; trong đó, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công xây dựng, còn lại là kinh phí đối ứng của gia đình. Nhờ sự hỗ trợ của những người thợ xây "chưa chuyên" kết hợp với thợ xây lành nghề, sau 1 tháng thi công, ngôi nhà của chị Giang đã hoàn thành.

Nhìn ngôi nhà mới, chị Giang cảm kích: "Cảm ơn các em SV nhiều lắm, nếu không có các em hỗ trợ, một mình tôi nuôi 2 con nhỏ không biết khi nào mới có được một căn nhà khang trang như thế này. Có được căn nhà tôi cũng yên tâm làm ăn nuôi 2 con".

Không chỉ xây nhà tình thương, SV tình nguyện còn tổ chức những lớp học hè cho các em nhỏ nơi đây. Tận dụng khoảng trống sàn dưới nhà rông làm khuôn viên lớp học, thêm một chiếc bảng đen, vài cái ghế, tình thầy trò cũng bắt đầu từ đây. Ngày kết thúc lớp học, chuẩn bị về lại thành phố, cả thầy và trò ai nấy cũng đều xúc động.

Ông La Lan Lưu, Trưởng thôn Phú Tâm, cho biết: "Người dân ở đây rất biết ơn những công trình và phần việc mà các bạn SV tình nguyện đã làm. Từ việc SV hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, giúp họ ổn định để lo kinh tế sau này đến việc thắp sáng 4 km đường quê tạo thuận lợi cho việc đi lại về đêm, góp phần hạn chế việc trộm cắp trên địa bàn thôn. Bên cạnh đó, SV còn tổ chức những lớp học ôn tập kiến thức cho các em nhỏ, dạy các em nhỏ múa hát, tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè cho các em. Mỗi công trình, phần việc đều mang lại những giá trị to lớn cho thôn Phú Tâm".

SV Nguyễn Thanh Tân, Chỉ huy phó Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, phụ trách mặt trận Phú Yên, cho biết các bạn đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới về thực hiện chiến dịch tại xã Xuân Quang 1 như về nơi ở, nước sinh hoạt thỉnh thoảng bị cắt, thiếu điện, xa chợ… Tuy nhiên, với sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương (cho đội mượn 2 chiếc xe máy để thuận tiện việc di chuyển và đi chợ) và được sự tin yêu của người dân địa phương, chương trình tình nguyện hè tại xã Xuân Quang 1 đã thành công tốt đẹp.

Theo báo Thanh Niên

Xem thêm: Sinh viên tình nguyện cần mẫn khoác "áo mới" cho những bức tường cũ kĩ

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận