Sùng A Hồng: Từ cậu bé nhà nghèo phải nghỉ học phụ giúp gia đình đến nam sinh xuất sắc đỗ đại học

Cách đây vài năm, vì nhà nghèo, Sùng A Hùng (Thanh Hóa) quyết định nghỉ học để phụ giúp gia đình. Và giờ đây, em đã xuất sắc thi đỗ ĐH Hồng Đức.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 09/10
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sùng A Hồng (21 tuổi) là người dân tộc Mông, sinh ra trong một gia đình có tới 11 người con ở ản Khằm 1, xã Trung Lý, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát. Năm 2018, nam sinh thi đỗ lớp 10 tại trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Tuy nhiên, vì gia cảnh nghèo khó, em đã quyết định nghỉ học.

Ở trường học xa nhà, mỗi khi nhớ về hình ảnh cha mẹ "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nước mắt Hồng cứ rơi. Học xong lớp 10, nam sinh quyết định nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, nhường cho các em đến trường. Ông Sùng A Lo (59 tuổi) thấy con trai bỏ học thì lo lắng, động viên con đi học. Thế nhưng, chàng trai trẻ quyết tâm ở nhà làm nông, phụ giúp gia đình.

chuyen-nam-sinh-nha-ngheo-vuot-kho-do-dai-hoc-sung-a-hong-2

Sự hi sinh của Hồng đã thu về trái ngọt. Các em của Hồng hiện đang theo học ở trung cấp nghề, có đứa học xong nghề chăn nuôi thú y và đang đi làm. Sau 3 năm ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm, Sùng A Hồng bắt đầu khát khao đi học trở lại.

Em thấy rằng, có  chị gái trong họ đi học sư phạm mầm non, tốt nghiệp về làm giáo viên dạy ngay xã nhà, hằng tháng có lương ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn, Sùng A Hồng ngưỡng mộ lắm. Thế là, em quyết định xin phép cha mẹ cho đi học lại ở Trường THPT Mường Lát, cách nhà gần 50km.

Chàng trai trẻ tâm sự: "Mỗi tuần, cha mẹ dành dụm cho Hồng 50.000 đồng để mua đồ ăn mặn, còn gạo và rau củ quả đem từ nhà lên phòng trọ nấu ăn. Có tuần cha mẹ chưa bán được gà, được lúa thì mình lại đi bắt cá suối, hái rau ven bờ sông Mã ăn tạm cho xong bữa".

chuyen-nam-sinh-nha-ngheo-vuot-kho-do-dai-hoc-sung-a-hong-1

Tuy tạm nghỉ học tới 3 năm, nhưng 10x không e ngại mà dốc sức học tập. Năm lớp 11, tại cuộc thi học sinh giỏi toàn tỉnh, Hồng đoạt giải ba môn giáo dục công dân. Năm học lớp 12, nam sinh đoạt giải khuyến khích môn này. 

Thầy giáo Nguyễn Nam Sơn - phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Mường Lát cho biết: "Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lấy điểm xét tuyển đại học, Sùng A Hồng cũng là một trong số học sinh nằm trong nhóm điểm cao của trường. Đây là kết quả xứng đáng dành cho cậu học trò người dân tộc Mông hiếu học, tự vượt qua cổng trời Mường Lát để đến với giảng đường đại học".

Trong kì thi vừa qua, Sùng A Hồng có kết quả đầy ấn tượng. Nam sinh thi được điểm như sau: khối D66 môn văn được 8 điểm, môn giáo dục công dân 9,25 điểm, môn tiếng Anh 7 điểm; còn khối C20 môn văn 8 điểm, môn địa lý 8,75, môn giáo dục công dân 9,25. Hồng trúng tuyển và vừa nhập học ngành ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

chuyen-nam-sinh-nha-ngheo-vuot-kho-do-dai-hoc-sung-a-hong-4

Hoàn cảnh ngặt nghèo của nam sinh vùng cao đã được báo Tuổi trẻ nắm được, kêu gọi ủng hộ. Được biết, Công ty CP phân bón Bình Điền quyết định dành suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/4 năm học cho Sùng A Hồng.

Biết tin con trai dự lễ nhận học bổng, ông Sùng A Lo vượt hơn 200 cây từ huyện Mường Lát tới TP. Thanh Hóa để tham dự. Sùng A Hồng xúc động khi bố xuất hiện ở sân khấu nhận học bổng, ôm chầm lấy bố. Ông Lo cho hay: "Tôi sẽ cố gắng làm nương, nuôi trâu bò để có tiền cho con đi học cái chữ. Ở bản tôi nghèo quá rồi, không học cái chữ không thoát nghèo được".

Sùng A Hồng tâm sự: "Hôm tôi nhập học, cha mẹ dành dụm cả năm, cộng với tiền hỗ trợ của em trai đang làm thuê ở tỉnh Hòa Bình mới được 10 triệu đồng, đưa để tôi nộp học phí và chi tiêu tháng đầu tiên ở TP Thanh Hóa. Sau khi nhập học, thuê chỗ ở ổn định, tôi sẽ xin đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

chuyen-nam-sinh-nha-ngheo-vuot-kho-do-dai-hoc-sung-a-hong-3

Còn số tiền học bổng nhận được từ chương trình Tiếp sức đến trường báo Tuổi Trẻ, tôi sẽ nhờ cha mẹ giữ giùm, để chi tiêu tiết kiệm cho đủ một năm học đại học, giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Sau này ra trường, có việc làm ổn định, tôi sẽ trở lại tri ân chương trình, giúp đỡ người khó khăn".

Theo báo Tuổi trẻ

Xem thêm: Vượt nghịch cảnh, nam sinh xương thủy tinh tốt nghiệp loại giỏi trường Bách khoa

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Cư dân mạng không khỏi xót xa khi biết nam sinh ĐH Bách Khoa Hồ Thành Nhân có thể phải nghỉ học do nhà nghèo, mẹ nằm liệt giường sau tai nạn.

Nam sinh ĐH Bách Khoa đội nắng bán vé số dạo, kiếm tiền chăm sóc mẹ nằm liệt giường vì tai nạn
0 Bình luận

Nhận thấy có trend ý nghĩa, nam sinh khuyết tay Nguyễn Phúc Đức đã "đu trend" vẽ cờ Tổ quốc với giấy chứng nhận hiến máu.

Nam sinh khuyết tay 'đu trend' vẽ cờ Tổ quốc với giấy chứng nhận hiến máu
0 Bình luận

Từng mê game mà bỏ bê việc học, nhưng sau nhiều biến cố, nam sinh Nguyễn Đức Quang Ánh quyết tâm học trở lại, và giờ đã thi đỗ ĐH Bách Khoa. 

Từng bỏ học vì mê game, nam sinh quyết tâm học lại bổ túc, thi đỗ ĐH Bách Khoa
0 Bình luận

Tin liên quan

Nếu xuất hiện những dấu hiệu này, chứng tỏ vận xui sắp đến gần, để ý xem xung quang bạn có ai không nhé!

Cổ nhân nói: Người sắp gặp xui xẻo thường có 3 điềm báo trước
0 Bình luận

Trong những năm cuối đời, điều khiến người già băn khoăn nhất là ai sẽ là người chăm sóc, phụng dưỡng mình. Là con dâu hay con gái?

Nỗi lo cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
0 Bình luận

Biết chị Thủy bị ung thư tủy đã di căn, bà Lụa đau xót đón con gái và 2 cháu ngoại vào Đắk Lắk để chăm sóc. Nào ngờ chưa đầy 1 năm, bà Lụa lại được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung.

2 đứa trẻ mồ côi cha bất lực nhìn mẹ và bà ngoại bị ung thư dày vò
0 Bình luận

img

Bài mới

Xúc động khoảnh khắc người anh 103 tuổi đi gần 200km về thăm em trai 95 tuổi

Giây phút gặp lại em trai 95 tuổi nơi quê nhà Hưng Yên, người anh 103 tuổi khoác vai, xoa đầu em và reo vui như đứa trẻ.

Hải An
Hải An 23/03
Hai chuyến đi Việt Nam 'cứu rỗi' người phụ nữ Mỹ thoát khỏi trầm cảm sau khi mẹ qua đời

Rơi vào trầm cảm sau khi mẹ qua đời, Lilly Hubbard quyết định quay lại Việt Nam và tìm thấy sự "chữa lành" từ tình người ấm áp ở vùng đất xa lạ.

Hải An
Hải An 22/03
Phép màu 240 triệu dành cho cô bé 6 tuổi mồ côi bán rau 

Thấy cô bé 6 tuổi mồ côi cha ngồi bán rau giữa chợ, anh Song Hà chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, giúp gia đình bé nhận được hơn 240 triệu đồng tiền ủng hộ.

Hải An
Hải An 21/03
Em gái 91 tuổi vượt gần 400km đến thăm chị gái 96 tuổi, bịn rịn phút chia tay khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Khoảnh khắc em gái 91 tuổi ra đến cổng rồi lại quay vào ôm tạm biệt chị gái 96 tuổi khiến người xung quanh nghẹn ngào.

Hải An
Hải An 20/03
Tổ bay góp tiền đưa mẹ con người phụ nữ khiếm thị quê Cao Bằng về nhà an toàn

Địu con nhỏ đi từ TP HCM về Cao Bằng, người mẹ khiếm thị được tổ tiếp viên chăm sóc và quyên tiền đặt vé xe giường nằm chặng cuối về tận nhà.

Mất mẹ khi 5 tuổi, chàng trai Tây Ninh được bác dâu yêu thương, xem như con trai ruột, cho đất cất nhà

Biết ơn công lao nuôi nấng, tình yêu thương vô bờ của bác dâu, nhiều năm qua chàng trai Tây Ninh luôn gọi bác là “mẹ”.

Hải An
Hải An 13/03
Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 08/03
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 06/03
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
img
Đề xuất