Vũ Khắc Tiệp bị CĐM réo tên khi vừa check-in ở Phú Quốc thì có ca dương tính COVID-19
"Đại sứ cách ly" Vũ Khắc Tiệp lại tiếp tục bị CĐM gọi tên sau khi vừa check-in ở Phú Quốc thì lại có thêm 2 ca dương tính với COVID-19.
Đêm 25/3 Hải Phòng tiếp tục xuất hiện 2 ca dương tính với COVID-19. Được biết, hai ca nhiễm này đã đi từ Campuchia đến Phú Quốc và ở lại đây trong ngày 22/3.
Sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một nhân vật tưởng chừng như không liên quan lại được CĐM "réo tên", đó chính là Vũ Khắc Tiệp.
Sở dĩ Vũ Khắc Tiệp bị gọi tên là bởi anh được mọi người đặt cho biệt danh là "đại sứ cách ly", gần như trong suốt 1 năm vừa qua, ông bầu này hết di chuyển từ khu cách ly này đến khu cách ly khác, hễ cứ đi đâu là nơi đó bị phong tỏa.
Cách đây vài ngày trước, Vũ Khắc Tiệp cũng check-in ở Phú Quốc và thật trùng hợp là nơi này cũng mới phát hiện thêm 2 ca dương tính với COVID-19 và phải cách ly thêm một lần nữa.
Trước đó, Vũ Khắc Tiệp cũng vướng phải lùm xùm liên quan đến việc cách ly. Cụ thể vào ngày 18/3, Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân của mình ảnh check-in ở sân bay với chú thích: "Đã rất lâu mới trở lại Paris". Tuy nhiên, cũng trong tối 18/3, Chính phủ Pháp đã công bố lệnh tái phong tỏa 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Paris do COVID-19.
Sau đó, Vũ Khắc Tiệp phải lên facebook đính chính lại rằng: "Check-in Paris để đánh lừa Covid thôi, đang ở Phú Quốc nè". Tuy nhiên, với tình hình đang diễn ra ngày hôm nay thì có lẽ cả cộng đồng mạng lẫn "ông bầu" này đều phải đặt câu hỏi: Liệu Vũ Khắc Tiệp có cách ly thêm lần nữa không?
Xem thêm: Lịch sử dịch tễ của ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thanh Oai, Hà Nội
Đọc thêm
Việt Nam vừa ghi nhận 2 ca bệnh mới là người nhập cảnh trái phép về TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển tương đối lằng nhằng.
Bà N.T.N. đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lần 1. Hiện bệnh nhân đang được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 để khẳng định lại.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn hỏa tốc triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 sau khi phát hiện ca nghi nhiễm làm việc ở Công ty Fuji Bakelite.
Tin liên quan
COVID-19 không chỉ cướp đi tính mạng của người dân, làm kinh tế thê thảm mà còn "hạ gục" nhẹ nhàng ngành du lịch toàn cầu.
Nhật Bản xác nhận phát hiện 3 ca nhiễm thuộc loại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Những người bệnh này không hề đi nước ngoài, không tiếp xúc với ca nhiễm biến thể trước đó.
Sau khi xác định có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cơ quan chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca dương tính COVID-19.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.




















