Nhìn lại vụ đánh bom đẫm máu của mật vụ Triều Tiên trên chuyến bay KAL-858 Korean Air tháng 11/1987

Khi ấy, người dân Hàn Quốc kinh hoàng chứng kiến một vụ đánh bom đẫm máu trên chuyến bay KAL-858 Korean Air do mật vụ Triều Tiên gây ra.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 14/06
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chuyến bay KAL-858 của Korean Air có lịch trình thường lệ là vận chuyển khách quốc tế giữa thủ đô Bagdad (Iraq) và Seoul (Hàn Quốc). Ngày 29/11/1987, chuyến bay bất ngờ phát nổ giữa không trung, khiến 115 người tử nạn. Người tiến hành phi vụ đánh bom đẫm máu là cựu mật vụ Kim Hyon-hui thực hiện, theo lệnh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Cựu mật vụ được huấn luyện đặc biệt gần 10 năm

Kim Hyon-hui (60 tuổi, người Triều Tiên) được chiêu mộ từ khi còn rất trẻ, là một học sinh giỏi có năng khiếu ngoại ngữ và rất xinh đẹp. Bà được đào tạo trong hơn 7 năm để trở thành điệp viên, có kiến thức sâu rộng về hoạt động an ninh của Triều Tiên.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Bức ảnh được cho là về Kim Hyun-hui khi còn là một thiếu nữ. Ảnh: https://www.hani.co.kr/

Trong bài phỏng vấn, cựu mật vụ chia sẻ: "Ngày nọ, một chiếc xe màu đen vào trường. Những lãnh đạo cấp cao đã chọn tôi vào trường nghiệp vụ điệp viên tại một vùng núi hẻo lánh. Tôi không đủ thời gian để chia tay bạn bè, chỉ được ngủ cùng gia đình một đêm trước khi lên đường". Năm 18 tuổi, bà được huấn luyện về hoạt động tình báo một năm trong một trại bí mật trên núi, gồm học võ, bắn súng, truyền thanh và sinh tồn trong môi trường hoang dã.

Sau đó, bà được thông tin rằng cần phải tạo vỏ bọc để giữ bí mật danh tính. Vì thế, Kim được đưa tới gặp Yaeko Taguchi, một phụ nữ Nhật Bản mà bà cho rằng bị Triều Tiên bắt cóc. Sau đó, bà sống với người này trong 2 năm, rồi lại gửi đến TP Quảng Châu - Trung Quốc để học tiếng Quan Thoại.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Kim có vỏ bọc là trẻ mồ côi Trung Quốc được nuôi lớn tại Nhật Bản

Tháng 11/9187, Kim Hyon-hui bất ngờ được gọi về Bình Nhưỡng (Triều Tiên) và giao nhiệm vụ đánh bom. Cựu điệp viên cho biết: "Sứ mệnh khi đó nhằm ngăn chặn Thế vận hội mùa hè Seoul năm 1988 diễn ra". Theo Kim, Bình Nhưỡng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phá hoại Thế vận hội Mùa Hè năm 1988, vốn được xem là một minh chứng cho sự phát triển của Hàn Quốc khi đó.

Giả làm khách du lịch, đánh bom máy bay

Nhận nhiệm vụ, Kim cùng đồng nghiệp là điệp viên Kim Seung-il giả làm hai cha con người Nhật đi du lịch. Từ Bình Nhưỡng, bay đi nhiều nơi rồi tới thủ đô Vienna - Áo để nhận bom. Quả bom là một máy nghe đài radio Panasonic nhỏ có pin phía sau. Nó được thiết kế với một phần có thể hoạt động như bom, phần còn lại giống như chiếc máy nghe đài thông thường.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Chiếc Boeing 707-3B5C xấu số, số đăng ký HL7406 tại sân bay Orly (Paris) năm 1975, 2 năm trước khi bị nổ

Nhận quả bom xong, cặp điệp viên đến thủ đô Baghdad – Iraq và lọt qua cổng an ninh nghiêm ngặt đển lên chuyến bay định mệnh khởi hành đến Seoul. Đến đây, họ lên chuyến bay KAL-858 bay quá cảnh tại Adu Dahbi, gài bom trong khoang hành lý (có nơi ghi là gài bom ở ghế ngồi 7B và 7C) rồi nhanh chóng rời khỏi máy bay. Khoảng 2h chiều ngày 29/11/1987, máy bay Boeing 707-3B5C (số đăng ký HL7406) chạy chuyến KAL-858 của hãng hàng không Korean Air phát nổ, khiến 115 người thiệt mạng.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Hộ chiếu giả của bà Kim

Theo chia sẻ của Kim, cả hai đã tính toán sai kế hoạch trở về nên đã bị bắt ở Qatar 2 ngày sau vụ đánh bom. Họ bắt một chuyến bay rời Bahrain ghé Qatar, lúc này đã có lệnh thẩm vấn tất cả những hành khách đến từ Bahrain. Kim và đồng nghiệp còn vé dự phòng để đổi tên, nhưng khi họ đổi vé thì chính quyền Qatar phát hiện. Họ nhận thấy thông tin sai lệch trên vé và hộ chiếu của "hai cha con", lập tức bắt cả 2 vì tội làm passport giả.

Khi bị bắt, cả hai quyết định uống chất độ xyanua để tự sát, được giấu trong điếu thuốc lá. Theo Kim Hyon-hui khi một điệp viên không thể hoàn thành sứ mệnh, họ phải tự kết liễu để bảo vệ bí mật, nếu không gia đình họ ở Triều Tiên sẽ bị tổn hại. Đồng phạm của bà Kim thiệt mạng trong khi bà bị mất nhận thức do nữ cảnh sát đi cùng đã kịp thời lấy thuốc ra.

Nhận án tử hình nhưng được ân xá, định cư ở Hàn Quốc

Sau đó, bà Kim được dẫn độ tới Hàn Quốc để điều tra. Ban đầu, nữ điệp viên nhất quyết khai mình là trẻ mồ côi Trung Quốc lớn lên ở Nhật Bản, chỉ nói chuyện bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã chỉ ra bằng chứng chống lại Kim là thuốc lá mà cô mang là loại được dùng bởi các điệp viên Triều Tiên bị bắt giữ ở Hàn Quốc.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Kim được dẫn độ tới Hàn Quốc để điều tra. Ảnh: AAP

Theo một số nguồn tin, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Hàn Quốc Choi Young Jin cho biết Kim đã khai sự thật sau 8 ngày. Cụ thể là vào 23/12/1987, cuối cùng Kim đã gục mặt vào ngực người nữ nhân viên điều tra để khóc và khai báo bằng tiếng Triều Tiên.

Theo đó, Kim Hyon-hui được xem một bộ phim về cuộc sống ở Hàn Quốc và nhận ra rằng đường phố Seoul "hoàn toàn khác với điều cô đã được dạy". Nữ điệp viên thừa nhận vụ đánh bom, nói rằng đó là "điều đúng đắn dành cho nạn nhân và người nhà". Sau đó, Kim bị kết án tử hình. 

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Kim Hyon-hui đang bị thẩm vấn phục vụ quá trình điều tra. Ảnh: AAP

Tuy nhiên, đến năm 1990, cố Tổng thống Roh Tae-woo ra lệnh ân xá cho bà Kim bất chấp những lời chỉ trích từ đảng đối lập chính lúc bấy giờ. Sau khi được ân xá, bà làm việc cho Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, sau đó kết hôn với một trong những vệ sĩ của mình và có 2 con. Kim không rõ tình hình cũng như tin tức về gia đình ở Triều Tiên.

Năm 1993, nhà xuất bản William Morrow and Company xuất bản cuốn Những giọt lệ trong tâm hồn tôi (The Tears of My Soul), là tự thuật của Kim. Cuốn sách kể về cách mà bà được đào tạo như một đặc vụ gián điệp Triều Tiên, chi tiết vụ đánh bom chuyến bay KAL 858. Được biết, để bày tỏ sự ăn năn và tiếc thương tới nạn nhân, Kim dành tặng tất cả số tiền thu được từ việc bán cuốn sách này cho gia đình người tử nạn trên chiếc máy bay KAL 858.

vu-danh-bom-dam-mau-tren-chuyen-bay-kal-858-korean-air-thang-11-1987
Nữ điệp viên ngày nào đã 60 tuổi, có chồng và 2 con, hiện sống ở một nơi bí mật Hàn Quốc

Hiện tại, nữ điệp viên ngày nào đã 60 tuổi, hiện sống ở một nơi bí mật Hàn Quốc. Luôn có vệ sĩ theo sát Kim do bà sợ sát thủ Triều Tiên sẽ ra tay bất kỳ lúc nào để ngăn bà cung cấp thông tin về một đất nước mà bà từng phục vụ một cách trung thành.

Tổng hợp theo Người lao động, VnExpress

Xem thêm: Rich kid Triều Tiên và cuộc sống bên trong khu Pyonghattan - nơi chỉ dành cho khoảng 1% dân số

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Ngày 31/12/2002, cuộc hôn nhẫn xuyên thế kỷ, xuyên biên giới được tổ chức tại Hà Nội với 800 khách mời. Đám cưới được tổ chức linh đình, giải tỏa bao mong đợi, khát khao dồn nén 31 năm của đôi trẻ đã không còn trẻ nữa.

Chuyện tình xuyên thế kỷ, xuyên biên giới: Cô gái Triều Tiên đợi 31 năm để lấy chồng Hà Nội, Chủ tịch nước đích thân mở lời xin dâu
0 Bình luận

Trong những người có duyên với Triều Tiên (Cao Ly) phải kể đến 3 cái tên tiêu biểu: Hoàng tử Lý Long Tường, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi và bảng nhãn Lê Quý Đôn.

3 nhân tài đất Việt và mối duyên đặc biệt với Triều Tiên: Mạc Đĩnh Chi làm rể xứ người
0 Bình luận

Bức tượng Pieta Việt Nam (bức tượng xin lỗi Việt Nam) được đặt tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju (Hàn Quốc). Đây là nơi từng diễn ra một vụ thảm sát kinh hoàng vào năm 1948.

Chuyện về bức tượng xin lỗi Việt Nam ở đảo Jeju, Hàn Quốc
0 Bình luận

Tin liên quan

Chúng ta cần dạy trẻ cách giao tiếp đúng đắn ngay từ khi chúng còn nhỏ. Ấy vậy mà điều này lại chưa được nhiều bố mẹ Việt chú trọng.

9 điều người Nhật không bao giờ nói với con cái nhưg cha mẹ Việt vẫn vô tư nói hàng ngày
0 Bình luận

Nhiều người không tin vào điềm báo, tuy nhiên trên thực tế, các yếu tố này lại có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta.

Nhà có những điềm báo này, gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc
0 Bình luận

Cách đây 2 năm, cư dân mạng không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân òa khóc nhận hài cốt con.

Nốt nhạc buồn sau cuối của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân: Con ơi, mẹ không đợi được nữa rồi
0 Bình luận

img

Bài mới

Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
Nghệ nhân Quảng Trị bán bức tượng ngựa được làm kỳ công trong 6 tháng để gây quỹ giúp đỡ người dân khó khăn dịp Tết

Anh Đinh Văn Tâm cùng cộng sự đã thực hiện một bức tượng linh vật ngựa độc đáo trong 6 tháng liền, bán gây quỹ hỗ trợ người dân khó khăn dịp Tết.

Thanh Tú
Thanh Tú 31/01
Khen thưởng nam sinh Đăk Lăk kịp thời hỗ trợ phi công trong vụ rơi máy bay

Kịp thời tiếp cận, hỗ trợ phi công bị thương sau khi nhảy dù thoát hiểm, một nam sinh lớp 11 ở Đăk Lăk đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hải An
Hải An 29/01
Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư đến ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì được Sun Group hoàn thiện thần tốc sau 6 tháng

Ngôi trường “5 sao” ở xã biên giới Si Pa Phì có tổng mức đầu tư 228,5 tỷ đồng, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện, từ nguồn vốn hỗ trợ của TP. Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Xúc động khoảnh khắc chàng trai cõng mẹ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược 

Khoảnh khắc Trí Dũng (34 tuổi) cõng mẹ 72 tuổi bị bệnh nặng khi lên bục nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Dược, sau 5 năm ngược xuôi vừa học vừa gánh vác gia đình khiến ai chứng kiến cũng nghẹn ngào, xúc động.

Hải An
Hải An 27/01
Xúc động bố mẹ chồng ở Nghệ An làm 50 mâm cỗ gả con dâu cũ

Trong lễ vu quy, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng cũ của Xuân đều là đại diện của phía nhà gái, đứng ra trao dâu, nhận rể.

Hải An
Hải An 26/01
Ấm lòng hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của cậu học trò nghèo Đà Nẵng

Nhặt được chiếc ví có hơn 6,4 triệu đồng, cậu học trò vùng cao Đà Nẵng đã mang nộp cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Hành động này đã nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng.

Hải An
Hải An 22/01
img
Đề xuất