Tuyên dương học sinh trả lại chiếc ví chứa 23 triệu đồng cho người đánh rơi
Sau khi nhặt được chiếc ví chứa số tiền lớn, em học sinh Lê Minh Đức (Quảng Trị) đã lập tức trình báo, giao nộp cơ quan công an để nhờ tìm trả lại người đánh rơi.
Chiều 23/12, ông Hoàng Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, sau khi nhà trường đề xuất, UBND xã Vĩnh Linh đã khen thưởng kịp thời hành động ý nghĩa của em Lê Minh Đức (SN 2011, lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi).
Trưa cùng ngày, đại diện UBND xã và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Linh tổ chức biểu dương em Lê Minh Đức trước học sinh nhà trường.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Linh biểu dương, trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho em Lê Minh Đức.
Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Linh trao tặng Giấy khen tuyên dương học sinh nói trên.
Vào khoảng 21h ngày 14/12, em Lê Minh Đức nhặt được chiếc ví. Sau khi kiểm tra, em thấy bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền mặt gần 23 triệu đồng.
Ngay lập tức, em Đức đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp số tiền trên nhờ công an tìm trả lại người đánh rơi.
Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và liên hệ trả lại toàn bộ tài sản cho anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, trú tại xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).
Ông Hoàng Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết, việc tuyên dương và khen thưởng nhằm biểu dương hành động đẹp "không tham của rơi" và tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất của em Đức.
Đồng thời góp phần giáo dục đạo đức, đặc biệt trong các thế hệ học sinh, lan toả, nhân rộng những việc làm, câu chuyện đẹp, ý nghĩa về tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống.
Xem thêm: Chuyện về bác sĩ cao 90cm chăm sóc 2.000 dân làng suốt 36 năm
Tin liên quan
Đang trên đường công tác, bác sĩ pháp y phát hiện người phụ nữ bất tỉnh bên đường, lập tức kiểm tra và đưa đi cấp cứu, giành lại sự sống trong gang tấc.
Chưa từng biết đến ánh sáng, lại chăm sóc người vợ ốm yếu, người đàn ông mù lòa vẫn kiên cường bám trụ giữa núi rừng, viết nên câu chuyện cuộc đời bằng nghị lực phi thường.
Chàng trai Đồng Tháp đã triển khai mô hình "Điểm tâm yêu thương 0 đồng" từ đầu năm 2024.Mô hình hoạt động định kỳ vào ngày 14 hoặc 15 âm lịch, mỗi kỳ phát từ 400 - 700 suất cho người nghèo, lao động thu nhập thấp.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.















