Từ khoá: "trẻ em bị bỏ rơi"
Suốt 22 năm qua, Mái ấm Lâm Bích cưu mang hàng trăm em bé mồ côi, bị bỏ rơi. Từ vòng tay yêu thương của các sơ và sự chung tay của cộng đồng, nhiều phận đời non nớt đã được nâng đỡ, lớn lên và tự tin bước vào đời.
Từ lâu mái ấm An Lạc (chùa Pháp Tánh) đã trở thành nơi cưu mang, ngôi nhà thứ hai của 53 trẻ em bị bỏ rơi.
Dẫu không phải là máu mủ ruột già nhưng với trái tim nhân hậu, chị Trần Thị Lũy đã dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn cũng như chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ nhiều trẻ mồ côi.
Gần 20 năm qua, ông Tống Phước Phúc miệt mài giành giật về và cần mẫn nuôi dưỡng gần 400 trẻ bị bỏ rơi, bà bầu cơ nhỡ...
Căn phòng 20m2 là cơ sở bảo trợ trẻ em, Trung Trinh quấn vải chun ngang ngực, đưa tay đón một trẻ sinh non, áp bé vào người mình để da chạm da.




