Từ khoá: "tham sân si"
Không chỉ có những lời khuyên hay dành cho những người theo đuổi con đường tu tập, thiền sư Kodo Sawaki còn có những bài giảng hay dành cho những người nhiều ham muốn, sân si.
Phật dạy rằng "nguồn cội của mọi đau khổ trên đời đều từ 3 việc mà ra, đó là tham, sân, si". Câu chuyện "bó đũa của trời" chính là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về tam độc này.
Nóng giận có thể khiến 1 con người rơi vào vực thẳm của thất bại, đau khổ. Để kiềm chế cơn nóng giận, xin hãy lắng nghe những lời vàng ngọc của Phật.
Ta thấy tam độc là họa hại vô cùng bất tận của cuộc sống một người. Muốn cuộc sống an lạc và giải thoát chúng ta phải nỗ lực thủ tiêu chúng thì đời mình mới an ổn và đem yên vui lại cho mọi người. Tam độc như một cây to, si là gốc cây, tham là thân cây, sân là cành lá.
"Thua là giác ngộ. Thắng là ảo ảnh. Không ham muốn bất cứ thứ gì là món quà lớn nhất có thể gửi tới vũ trụ", thiền sư Kodo Sawaki.